PDA

Xem đầy đủ chức năng : tôi muốn!



loi trai tim
09-08-2006, 07:32 AM
tới muôn đời tôi có một người
yê tới tha thiết mãi không thôi
dù cho man lòng hay cay đắng
gắn bó cùng tôi đến trọn đời
tôi muốn quên đi một bóng hình
đã từng in đậm trái tim tôi
mà sao năm tháng trôi đi mãi
bóng dáng người xưa vẫn nhớ hoài



kỷ niêm là gì nếu người ta vội xóa.Nhưng sè là tất cả nếu người ta còn ghi.:(
Một lần nữa lại không viết dấu :)........ mong bạn viết dấu " LẦN SAU "

Banglang_tim
09-08-2006, 10:31 PM
Tôi muốn nhờ Thời gian
Để quên hình bóng ấy
Tôi muốn nhờ nước mắt
Thay lời nói tiển đưa...
Để rồi mãi chôn chặt
Dẩu rằng phải khổ đau...
Xin thời gian qua mau
Cho lòng tôi thay đổi
Cho tôi quên đừng nhớ...
Một Người ...Tôi đã yêu...

senhongmotthuo
09-08-2006, 10:54 PM
tôi muốn ôm bao la
trong vòm trời nghiệt ngã
tôi muốn sà vào em
Mang yêu thương nhỏ lệ
Giấu khô cằn trong tim
Và chết như năm xưa

màu kí ức
09-08-2006, 11:56 PM
tôi muốn làm bài thơ
Gửi người xưa yêu quý
Tôi muốn mình đừng nghĩ
Để cho lòng buông rơi

melodylove8x
10-08-2006, 03:51 PM
Tôi muốn thời gian quay ngược
Để tôi được sửa đổi những sai lầm
Để giờ đây tui chẳng âm thầm
Ôm nỗi nhớ 1 mình trong đêm lặng

emgaicodon88
29-08-2006, 09:11 AM
tôi muốn đời tôi mãi ung dung
cuộc đời con gái mải lạnh lùng
đừng quen-đừng biết- đừng nhung nhớ
để mảnh đời tôi khỏi rối bung