Dã Quỳ
07-08-2006, 07:13 PM
Vắng nhà
Bé mập em lén chui vào khe cửa
Chui vào chỗ anh thường ngồi
Bất chợt thu
Bên ngoài nắng đan dày mùa hạ
Lòng vã mồ hôi hồn khét khê nồng
Môi cháy khát
ANh đang ngửi gió
Bé mập chui vào phòng anh
Rơi vào tim anh
Ru những lời ru
Ngỡ đâu nhòa nhạt
Bé mập chưa còi
Từ một nơi thật xa
Anh nhận khuôn mặt xưa
dáng nhỏ
Đêm mơ màng
khó ngủ
Bé mập em lén chui vào khe cửa
Chui vào chỗ anh thường ngồi
Bất chợt thu
Bên ngoài nắng đan dày mùa hạ
Lòng vã mồ hôi hồn khét khê nồng
Môi cháy khát
ANh đang ngửi gió
Bé mập chui vào phòng anh
Rơi vào tim anh
Ru những lời ru
Ngỡ đâu nhòa nhạt
Bé mập chưa còi
Từ một nơi thật xa
Anh nhận khuôn mặt xưa
dáng nhỏ
Đêm mơ màng
khó ngủ