PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ tinh



thanh nhan
09-08-2006, 08:57 AM
:haha: VẪN MÃI YÊU EM

ĐờI tôi chỉ biết có thế thôi
Trái tim tôi nay chẳng khác chết rồI
Từ nay tôi chẳng yêu ai nữa
Ghi khắc hồn tôi bóng dáng em

Một thờI mơ mộng vớI thương yêu
Quá khứ hôm nay khổ đau nhiều
NgườI vui duyên mớI tôi còn đó
Tình yêu vốn không thể bán ,cho

Vẩn biết rằng em chẳng thích mình
Và yêu ngườI ấy khá đắm say
Nhưng tôi vẫn mãi sầu thương nhớ
Khi tình đã khuất tận trờI mây

ĐờI tôi nguyện yêu chỉ một ngườI
Tình tôi chỉ gởI đến em thôi
Năm tháng trôi qua tôi vẫn vậy
Cho dù tình đã quá xa xôi

Tôi vẫn thầm yêu ,vẫn mãi yêu
Tình kia sâu đậm biết bao nhiêu
Em yêu ngườI khác nên không hiểu
Tôi vẫn thầm yêu , vẫn mãi yêu

°¤•♥•-Mr.lonely-•♥•¤°
09-08-2006, 08:58 AM
Sặc cái j` đây anh dzai nhầm chuồng rùi>_<

thanh nhan
09-08-2006, 08:59 AM
ĐÔI MẮT

Hãy để cho anh nhìn chút nữa
Dáng vẻ diễm kiều của em yêu
Đôi môi xinh xắn làn mi nhỏ
NgườI nở nụ cườI tôi cũng vui
Ôi đôi mắt trong như vầng nhật nguyệt
SưởI ấm lòng tôi trong những đêm đông
Những đêm mất điện không đèn thắp
Đôi mất ngườI yêu sáng cả phòng

°¤3mty♥S0ul¤°
09-08-2006, 08:59 AM
wa box thơ post i bạn...... lộn tìm gùi :D2

thanh nhan
09-08-2006, 09:01 AM
TÌNH THƠ NGÂY

Nhìn em trò truyện bạn bè
Lòng anh cũng thế khác nào như em
Nhìn em vui bước bên thềm
Yêu kiều vui vẻ dịu dàng dễ thương
Anh mong ta sẽ chung đường
Mong rằng em sẽ nhớ thương anh nhiều
Nhớ em anh nhớ bao điều
Những ngày mơ mộng những chiều yêu em

MUỘN MÀNG

Chỉ một lờI yêu ngỏ vớI ngườI
Ôm ấp trong lòng biết bao lâu
Xuân qua ,hạ hết …mùa thu tớI
Đến giờ có nói được gì đâu

Em đến rồI đi cũng vộI vàng
Mưa rơi ,lá rụng …bóng thu sang
Hôm cuốI chia tay anh định ngỏ
MớI biết lờI yêu quá muộn màng

kazuma
09-08-2006, 09:01 AM
Tho* ji` za^y tho* ti`nh cua? pac' hu*?
Mo^i~ t0^.i cha)ng? hỉu ji` :)