PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nghĩa địa chiều nay



khung_cua_so
09-08-2006, 03:38 PM
Nghĩa địa chiều nay hổng thấy ai
:girl: Một mình tôi nghĩ chuyện tương lai
Thở dài mình bổng nghe ớn lạnh
Liên tưởng đến ngày mình sẽ die

Nghĩa địa chiều nay chỉ có tôi
Ngồi buồn tôi nghĩ chuyện xa xôi
Lỡ mai này nếu tôi chết sớm
Không biết nơi đây có ai ngồi:sleepwell:

lucbinhtimvn
09-08-2006, 03:59 PM
Nghĩa địa chiều nay chỉ có MA
Nhìn quanh chẳng thấy bóng người qua
Một mình ở đó làm chi vậy?
"Hay muốn chọn cho mình một cái nhà?"

Nghĩa địa chiều nay vui quá ta
Bời đã có thêm một con MA
Không chịu nằm yên mà đi phá
Làm người không muốn, muốn làm ma

Banglang_tim
09-08-2006, 07:03 PM
Nghĩa địa chiều nay ...thật lạnh lùng
người thì chẳng thấy,chỉ thấy Thây(thây ma)
Hỏi ai ở đó làm chi vậy?
Có nhà không ở,lại ra đây?

bupmangnon
10-08-2006, 07:32 AM
Nghĩa địa chiều nay vắng quá ta
Một mình ngồi đó tướng giống cha
Buồn buồn vác gậy ta đi phá
Tối về đi ngủ mơ thấy MA !!!

melodylove8x
10-08-2006, 03:29 PM
Nghĩa địa chiều nay quả nhiều gà
Ngày rằm vác đến để mời ta
Nhìn thì ngon tuyệt chẳng dám ăn
Chỉ sợ ăn no ma nó tha.

Nghĩa địa chiều nay thật tà ma
Xung quanh luồng khí bay là là
Phải chăng hồn ai chưa siêu thoát
Cứ táng mấy cha cúng xôi gà.

joyangel
20-08-2006, 04:16 PM
nghĩa địa ngày nay thật khác xưa
xưa kìa la nấm mộ hoang
ngày nay la cả vila lạ kì
bỗng ngồi nghĩ chuyện ngẫn ngơ
hỏi rằng mộ ta sau này ra sao????

kitebaby
25-08-2006, 08:35 PM
Nghĩa địa chiều nay nghĩa địa buồn
mình anh ngồi đó để nhìn em
em xinh em đẹp là như thế....
Sao lại nằm đó có 1 mình....

Nameless^_^wind
26-08-2006, 12:11 AM
nghĩa địa chiều nay thật đông vui
thây ma xác chết kéo đến rùi
tụm năm tụm bảy làm thơ cãi....
cãi qua cãi lại thế mà vui

meomeo_xinhxinh
26-08-2006, 12:26 AM
thơ hay..............hay thiệt

joyangel
26-08-2006, 01:44 PM
clap clap...thich bài cuối cùng của nameless ah` nha....hihi vui thiệt

changtrai_votinh
27-08-2006, 08:20 PM
nghĩa địa chiều nay hơi là lạ
chỉ thấy xác người chưa thấy ma
la cà nơi đây uống ly rượu
nhìn wa nhìn lại.... mẹ ơi ma...
:blow:

gacoi
29-08-2006, 04:01 AM
nghiã địa chiều nay đông quá trời
các ông chỗ khác mới về chơi
tối nay kiếm lấy vài cái bánh
chấm với sương trời , thế mà xơi.

nghĩa địa hôn nay khác xưa rồi
ko còn đắp đất ,chỉ xây thôi
đổ trần lát gạch cho ma ở
ma mà biết hưởng đúng là CHƠI.

khung_cua_so
31-10-2006, 08:02 PM
Lanh quanh đi bộ qua vài mã
Tối rồi nhưng tôi chẳng sợ ma
Người còn không sợ, sao sợ quỷ?
Khi người gian trá, hại đời ta

****************************

Buồn buồn tối tối vẫn đi ngang
Nghĩa địa nơi xưa đã hoang tàng
Còn đâu một thời bao kỷ niệm
Một thuở thơ ngây đi lang thang

nhóc nhỏ
17-11-2006, 03:40 PM
nghĩa địa chiều nay vẫn như xưa
1 vốc cát lẩn nắm mồ
nằm kia , đây đó chả khác xưa

nghĩa địa ngày nay giá rất cao
ma ''wí tộc'' có ra vẻ cao xang
rùi ngày mai.....ai mua ''nhà'' ta ở
1 thước vuông cũng đáng giá chục cây vàng.....

ncvocuanhaque
18-11-2006, 01:54 AM
đêm qua nghĩa địa ngồi đếm tiền
một cục hai cục có đủ ko
mai này đất đai đều lên giá
chết rồi biết ở chỗ nào đây

ngoclantinh
18-11-2006, 03:35 AM
vui nhung hơi kinh dị một chút

duyen03
17-12-2006, 09:17 PM
heheh ai cũng làm thơ hay

fallen_angel8x
18-12-2006, 01:40 AM
Nghĩa địa chiều nay vắng bóng người
Quỷ ma lập hội xúm vào chơi
Tổ tôm xóc đĩa phơi ra hết
Đứa nào thắng cuộc được làm người
:haha: đến góp vui để bãi tha ma nhà ta thêm nhộn nhịp :haha:

chuotcon_sieuquay1996
18-12-2006, 02:56 AM
nghĩa địa chiều nay hơi là lạ
chỉ thấy xác người chưa thấy ma
la cà nơi đây uống ly rượu
nhìn wa nhìn lại.... mẹ ơi ma...
:blow:thích đoạn này nhứt ^^

khung_cua_so
20-12-2006, 05:02 PM
Đêm nay lẽ loi nơi nghĩa địa
Bước nhìn ngắm nghía những bóng ma
Tội nghiệp, họ lang thang trong đêm tối
Chết rồi, đã vậy phải đơn côi

[Lady] Eric [V.Pi]
22-12-2006, 01:01 AM
nghĩa địa chiều này
chẳng có ai
ngồi trước mộ anh
tôi thầm nghĩ
liệu ngày mai tôi có đi gặp anh
than thở hồi lâu
tôi ngồi buồn
tưởng như hồn anh
chợt hiện về

nghĩa địa chiều nay
tôi ngồi mãi
bóng anh thập thò
đằng sau gốc cây
tôi ngồi buồn chán
chợt nghĩ ngợi
có khi nào ngay ngày mai
tôi gặp anh tại nơi ấy
nơi vắng bóng con người...
còn đang sống...

ninja in pijama
22-12-2006, 01:26 AM
Nghĩa địa chìu nay vắng bóng anh
Mình em ngồi trước nấm mộ xanh
Nước mắt hai hàng rơi xuống cỏ
Bồi hồi tưởng thấy bóng hình anh
.......:rain:....................................

[Lady] Eric [V.Pi]
22-12-2006, 07:43 AM
Nghĩa địa chìu nay vắng bóng anh
Mình em ngồi trước nấm mộ xanh
Nước mắt hai hàng rơi xuống cỏ
Bồi hồi tưởng thấy bóng hình anh
.......:rain:....................................

ngày buồn khi mất anh
chiều nay em đến nghĩa địa
cơn gió nhẹ nhàng chỉ thoảng qua
tựa như có anh bên cạnh
trong thời gian ngắn ngủi
giọt nước mắt rơi
bóng hình anh tan nát
nghĩa địa chiều nay
chẳng có ai
ngoài em và anh
ngồi bên thềm đá

nếu mà thấy bòng hình anh thiệt thì hok chừng mình gặp ma đấy

ninja in pijama
22-12-2006, 07:54 PM
Gió nhẹ thoảng qua
Tưởng bàn tay anh
Vuốt ve mái tóc
Một bóng cây rung
Ngỡ bóng hình anh
Giơ tay vẫy chào
Nước mắt nhẹ lăn
Rơi trên gò má
Tiếng khóc nghẹn ngào
Nuốt lại trong tim

Dạ em biết rùi chị, em mà gặp ảnh (ma) thiệt thì chắc em chạy lẹ :chayle: lun hổng dám đứng lại đâu à

[Lady] Eric [V.Pi]
22-12-2006, 08:53 PM
Nghĩa địa chiều nay
Con đường ta đi
Gió nhẹ thoảng qua
Tưởng như gặp anh
Như bàn tay anh
Chạm vào mái tóc
Tưởng như thấy anh
Đôi mắt chiều tà
Ánh tà dương chiếu sáng
Sắp tối rồi anh nhỉ
Chỉ mình em và anh
tại một cõi hư vô
trong ảo mộng tình yêu

biết làm vậy là thông minh !!!

Funny_guy188
23-12-2006, 04:51 AM
Nghĩa địa chiều nay có một mình....
Đi qua đi lại cứ đinh ninh...
Gặp được ma nữ xinh 1 tí...
Tán chuyện 1 lúc rồi bye xinh :anhPha:

fallen_angel8x
25-12-2006, 02:10 AM
Đang bước vẩn vơ, nghĩ linh tinh
Bước vô nghĩa địa mới giật mình
Chao ui ma nữ đâu xinh thế
Lại đây nói chuyện chờ bình minh :so_funny:

thaonguyenxanh1204
25-12-2006, 04:34 AM
Nghĩa địa chiều nay vắng bóng ma
Trông ai ngồi đó vậy ta
Có phải hồn của người con gái
Đang hương về nơi xa
AI làm thơ thẩn vậy ta?
Sao lại thơ thẩn với bãi tha ma

conangtinhnghich_89
25-12-2006, 03:45 PM
Em ngồi trên bãi cỏ xanh.
Xung quanh là những nấm mộ bao vây.
Nhớ anh em khóc thật nhiều.
Khóc cho 1 mối tình đầu cô đơn.
Anh ơi có biết hay ko.
Làm sao anh nỡ bỏ em 1 mình.

Sadman_Badman
25-12-2006, 04:03 PM
Gió lạnh đùa quanh bia mộ đá.
Nghĩa địa chiều nay hoang vắng người.

Vùi một kiếp người nơi đất lạnh.
Chỉ còn dòng chữ để lưu danh.

fallen_angel8x
26-12-2006, 06:59 AM
Nghĩa địa chìu nay sao lắm ma
Ma trơi ma mút cả ma-da
Anh đây qua đó nhìn bọn chúng
Cười lên một chập ha ha ha

[Lady] Eric [V.Pi]
26-12-2006, 08:31 AM
Nghĩa địa chiều nay lắm ma trên đời
Em đến tìm anh giữa trăm người
Nghĩa địa chiều nay
Gió thoảng qua thật nhẹ nhàng
Chỉ em và anh ngồi thì thầm
Bên bậc thềm xưa
Nghĩa địa chiều nay
Thật nhộn nhịp

nice2
26-12-2006, 08:36 AM
nghĩa địa chiều nay vui quá ha
ma ốm, ma đói ở nhờ nhà
bực mình ta bảo nhà ko ở
lại đến ở nhờ nhà của ta

fallen_angel8x
26-12-2006, 07:50 PM
Nghĩa địa chiều nay vui lắm thay
Ma cùng với người tay nắm tay
"Anh" "em" âu yếm như là thiệt
Nghĩa địa bây giờ thiệt là hay :so_funny: