Cỏ xanh
08-08-2006, 06:40 AM
Ngày…. tháng… năm…
Hò…dô…ta…kéo pháo ta vượt qua đèo….Hò…dô…ta…kéo pháo ta vượt qua núi, xe chết
máy giữa chừng nên tụi nó phải nhảy xuống đẩy xe đi dưới trời mưa tầm tã và những cơn gió thổi tạt làm lạnh cóng cả người, có đứa ngồi trên xe run bần bật. Tụi con trai thì đẩy xe, tụi con gái ngồi trên này cổ vũ: “Cố lên….cố lên” . Rồ…rồ…xe chạy được một chút xíu, nó lại tắt máy, làm tụi nó cứ trèo lên, nhảy xuống, đẩy qua đẩy lại hai ba lần.Cuối cùng, cái xe lôi cũng chịu nổ máy cho, tụi nó mừng hết lớn, mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, càng lạnh hơn nhưng đứa nào cũng mặt mày hớn hở, cười nói tưng bừng, vừa đi vừa vẫy tay chào người qua lại và cùng nhau hát bài mùa hè xanh “Từng đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre, mùa hè xanh xôn xao nâng bước chân ta về. Đường làng quên tiếng ve như gọi mời say mê, ngoài bờ đê có con trâu già nằm ngủ mê.Mùa hè xanh long lanh trong mắt đàn trẻ thơ, trường làng vui cho em trang sách mới i tờ. Từ đồng sâu có hay những giọt mồ hôi rơi, để màu xanh vút lên trên ruộng đồng ngát hương. Mùa hè xanh, mùa hè xanh.…Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương, đi muôn phương lưu luyến tình quê hương. Trong tim ta ơi mùa hè xanh thiết tha, vang câu ca trên những chặng đường xa….”
...Đến nơi đóng quân thì quần áo mọi người ướt nhẹp...
Ngày…tháng…năm….
Tụi con nít thấy mấy anh chị đi mùa hè xanh đều gọi bằng thầy,cô, vui thiệt. Đôi mắt thơ ngây, tròn xoe và những khuôn mặt thật dễ thương. Sau mấy ngày đi vận động thì lớp học ôn tập hè cũng được khai giảng.
Ngày…tháng….năm….
Một thời gian trôi qua, mình cũng quen dần với cuộc sống nơi đây. Bà con vui vẻ, và dễ thương thiệt.
Những chiều, sau khi làm việc xong (con trai thì làm đường đan, con gái thì dạy học), tụi mình lại rủ nhau ra ruộng ngắm cảnh, đi cầu dừa hoặc chơi đá cầu, đá banh.Cảm thấy cuộc sống vui vẻ và có ý nghĩa biết bao.
Ngày…tháng….năm….
Hôm nay thức trắng đêm coi world cup cùng với bà con ở ngoài trời, vừa xem vừa đập muỗi. Kết thúc trận đấu, ai cũng bơ phờ, sáng hôm đó được ngủ bù, hông phải đi làm (sướnggggg....).
Ngày …tháng…năm….
“Tụi chị qua vườn dừa nhà em hái dừa nghen”, bé Búp rủ. “Ờ…trưa nay dạy xong, tụi chị sẽ tranh thủ qua”. Giữ đúng lời hứa, gần trưa hôm đó, tụi con gái dạy xong lại lăng xăng qua vườn dừa nhà bé Búp, hic…đường ruộng sau khi mưa xong, trơn trợt không tài nào đi dép được, phải lội chân không, đi thẳng lưng cũng không đi được, sơ hở một chút là trượt như trượt vỏ chuối luôn. May quá, cuối cùng mình cũng lò dò tới được vườn dừa mà không bị trượt như trượt vỏ chuối, có điều chân tay bê bết bùn :D
Ngày…tháng….năm….
Sáng nay đội mùa hè xanh (chia là 4 tổ ở 4 ấp khác nhau) tổ chức thi nấu ăn, mỗi tổ hai
đội, một đội có hai chiến sĩ và một bà con. Mới sáng sớm tụi con gái đã lò mò dậy quét nhà, ăn sáng, đi chợ chuẩn bị cho cuộc thi.
Nấu bằng củi, khói bay mù mịt, cay xè hết hai con mắt, vừa thổi lửa, vừa thấy có chụp hình là cả tổ bu lại, đứa cầm đũa, đứa cầm thìa chụp cho nó xôm tụ:D. Kết thúc cuộc thi, tổ mình được giải nhất nhờ tay nghề xịn của gì Sáu, mừng quá xá :D
Hò…dô…ta…kéo pháo ta vượt qua đèo….Hò…dô…ta…kéo pháo ta vượt qua núi, xe chết
máy giữa chừng nên tụi nó phải nhảy xuống đẩy xe đi dưới trời mưa tầm tã và những cơn gió thổi tạt làm lạnh cóng cả người, có đứa ngồi trên xe run bần bật. Tụi con trai thì đẩy xe, tụi con gái ngồi trên này cổ vũ: “Cố lên….cố lên” . Rồ…rồ…xe chạy được một chút xíu, nó lại tắt máy, làm tụi nó cứ trèo lên, nhảy xuống, đẩy qua đẩy lại hai ba lần.Cuối cùng, cái xe lôi cũng chịu nổ máy cho, tụi nó mừng hết lớn, mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, càng lạnh hơn nhưng đứa nào cũng mặt mày hớn hở, cười nói tưng bừng, vừa đi vừa vẫy tay chào người qua lại và cùng nhau hát bài mùa hè xanh “Từng đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre, mùa hè xanh xôn xao nâng bước chân ta về. Đường làng quên tiếng ve như gọi mời say mê, ngoài bờ đê có con trâu già nằm ngủ mê.Mùa hè xanh long lanh trong mắt đàn trẻ thơ, trường làng vui cho em trang sách mới i tờ. Từ đồng sâu có hay những giọt mồ hôi rơi, để màu xanh vút lên trên ruộng đồng ngát hương. Mùa hè xanh, mùa hè xanh.…Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương, đi muôn phương lưu luyến tình quê hương. Trong tim ta ơi mùa hè xanh thiết tha, vang câu ca trên những chặng đường xa….”
...Đến nơi đóng quân thì quần áo mọi người ướt nhẹp...
Ngày…tháng…năm….
Tụi con nít thấy mấy anh chị đi mùa hè xanh đều gọi bằng thầy,cô, vui thiệt. Đôi mắt thơ ngây, tròn xoe và những khuôn mặt thật dễ thương. Sau mấy ngày đi vận động thì lớp học ôn tập hè cũng được khai giảng.
Ngày…tháng….năm….
Một thời gian trôi qua, mình cũng quen dần với cuộc sống nơi đây. Bà con vui vẻ, và dễ thương thiệt.
Những chiều, sau khi làm việc xong (con trai thì làm đường đan, con gái thì dạy học), tụi mình lại rủ nhau ra ruộng ngắm cảnh, đi cầu dừa hoặc chơi đá cầu, đá banh.Cảm thấy cuộc sống vui vẻ và có ý nghĩa biết bao.
Ngày…tháng….năm….
Hôm nay thức trắng đêm coi world cup cùng với bà con ở ngoài trời, vừa xem vừa đập muỗi. Kết thúc trận đấu, ai cũng bơ phờ, sáng hôm đó được ngủ bù, hông phải đi làm (sướnggggg....).
Ngày …tháng…năm….
“Tụi chị qua vườn dừa nhà em hái dừa nghen”, bé Búp rủ. “Ờ…trưa nay dạy xong, tụi chị sẽ tranh thủ qua”. Giữ đúng lời hứa, gần trưa hôm đó, tụi con gái dạy xong lại lăng xăng qua vườn dừa nhà bé Búp, hic…đường ruộng sau khi mưa xong, trơn trợt không tài nào đi dép được, phải lội chân không, đi thẳng lưng cũng không đi được, sơ hở một chút là trượt như trượt vỏ chuối luôn. May quá, cuối cùng mình cũng lò dò tới được vườn dừa mà không bị trượt như trượt vỏ chuối, có điều chân tay bê bết bùn :D
Ngày…tháng….năm….
Sáng nay đội mùa hè xanh (chia là 4 tổ ở 4 ấp khác nhau) tổ chức thi nấu ăn, mỗi tổ hai
đội, một đội có hai chiến sĩ và một bà con. Mới sáng sớm tụi con gái đã lò mò dậy quét nhà, ăn sáng, đi chợ chuẩn bị cho cuộc thi.
Nấu bằng củi, khói bay mù mịt, cay xè hết hai con mắt, vừa thổi lửa, vừa thấy có chụp hình là cả tổ bu lại, đứa cầm đũa, đứa cầm thìa chụp cho nó xôm tụ:D. Kết thúc cuộc thi, tổ mình được giải nhất nhờ tay nghề xịn của gì Sáu, mừng quá xá :D