PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu "on film"



-:-AlONe-:-
10-08-2006, 10:13 PM
...Bước vào trường, Cheiyoung nhìn ngó xung quanh. Một cái choàng tay qua vai :
- JaeMin !!!
- Cha, hôm nay trời đẹp đó ! Đi chơi không nhóc ?
- Rảnh !! Xê ra đi, tớ có việc !
- Lại đi kiếm Lee chứ gì ? Từ ngày có bạn trai, bỏ tớ cô đơn một mình zậy mà coi được à?
- Đừng có nói cái giọng kiểu người yêu của nhau như zậy. Không rảnh giỡn với cậu đâu, tớ đi nhá !! Bye bye !!
JaeMin xốc lại balô, bước về phía lớp. Lee đứng dựa tường, nói châm chọc:
- Nè, lúc nãy cậu làm gì bạn tớ thế?
- Lee !! Nhóc tìm cậu đó, sao không ra?
- Đang bận !!
- Suốt ngày cứ chúi đầu vào lớp vionlon, bỏ bạn gái như zậy không thấy kỳ à?
- Gì mà kỳ? Quen nhau lâu như vậy rồi mà vẫn chưa biết tính tớ hay sao? Ít nhất cũng phải có thời gian làm việc riêng chứ, không lẽ bắt tớ suốt ngày cứ đi với bạn gái?
- Thời gian !! Xì !!!
- Gì nữa đây? Mà Min này, có cô bạn lớp kế để ý cậu lâu rồi đó !! Quen không?
- Thôi !! Chán chết !!
- Cứ như vậy, không chịu quen ai rồi la chán !!
- Ai nói?
- Tớ nói ! Đó là biểu hiện thiếu tình yêu !!
- Cái thằng này !!
Lee cười nhưng thoáng buồn.
- Sao thế?
- Không.
- Nè, đi tìm Cheiyoung đi !!
- Làm gì? Không muốn đi, mắc công lại...
- Gì?
- Tớ không muốn quen nữa !!..
- Zậy là sao??
JaeMin vặn hết volume, gương mặt anh chàng căng thẳng hẳn lên. Lee mím môi, tránh cái nhìn của JaeMin
- Không hiểu tại sao.. Cảm giác ngày càng xa rời...
- Cậu làm vậy... Cheiyoung đau khổ lắm có biết không?
- Biết, nhưng mới học lớp 12, tớ muốn để tâm hơn trong việc học vionlon của mình. Nếu cứ như vầy, sắp tới tớ không qua Anh dự thi được nữa !!
- Bạn tốt !! Cậu đúng là bạn tốt !!..
JaeMin tức giận bỏ vào lớp. Lee chỉ nhìn lơ đãng ra ngoài... Đâu biết được, anh chàng cũng buồn lắm nhưng biết sao bây giờ? Dù sao quen nhau 2 năm, Lee cũng cảm thấy được mình và Cheiyoung đối với nhau như thế nào, bây giờ chia tay, ai mà không buồn? Nhưng đây là bất đắc dĩ !! Từ khi biết Lee quen bạn gái, gia đình nhất định không chấp nhận vì Lee còn nhỏ. Đến lúc nên cắt đứt rồi... Chuông reng, Lee bước ra ngoài, tiến về lớp violon..
Trời bỗng nhiên mưa tầm tã...
- Lee !!!
Giọng Cheiyoung vang lên sau lưng, Lee chầm chậm quay lại
- Sao mà đi ngoài mưa thế này? Bệnh thì sao?
- ... Cheiyoung... Tớ có chuyện muốn nói..
- Đi, vào đây rồi hãy nói !! Mưa ướt hết rồi kìa !!
- Chúng ta... chia tay đi.
- ... Lee, cậu đang đùa gì vậy? Vào đi, mưa ướt hết rồi !!
Lee vùng tay : Đủ rồi, tớ nói mà cậu không nghe sao? Chia tay đi !!!
- Sao chứ?... Chia tay?
- Phải , chia tay đó !! Cậu sau này không cần lo cho tớ như lúc này nữa !!
- Lý do? Vậy là sao chứ?
- Vì tớ không còn như 2 năm trước đây nữa , được chưa??
Lee quay lưng, chạy thật nhanh trong mưa. Buồn, chán và thất vọng, Cheiyoung đứng đó.
Không còn gì để nói nữa sao...??
Tuần thứ hai, ngày thứ ba trong tháng...
- Tuần sau Lee qua Anh thi violon rồi. Cheiyoung có muốn nhắn gì, tớ giúp cho !
- Còn gì để nói nữa chứ? Cám ơn JaeMin nhiều, không cần lo cho tớ...
- Sao lại không lo? Cậu như vậy mà tớ không lo à?
- Tớ về đây...
- Nhóc !!
JaeMin nắm tay Cheiyoung giữ lại. Tớ muốn nói...
- Nhiều lúc tớ không hiểu tại sao chúng ta lại có khoảng cách xa đến thế? Cheiyoung, tớ chỉ muốn cậu lại như xưa, không lẽ Lee quan trọng đến thế? Tớ... muốn thế chỗ Lee !!
Cheiyoung nhìn JaeMin, cái nhìn đau buồn nhưng có cảm giác ấm áp
- Nếu trời mưa có thể làm cậu không vấn vương Lee, nếu cậu cho tớ là bạn tốt thì tớ có thể làm được tất cả những gì Lee đã làm cho cậu, còn có thể tốt hơn thế nữa...
- ... Tại sao chứ?...
- Vì... yêu !! Chỉ cần như vậy là đủ !!
Vòng tay của JaeMin thật ấm áp... Vì yêu...
...Ngày Lee ra phi trường, cậu cố quay đầu lại để thấy 1 ai đó nhưng... Là lỗi của mình...Mình nên vứt bỏ tất cả, đã làm được một nữa tại sao không tiếp tục chứ?...Violon là thứ mình yêu thích, không được từ bỏ, sau này mình sẽ trở về... làm lại tất cả vậy...
----------------------------------
5 tháng sau...
Một điệu nhạc êm, hay và nhẹ nhàng cất lên từ cây đàn violon...
- Hay !!! Em đúng là một thiên tài violon !! Tuyệt vời lắm !!!
- Cám ơn thầy !!..
Cúi đầu trong tiếng vỗ tay vang động của cả trường, Lee, đã trở lại...
- JaeMin !! Cậu coi, cái này đẹp chứ?
- Tuyệt lắm nhóc ! Đúng là học sinh khoa mỹ thuật !!
- Xì, của cậu đâu?
- Thôi xấu lắm !!
- Đưa tớ coi !! đưa đây đi !!
- Á !! Giựt đồ !!!
...
- Min, lâu rồi không gặp !!
- Lee? Cậu...
Lee nhìn Cheiyoung, cô cúi gầm mặt xuống. Lướt nhanh qua, Lee bắt tay với JaeMin, cười. Quả thật, sau 5 tháng, Lee đã cứng cỏi hơn trước. JaeMin chỉ nói :
- Khi nào rảnh sẽ nói nhiều hơn. Đi Cheiyoung !!
JaeMin nắm tay cô kéo đi. Cheiyoung cố gắng quay lại nhìn Lee một lần... Lee, với đôi mắt buồn, nhìn cô tiếc nuối...
-------
- Vậy là sao?
- Không biết ! Bỗng nhiên Lee trở về !!
- Vậy JaeMin và Cheiyoung thì sao?
- Chắc kỳ này...
Câu chuyện đột nhiên ngưng lại vì cái nhìn của JaeMin. Lee dựa vào tường..
- Sao? Bây giờ tìm thấy rồi đó à?
- Cậu đang châm chọc ai thế?
- Làm gì cơ? Không, tớ chỉ nói thế !!
Lee đút tay vào túi quần, lướt qua JaeMin:
- Hạnh phúc nhé bạn tốt !!
...Lại một hôm trời mưa...Đang lúi húi dọn đồ của phòng thiết kế, Cheiyoung lầm bầm :
- Ghét !! Hôm nay lại phải trực !!
- Không siêng được một bữa hay sao?
- Lee?... Có chuyện gì?...
- Không !! Chỉ đi qua đây thôi !! Sao, dạo này tốt chứ?
- Ừ, vẫn vậy...
- Cheiyoung, đi thôi !! Tới giờ rồi !!! - JaeMin đứng ở ngoài, không hay về sự có mặt của Lee
- Thôi, đi nhé !!.. Bye.
- Ừ..
Cheiyoung theo JaeMin xuống lầu. Ngước nhìn lên cửa sổ, Lee đang ở đó, nhìn theo cô và tay cầm violon đàn bài Love thật buồn...
Trời mưa...
" CẮT, Diễn xuất tốt, sau này diễn tiếp nhe !! BIBI :byebye: "

linh tỏi
17-08-2006, 09:52 PM
hay đóa ..nhưng ngắn quá .

littlegirl
18-08-2006, 07:43 AM
post típ đi bạn truyên coi bộ cũng hay ghê đoá

littlegirl
19-08-2006, 04:14 AM
sao mà kết thúc được chưa có kết thúc gì mà

-:-AlONe-:-
20-08-2006, 09:08 PM
ờ hổng kóa thời gian post nên nó mới khìn khìn như dzậy :hihi:
mi mốt rảnh tui lại chế típ nhớ !!! thanks mí pạn đã ủng hộ topic dù hơi ít, chéc tại chiện mình dở wé chăng hix :khocnhe:

hotsushi
14-10-2006, 06:25 AM
ờ hổng kóa thời gian post nên nó mới khìn khìn như dzậy :hihi:
mi mốt rảnh tui lại chế típ nhớ !!! thanks mí pạn đã ủng hộ topic dù hơi ít, chéc tại chiện mình dở wé chăng hix :khocnhe:

tui ủng hộ với nà! hay đóa! post típ đi

thuyyen_love_thieulam_
14-10-2006, 09:45 AM
post típ đi bạn ui:)

lamnham
14-10-2006, 12:23 PM
kết thúc như vậy sẽ hấp dẫn hơn ! thiệt đó

thuyyen_love_thieulam_
14-10-2006, 08:56 PM
thui kết zậy chưa đc đâu hic......hic.......continue

littlegirl
17-10-2006, 02:59 AM
đúng rùi đóa
kết thúc như dzị chả hỉu gì hết ah

hotsushi
17-10-2006, 01:52 PM
hỉu-> chít lin. post nữa dùm cho con hiu. post dậy con doc xong măt con ngu lun!

bluedolphin06
18-10-2006, 04:22 PM
Cốt truyện kute quá chừng, lại độc đáo nữa...nêú rãnh tiếp nhe bạn...nêú tác giả mún, bà kon sẵn sàng chờ ^O^

nước_mắt_ngọc
03-11-2006, 08:47 PM
Truyện hay lém...viết tiếp đi sis uiiiiiii.

NTQ
18-04-2008, 04:19 AM
uh kết zị chưa đc
típ đi bạn