Xem đầy đủ chức năng : Rồi một ngày ...
Mưa Hồng
11-08-2006, 08:39 AM
... Rồi một ngày Em sẽ hết vu vơ
Anh cũng thế hết dại khờ Anh nhỉ ?
Mưa sẽ hết rơi những lời yêu thủ thỉ
Gió chẳng ngọt ngào , thương nhớ sẽ qua mau ...
Rồi một ngày Em sẽ phải khổ đau
Anh sẽ chẳng đến bên dỗ dành như trước nữa
Mùa Thu đã sang giữa mảnh tình vụn vỡ
Chiếc lá sắp vàng như cũng nhớ người đi ...
Rồi một ngày lệ sẽ ướt hàng mi
Em sẽ chẳng có Anh , chẳng bao giờ Anh nhỉ ?
Tất cả đã qua vậy mà Em vẫn nghĩ
Đi hết con đường ta sẽ gặp lại nhau ...
Mua Sao Bang
11-08-2006, 01:42 PM
Bởi số duyên mình có thế thôi
Tình đầu đang dở ướt trên môi
Mộng đó chung đôi là mông tưởng
Nên giờ ta mãi cách xa xôi
.....................
Có biết không em! chỉ một mình
Tim anh rung đập đến nghìn cơn
Sợ cách xa nhau buồn mãi mãi
Anh tha vẫn thê vẫn còn hơn
lucbinhtimvn
11-08-2006, 02:27 PM
Rồi một ngày... thương nhớ cũng quên mau...
khi hai đứa ở hai đầu...dang dỡ...
Trái tim yêu sẽ không còn nức nở
Và đêm dài...không còn những ước mơ...
Rồi một ngày...Em sẽ hết ngu ngơ...
sẽ không khóc !khi cuộc tình tan vỡ...
Không nuối tiếc ,cũng không còn trăn trỡ...
Những đêm dài,mơ giất ngủ bình yên...
Tháng ngày qua sống trong nỗi muộn phiền...
Em đã đánh mất niềm tin nơi cuộc sống...
Em đánh mất tuổi hồn nhiên, sôi động
Đánh mất mình...đánh mất cả tương lai...
Qua đêm dài...thì sẽ đến ngày mai...
Em chợt tình giấc...thấy mình sao quá dại?
Dù thời gian đã qua không tìm lại...
Nhưng em đã tìm lại được chính mình...
....Con bé của ngày xưa...
Mèo Lười Cô Đơn
11-08-2006, 08:59 PM
... Rồi một ngày Em sẽ hết vu vơ
Anh cũng thế hết dại khờ Anh nhỉ ?
Mưa sẽ hết rơi những lời yêu thủ thỉ
Gió chẳng ngọt ngào , thương nhớ sẽ qua mau ...
Rồi một ngày Em sẽ phải khổ đau
Anh sẽ chẳng đến bên dỗ dành như trước nữa
Mùa Thu đã sang giữa mảnh tình vụn vỡ
Chiếc lá sắp vàng như cũng nhớ người đi ...
Rồi một ngày lệ sẽ ướt hàng mi
Em sẽ chẳng có Anh , chẳng bao giờ Anh nhỉ ?
Tất cả đã qua vậy mà Em vẫn nghĩ
Đi hết con đường ta sẽ gặp lại nhau ...
Cuối đường kia! ..nắng có xanh mầu
Hay mưa giăng rồi trời kia lại tối
Như tình yêu đâu còn đường nối
Của nụ cười và thủ thỉ tình xa ..!!
Cuối đường kia ta với mình ta
Ôm ưu phiền, mưa ư và ấp ủ
Lại về rồi những ưu tư phiền hử
Lại một mình khắc khổ nhớ nhung !!
Quên hết đi tự mình ...mình nhắn nhủ
Rồi lại cười trên cả lệ tình xưa ..
.............................
Mưa Hồng
20-08-2006, 07:21 AM
Rồi một ngày em sẽ chẳng là Em
Sẽ gục ngã trên đường tìm cuộc sống
Ở nơi xa anh có còn trông ngóng
Hay quay đầu như đã chẳng hề quen ?
Rồi một ngày hạnh phúc sẽ lấm lem
Dòng ký ức sẽ nhạt nhòa trang vở
Biết tim anh có nghẹn ngào thương nhớ
Hay đi tìm nơi khác một tình yêu ?
Rồi một ngày hiện thực sẽ trớ trêu
Và cuộc sống sẽ thật nhiều cay đắng
Chẳng có anh , em chỉ còn trống vắng
Dù biết rằng vẫn có kẻ thầm yêu ...
khung_cua_so
20-08-2006, 06:51 PM
Rồi một ngày... dĩ vãng sẽ phai mau
Tình yêu đó và một thời mơ mộng
Còn lại gì để mình em chong ngóng
Khi biết rằng đôi ta chẳng còn yêu
Rồi một ngày... em sẽ không cô liêu
Bước chung vui với một người yêu mới
Người sau đó... sẽ không như anh người hỡi
Yêu thật lòng và thành thật hơn anh
Thế nào rồi... ngày đó tới thật nhanh
Đến thật vội như tình yêu mong đợi
Nhưng xin anh đừng bao giờ tìm tới
Bỡi gì em... sợ chẳng thể quên anh...
Lost.
20-08-2006, 11:21 PM
Rồi cũng đành xa lắc bóng hoàng hôn
Em riêng bước một mình thôi...... với gió
Anh cứ đi để ân tình bỏ ngỏ
Tiếc điều gì mặc gió với mưa sa
Rồi cũng đành đẻ lệ suốt vỡ oà
KHông hứng nưa không năng lòng thêm nữa
Kệ hoàng hôn đang khóc dài bên cửa
Nhưng hững hờ tâp mãi cung dần quen
Mưa Hồng
22-08-2006, 02:17 AM
Rồi một ngày anh cũng sẽ lãng quên
Người con gái yêu anh nhiều biết mấy
Những dư âm xưa , những mặn nồng bỏng cháy
Cũng nhạt nhòa như những giọt mưa bay
Rồi một ngày anh cũng sẽ buông tay
Sẽ rời bỏ , sẽ tạ từ thương nhớ
Dù cho em có khóc thầm nức nở
Anh sẽ chẳng trở về , mãi mãi phải không Anh?
...
cô bé mắc nai
25-08-2006, 07:14 AM
... Rồi một ngày Em sẽ hết vu vơ
Anh cũng thế hết dại khờ Anh nhỉ ?
Mưa sẽ hết rơi những lời yêu thủ thỉ
Gió chẳng ngọt ngào , thương nhớ sẽ qua mau ...
Rồi một ngày Em sẽ phải khổ đau
Anh sẽ chẳng đến bên dỗ dành như trước nữa
Mùa Thu đã sang giữa mảnh tình vụn vỡ
Chiếc lá sắp vàng như cũng nhớ người đi ...
Rồi một ngày lệ sẽ ướt hàng mi
Em sẽ chẳng có Anh , chẳng bao giờ Anh nhỉ ?
Tất cả đã qua vậy mà Em vẫn nghĩ
Đi hết con đường ta sẽ gặp lại nhau ...
Vần thơ của bạn ôi sao buồn và ướt ác quá.. Mình thật thấy nó hay hay làm sao... cho mình tiếp nhé.
Rồi một ngày Gió cũng phải khổ đau
Nghe vụn vỡ trước chuyện tình hai đứa
Con tim nhói khi có lời ai gọi
Hè có sang phượng có nỡ vì buồn
Rồi một ngày Nước sẽ ướt mắt nhung
Đôi má thắm không còn tươi lộng lẫy
Chiếc môi kia thôi còn trông mong đợi
Dáng một người lầm lũi bước cùng mưa
Rồi một ngày Em tìm bức thư xanh
Ai trao vội khi buổi đầu gặp gỡ
Em cố giữ ép thư tình vào vỡ
Chữ bây giờ không còn nét như xưa
Rồi một ngày Mưa đã tới cùng Em
Gội tan hết ưu phiền nhung nhớ
Rửa phụ tội mà ai kia đã lỗi
Không buồn thêm những chuyện chẳng đáng buồn
LLGL
sUp3r Sh0cK
04-09-2006, 09:42 PM
Rồi một ngày em sẽ chẳng là Em
Sẽ gục ngã trên đường tìm cuộc sống
Ở nơi xa anh có còn trông ngóng
Hay quay đầu như đã chẳng hề quen ?
Rồi một ngày hạnh phúc sẽ lấm lem
Dòng ký ức sẽ nhạt nhòa trang vở
Biết tim anh có nghẹn ngào thương nhớ
Hay đi tìm nơi khác một tình yêu ?
Rồi một ngày hiện thực sẽ trớ trêu
Và cuộc sống sẽ thật nhiều cay đắng
Chẳng có anh , em chỉ còn trống vắng
Dù biết rằng vẫn có kẻ thầm yêu ...
Rồi một ngày....hay vạn ngay đi nữa
Vẫn là em...hãy cứ vẫn là em
Đừng buông trôi...trước số phận lấm lem
Vì cuôc sống....luôn cho ta mơ ước
Rồi một ngày ...có ai mà đoán được
Ngã rẽ cuộc đời ...biết đâu_ tìm thấy nhau !!!???
Và kỷ niệm mãi mãi chẳng ngã màu ...
Mà lắng dịu....nằm sâu trong ký ức
Rồi một ngày ....quay trở về hiện thực
Tập trái tim học thuộc những vần yêu
Để ta thấy..đắng cay...chẳng còn nhiều
Màu hạnh phúc thay dần...từng chiều vắng
NHNF 05/09/2006
phonglantim
05-09-2006, 08:25 AM
...rồi một ngày sẽ hết những cơn mưa
Cho phố vắng chẳng còn gì nhung nhớ
Bụi vấn vương...tưởng chừng như nhắc nhở
Dư âm nào ...khỏa lấp những cơn mơ ???
Rồi một ngày trở lại với vần thơ
Như thuở trước ...nỗi buồn vương vấn mãi
Nhưng giờ đây ..em thấy mình khờ dại
Lỡ mất rồi ...vần nhịp cũng dở dang ....
Rồi một ngày em sẽ lại lang thang
Thả kí ức về một miền xa lắm
Dẫu bước chân còn khá nhiều bụi bặm
Trên con đường ...em lạc bước chơi vơi ...
Rồi một ngày ...một ngày sẽ gần thôi
Gạt nỗi nhớ ...em trở thành người khác ...
Bước ngu ngơ trên con đường lầm lạc
Tự nhủ lòng ...sẽ khác những ngày xưa ...!!!
Azudo_Hakaider
05-09-2006, 08:57 AM
Rồi một ngày em sẽ lại ước mơ
Cô bé ơi , xin em đừng khóc nữa
Cho nỗi nhớ xé lòng anh một nửa
Đứng lên nào , em sẽ lại là em ...
Em nhìn kìa , phố vắng vẫn bình yên
Câu thương nhớ vẫn ngọt ngào một thuở
Trái tim yêu vẫn đợi chờ , mong nhớ
Nín đi nào , đừng khóc nữa bé ơi ...
Mùa thu về em có thấy đơn côi ?
Thấy nhung nhớ cuộc tình như mưa nắng !?
" Chẳng có anh , em chỉ còn trống vắng "
Anh đây rồi , em còn khóc nữa thôi ?
Nín đi nào , cô bé của tôi ơi
Có biết chăng tình yêu anh vẫn thắm ?
Đường em đi có mịt mùng xa thẳm ?
Anh đây rồi , đừng sợ nữa người ơi ...
Nín đi nào người anh yêu dấu ơi
Cho anh thấy nụ cười nơi khoé mắt
Cho anh thấy ngân hà trong mắt ngọc
Những dịu hiền anh lỡ đuối hôm nao
Gió vẫn gầy và nắng vẫn xôn xao
Em vẫn thế , vẫn dịu dàng một thuở
Anh ở đây rồi , chẳng rời xa em nữa
Nín đi nào , em còn khóc đấy ư !?
Những vần thơ này wen quá , có fải là Em không !?
Mưa Hồng
08-09-2006, 11:04 PM
Rồi một ngày tất cả sẽ khác xưa
Em sẽ chết dẫu tim mình còn sống ...
Anh hãy quên em - những mặn nồng cháy bỏng
Cả những ngọt ngào giữa nỗi nhớ xanh xao ...
Em đã quên rồi cuộc tình ấy hôm nao ...
Đừng nhắc lại trong Em những ngọt ngào quá khứ
Em sẽ chẳng yêu Anh như ngày xưa được nữa
Tất cả khác rồi , đừng nói nữa Anh ơi ...
Em đến với Anh trong một phút dạo chơi
Mà đâu biết gắn đời nhau vạn kiếp
Hạnh phúc trôi qua , em làm sao bắt kịp ...
Em vấp ngã rồi , đứng dậy được không Anh ?
Anh hãy về nơi ấy với màu xanh
Đừng đến với em - mảng màu loang đã chết ...
Em sẽ quên Anh - những dại khờ tha thiết ...
Giữ lại riêng mình mảnh ký ức ngày qua ...
Lost.
09-09-2006, 06:31 AM
Ta cứ lạnh lùng như thể là không biết
Những giận hờn trách cứ cũng vô duyên
Ai bên ai ai trọn lấy ưu phiền
Lời gian dối - thì đã thành thông lệ
Nuốt niềm vui như một người thất lễ
Giữa tiệc tàn thí vớt đc gì đây
Chuyện hôm qua rớt mất ánh trăng gầy
Ta riêng bước dấu che mình lạc lối
Không một câu oán đời thay đổi
Bởi làm gì tất cả đã hình nguyên
Người biết đâu một cơn gió lạc miền
Ta khúm núm giữ để rồi quỵ ngã
........
Mua Sao Bang
27-09-2006, 05:42 PM
Rồi lật đật ta đứng dậy giữa trời
Trong hư ảo ta thấy mình thật lạ!
Ngâyngô,khờ dạy và mơ mộng...
Hiến dân mình cho mảnh trăng tan
Ta tan mất chẳng còn gì để giữ
Người giờ cũng mãi cách xa thôi
....Xa lạ hai tâm hồn cũng đã...
Rất quen và chung ngã lúc chung đôi
Lost.
28-09-2006, 02:23 AM
Sẽ chẳng còn những khắc khoải chờ nhau
Như đã hứa với nhiều điều hơn thế
Đã xa xôi thì thôi đành , chẳng kể
Để vỡ hồn và tan nát tim nhau
Lời từ ly vẫn in đậm cơn đau
Mai gặp gỡ chắc gì người nhấc gót
Cứ quay đi như cái chiều.... vàng vọt
Cứ lạnh lùng với tiếng nói êm tim
Vẫn nhớ nhiều và đôi lúc..... nhiều thêm
Khi băng giá khiền tay này lạnh cóng
Thèm hương quen...... dẫu chỉ như khói mỏng
Nhớ thật gần....nét ấy..... những yêu thương
Có một ngày lệ nhạt giữa đại dương
CÁt cũng sẽ không bụi mờ đôi mắt
Chuyện hôm qua cho nhau từng có thật
Để ngàn đời mây khóc với lang thang.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.