Dương Cầm
11-08-2006, 10:06 AM
Các bạn triển vọng vườn thơ ơi, vào đây đối đáp cho vui nhé:cungly:
Phiền em
phiền em nhặt hộ mùa thu
tiện tay ngắt cụm mây mù cho tôi
Nhặt tình yêu đổi đôi môi
Nhặt vui đổi lại nổi trôi cuộc tình
Phiền em bứt hộ bình minh
Kẻo dưới hạ giới một sinh linh chào đời
Bình minh chín lắm ! xơi thôi
Mặc cho nước mắt đêm ngồi với ai
Tôi phiền những giấc mơ dài
Ngủ quên cho đỡ miệt mài với thơ
phiền cho thương nhớ đỡ về
phiền cho đôi mắt bớt mê mẩn Hồng
Định phiền xao xuyến ngồi trông
Mấy con tịch lặng lông bông thở dài
nhưng mà lại nghĩ lại rằng
như thế là đủ, nỗi phiền lăng nhăng
11.8.06
Phiền em
phiền em nhặt hộ mùa thu
tiện tay ngắt cụm mây mù cho tôi
Nhặt tình yêu đổi đôi môi
Nhặt vui đổi lại nổi trôi cuộc tình
Phiền em bứt hộ bình minh
Kẻo dưới hạ giới một sinh linh chào đời
Bình minh chín lắm ! xơi thôi
Mặc cho nước mắt đêm ngồi với ai
Tôi phiền những giấc mơ dài
Ngủ quên cho đỡ miệt mài với thơ
phiền cho thương nhớ đỡ về
phiền cho đôi mắt bớt mê mẩn Hồng
Định phiền xao xuyến ngồi trông
Mấy con tịch lặng lông bông thở dài
nhưng mà lại nghĩ lại rằng
như thế là đủ, nỗi phiền lăng nhăng
11.8.06