Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sinh NhẬt KĨ NiỆm!!!



socnau767
08-08-2006, 10:37 PM
Nhớ năm nào khi con ở quê hương,
Bao hạnh phúc có trong ngày sinh nhật.
Giờ nơi đây,nơi phương trời cách biệt,
Chẳng còn ai chung vui chén rượu đầy.
Nhớ khi ấy bạn bè ta đông lắm,
Ngồi bên nhau ta uống chén rượu nồng.
Cùng tâm sự trong niềm vui sum họp.
Để mừng ngày sinh nhật của đời tôi.
Ôi nổi nhớ,bao nhiêu là kĩ niệm
Còn hay không những giây phút tuyệt vời.
Bạn bè hỡi nơi quê nhà có nhớ?
Có nhớ ngày sinh nhật của T không???

màu kí ức
08-08-2006, 10:45 PM
hôm nay kỉ niệm tràn về
Nhớ không các bạn mùa này ta vui
nâng chén thi thơ mừng ngày vui
Ai tròn thêm tuổi ,thỏa ước mong

tinhdachethd
09-08-2006, 02:08 AM
nè tui cũng ten la T đấy
pa làm tui nhớ đên sinh nhật của tui đó

socnau767
10-08-2006, 07:19 PM
Đã xa rồi bạn bè nâng ly chucs..
Giờ mình ta nâng chén uống nỗi sầu!
Bạn ta thân sao không ai thấu hiểu?
Nổi mong chờ của một quá khứ xưa!

Mr.Ngọc
11-08-2006, 07:26 AM
18 năm tròn cho một vòng nến
Những ước mơ xưa từ ký ức vọng về
Ôi những cánh cò trắng , cánh diều trên triền đê
Man mác nỗi sầu xa rồi ... ơi bạn mến

socnau767
18-09-2006, 09:12 PM
18 năm tròn cho một vòng nến
Những ước mơ xưa từ ký ức vọng về
Ôi những cánh cò trắng , cánh diều trên triền đê
Man mác nỗi sầu xa rồi ... ơi bạn mến


Thật đau xót cho một thời tuổi trẻ,
18 năm trời là một bản sầu ca.
Ai than khóc khi nghỉ về dĩ vãng,
Sẽ xao lòng khi nghỉ đến kĩ niệm xưa!!!

prettyanhthu
18-09-2006, 10:41 PM
Nhớ quá thời trẻ con
vui vẽ tháng ngày dài
ranh chơi nào biết gì
biết giờ về đời đâu
biết gì là khổ đau
biết gì là gian nan
cười chơi nao ai can
Nhớ quá thời vô tình
lệ sầu không nóng máu
trái tim chưa biết yêu
trái tim chưa vở tan
trái tim còn nhỏ non
Nhớ quá người người ơi

socnau767
20-09-2006, 07:13 PM
Nhớ quá thời trẻ con
vui vẽ tháng ngày dài
ranh chơi nào biết gì
biết giờ về đời đâu
biết gì là khổ đau
biết gì là gian nan
cười chơi nao ai can
Nhớ quá thời vô tình
lệ sầu không nóng máu
trái tim chưa biết yêu
trái tim chưa vở tan
trái tim còn nhỏ non
Nhớ quá người người ơi
Nhớ quá người người ơi!
Một thời ta non trẻ,
Chưa vướn víu bụi trần.
Không một phút buân khuân!
Nhớ quá người người ơi!
Nhớ ngày xa xưa ấy,
Cứ vô tư vui đùa,
Chẳng hề vương hề vấn.
Giờ tìm lại nơi đâu?
Tuổi thơ vội qua cầu,
cứ như dòng nước chảy,
Rồi ta sẽ về đâu?!!!