Banglang_tim
09-08-2006, 10:24 PM
Đã bắt mình phải quên
Mà sao lòng cứ nhớ?
Như vẫn còn mắc nợ
Ngày xưa...xa lắm rồi
Thư viết cho một người
Là lúc mình bật khóc...
Con đường dài đơn độc...
chẳng thể nào bình yên
Thẵm sâu lòng...Bảo nỗi
Bởi thấy mình có lỗi
Với một người đến sau...
Thời gian thì qua mau
Chỉ nổi buồn ở lại
Mãi mê tìm kiếm mãi
Đi vô tình như Mơ...
Dang dỡ những câu Thơ
Hai bàn tay hoang trắng...
Có bao giờ đứng lặng
Để thấy mình được Yêu???
Mà sao lòng cứ nhớ?
Như vẫn còn mắc nợ
Ngày xưa...xa lắm rồi
Thư viết cho một người
Là lúc mình bật khóc...
Con đường dài đơn độc...
chẳng thể nào bình yên
Thẵm sâu lòng...Bảo nỗi
Bởi thấy mình có lỗi
Với một người đến sau...
Thời gian thì qua mau
Chỉ nổi buồn ở lại
Mãi mê tìm kiếm mãi
Đi vô tình như Mơ...
Dang dỡ những câu Thơ
Hai bàn tay hoang trắng...
Có bao giờ đứng lặng
Để thấy mình được Yêu???