PDA

Xem đầy đủ chức năng : thư ngày di học



nongvantuan
11-08-2006, 08:02 AM
:lelele: mưa sẽ rơi trên áo dài ngày đi học
giọt bộn bề thủng thẳng kiêu xa
mắt luống cuống và nụ cười hồi hộp
vở nằm ngoan trong cặp nhỏ yêu kiều
ngày đến lớp e chừng em còn thiếu
một cái đuôi năm học trước đâu rồ
dừng giận giỗi má hồng ơi hãy hiểu
vơ cái bối rối quá chừng thôi
và như thế em vào năm học mới
nắng mùa thu vương tà áo trắng
học bàn ấy có phong thư nằm đợi
sang mùa rồi em có thể hồi âm.

khung_cua_so
12-08-2006, 12:54 PM
Ngày đầu đi học
Lòng tôi hơi rung
Bởi tôi hơi sợ
Lớp có đứa khùng

Ngày tôi đi học
Trời đâu có mưa
Lúc tôi tới lớp
Trời vừa lúc trưa

Ngày đầu đi học
Tôi đứng cột cờ
Vì lúc trong lớp
Cô giảng... tôi mơ

Ngày đầu đi học
Tôi thấy bẽ bàng
1 ngày đi học
Nguyên năm đi lang thang
......................ặc ặc... nguyên năm chỉ đi học có một ngày... mà ngày đầu bị đứng cộc cờ nguyên ngày.... ặc ặc...
nếu có ai thắc mắc chuyện này không có thật đâu nhé.... mình chỉ làm ra thôi...:yike2: