Xem đầy đủ chức năng : Hồn Tình
SHINICHI_lehung
08-06-2005, 09:17 AM
Thế nào
Hồn phố, hồn làng
Hồn mây, hồn biển
Lang thang hồn mình
Mai này
Làm kiếp chúng sinh
co ai bền gọi
Hồn tình bay lên?
ngan_kiep_mai_yeu_em
08-06-2005, 10:33 PM
chẳng hiểu gì hết
chẳng có hồn thơ
chẳng có gì hết
chẳng biết làm thơ
SHINICHI_lehung
09-06-2005, 05:55 AM
Thơ tôi khó hiểu dễ làm
Người người khen đẹp
Mỗi mình bạn trê tui
Không hiểu chỗ nào xin cứ nói
Để tui...sửa chữa những sài lâm.....( ko phải viết sai đâu nha cố i đấy )
Bang_chủ_cái_bang
11-06-2005, 02:17 AM
Nhờ em trời lợp mái nhà
Ðất di truyền nhớ thương hoa lên cành
Nhờ em thác ngủ đầu ghềnh
Như tôi được chết hiền lành trong em
Bang_chủ_cái_bang
14-06-2005, 04:50 PM
sap topic này hay thía àm mấy bác bỏ phí quá trùi à!!
Ngoài trời hoa nắng xôn xao,
Ai đem khóa chết chim vào lồng nghiêm !
Ai đem lễ giáo giam em
Sống hờ hết kiếp trong duyên trái đời ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.