Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : kỉ niệm xưa tràn về.........



thaingan
07-08-2006, 07:57 PM
ngày xưa kia cho ta gặp gỡ
trao yeu6 thương hạnh phúc tràn đầy
ta bên nhau suốt ba mùa lá rụng
rồi cùng nhau đón cỏ hoa cười
ngày hôm nay sao cho ta từ giã
chỉ mình em lẻ bước mình em
trên con đường mang dầy kỉ niệm
nỗi buồn thương lại chợt đến trong em

Đa Tình
07-08-2006, 08:39 PM
Tìm về một chút của xa xưa
Kỷ niệm là đâu biết sao vừa
Đêm khuya trăng động trong cành lá
Từng hạt sầu rơi réo rắt khua

Lost.
07-08-2006, 11:23 PM
Rũ ngày tháng mà không rơi ký ức
Uống cạn lòng mà dư hưởng còn nguyên
Kỷ niệm ơi vì đâu mãi triền miên
Cho nhức nhối cứ ùa về đêm vắng

Cứ tưởng tim sẽ muôn đời im lặng
Nhưng lại buồn khi thêm phút sót sai
Tại vì đâu ta lại cứ dong dài
Quên thì có khó gì đâu mà nhớ!!!!

màu kí ức
08-08-2006, 12:24 AM
Đã xa rùi cái kỷ niệm ngày xưa
Đâu còn cái chuyện nắng mưa yêu đời
Viết lên câu chữ thành lời
Trên trang giấy trắng của thời sinh viên

giatuphuongvi
08-08-2006, 12:33 AM
Kỉ niệm lướt qua kẽ lá
Nghĩ về em ta thật buồn
Giao mùa, đông qua lạnh giá
Ta bối rối khi đàn buông!
có phải em là giải sao băng
vụt loé trên vũ trụ lạnh giá
Ta đơn côi làm vầng trăng cô lẻ
để ngắm sao rồi than thở một mình

toan
08-08-2006, 01:27 AM
Tứ tửu lưu danh ngàn Thi sự
Tuyệt bức phong tranh Họa còn vương
Ngày thu vọng tiếng Cầm nhẹ lướt
Xuân tàn Kỳ thượng mã tấn vương[IMG]

Lost.
08-08-2006, 09:57 PM
Ta đưa tay hứng về cơn kỷ niệm
Để ru hồn trong những cõi đua chen
Nhớ chút thôi và hứa sẽ không thêm
Trong đêm tối tìm tiếng cười đã mất
.......=====........

Mèo Lười Cô Đơn
08-08-2006, 10:07 PM
Kỷ niệm ơi ta nghe lòng bất tận
Nhớ nhung hoài nào có thể chia xa
Ta với ta sao mà mơ mà nhớ
Về một thời xa quá tình thơ ..
Nhớ nhung ai sao cứ mãi ngây ngô
Để tim yêu chợt oà trong nhung nhớ
Để hồn thơ chơ vơ và đau khổ
Kỷ niệm cười vụt tắt hết rồi cơ ..

màu kí ức
08-08-2006, 10:12 PM
thơ ai ang áng hơi buồn
làm bao kỉ niệm cũng buồn giống ơ
câu thơ ý niệm tình thơ
chót khờ một chút ầu ơ toi rồi