Xem đầy đủ chức năng : Chiếc Lá Cuối Cùng !
_N_X_
11-08-2006, 09:30 AM
Chiếc Lá Cuối Cùng __ Guitar
http://www.powow.com/tolia/Chiec%20la%20cuoi%20cung.wma
DL (http://www.powow.com/tolia/Chiec%20la%20cuoi%20cung.wma)
Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa
Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi
Mộng về một đêm xuân sang
Em thì thầm ngày đó thương anh
Thuyền về một đêm trăng thanh
Xây mộng vàng đậu bến sông xanh
Mộng tràn ngập đêm trăng sao
Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
Rồi một chiều xuân thơ trinh
Cho lòng mình về với dĩ vãng
Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa....~,
buồn tênh...
Lilycat
11-08-2006, 09:42 AM
bài nì tặng em ah' :D nhưng mà nhưng mà em thấy đem đến tặng cho bà Bell mới được...rất hợp với tâm trạng hì.
guitar ...làm em nhớ tới 1 người anh ạ ... đã từng đánh 2 bài em thích cho em nghe...hihihi h thì đi đâu mất tiếu òi :D
_N_X_
11-08-2006, 09:47 AM
ahhhh T hử ? ...hay cao thủ nào ? hử L
Lilycat
11-08-2006, 09:50 AM
no no hổng phải T âu ...anh T đánh hey nhe'm nhưng đâu làm em gai' anh cảm được, ss cu'n i' mà biết chắc em chết ah' :D
cai' nì người khe'c ah'...anh cũng bít nhưng mà hông noi' âu...dĩ vãng rồi ===> cho no' trôi luôn i :D :D
_N_X_
11-08-2006, 09:58 AM
lạ nhỉ trên diễn đàn này...hic hic ?
Seri thì ko phải rùi !
Hay là ...hay là NS . ? đúng rùi ... hắn rất có năng khiếu ...và là 1 tay guitar khá ác ôn ...he he ...lại cũng lãng mạn gớm .
hy vọng đừng đoán sai ,
Lilycat
11-08-2006, 10:02 AM
hihihihihihi kô bít a` nha:blinking:
yep ổng chơi kha' lắm...bro noi' a'c ôn mắc cười wa'...bro chơi cũng hay vậy nhất bro nhì ổng ah`...thứ 3 kiếm sau:lelele:
gud nite nha' bro...sweet dream
Bài nì...hic hic...hùi nãy em nghe muh ko có cảm nhận được gì hết, vì...ko có tập trung! ^^ Giờ nghe lại, rồi đọc lại lời miêu tả của anh lúc nãy...:) Đã cất cái hộp ấy đi rồi, ko còn gì nữa đâu anh...:)
@ L: hợp với L hơn á! ^^ Tâm trạng Bell lúc này thì chắc ko hợp với bài này rồi...^^ Muh ko hiểu sao nghe xong lại muốn...:khocnhe: quá! Bắt đền bro với L á! ^^
p/s: Nhãn sâu biệt tích giang hồ rồi huh? Có mấy bài NS đàn cho nghe, vẫn còn save trong máy...Nhờ NS muh Bell mới biết bài "Proud of you"...^^ Tiếng đàn của NS buồn buồn, hát cũng thế! Người lãng mạn...có khác! ^^
ôi , nghe buồn dã man luôn :)
((¯`*» bL@cK cAt «*´¯))
13-08-2006, 04:44 AM
Ui, Bài Này Hay Quá. Cám Ơn Nhìu:cooll:
_7:30_PM_
16-08-2006, 05:25 AM
Trời mưa màh nghe bài này càng não nề :rain: ...
Băng Tước
17-08-2006, 07:41 PM
Chiếc lá cuối cùng đã rơi về với gió.... :rain:
:::Ch4nG3:::
18-08-2006, 06:58 PM
bài nì nghe bùn dzã man :rain:
*love storm*
18-08-2006, 07:01 PM
bài này nghe buồn nhưng mà có quá nhiều ý nghĩa , bạn biết chơi guitar phải không , tuyệt thật đó , trời đang mưa và đúng là nghe bài này nhều cảm xúc quá :)
Băng Tước
18-08-2006, 09:05 PM
Cảm xúc dạt dào trong từng giọt mưa tí tách.. đánh bật chiếc lá trong làn gió...
buathanqn1
28-08-2006, 06:11 PM
nghe thì hình như là vô thường phải ko nhỉ:think:
anny N
15-12-2008, 03:06 AM
Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa....
Thích nhất đoạn cuối ^^
Topic này lâu quá rồi , lôi lên hổng biết có sao ko? :cr:
♥_Vampire_♥
15-12-2008, 03:25 AM
bài này sầu và buồn dữ quá....nghe bài này cứ như thất tình tớ không thích tớ thích mấy bài nhẹ nhẹ buồn buồn nhưng yêu đời hơn...chỉ là ý kiến thôi :D
anny N
15-12-2008, 03:40 AM
Suy ra có kẻ đang iu đời nên hông thích mấy bản " thất tình" thế này :cr:
Mà công nhận não thật ,ứ nghe nữa :so_funny:
Em khoái mấy bản như của Yiruma nhẹ nhàng , có chút gì đó vừa buồn và vui trong đó ,thường những bản như thế gợi lại cho người ta nhiều kỉ niệm cũ rồi bất chợt cười 1 mình. Chứ nó hông có sầu não thế này :dien:
♥_Vampire_♥
15-12-2008, 03:46 AM
Không phải vậy...nhưng anh không thích những bản hoà tấu như vậy anh thích mấy bài buồn buồn vui vui như mấy bài Yiruma của em vậy hoặc là những bài khác chứ bài này nghe rên dữ quá...nghe bài này thì anh nghe Rock còn thích hơn :)
starfish_and_my_dream
19-12-2008, 03:03 PM
cái bài nì có giống truyện chiếc lá cuối cùng k ta :D :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.