Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sao Ước Hẹn



Mua Sao Bang
07-08-2006, 05:29 PM
Giất mộng tan rồi vỡ không ngơi!
Cỏn gì lưu luyển nữa trên đời
Anh ngủ giất dài trong tuyệt vọng
Tan rồi sao mộng vỡ đi đâu

Vẫn giữ ghi hoài mãi trong sâu
Ôm tình lưu hẹn mãi trên đời
Chỉ ước sao kia tuy giờ vỡ ....
Tim nồng lỡ cháy thể sao ngưng

vuonthochieuhohen
08-08-2006, 05:01 AM
Anh mãi ngồi đây với nguyện cầu
Chúng mình là bạn thật bền lâu
Tuy là mỗi người đi mỗi ngả
Những hình bóng đó mãi khắc sâu

Mua Sao Bang
08-08-2006, 08:50 PM
Tôi gởi sao kia chiều tuyệt vọng
Ngàn lời mơ ước sẽ không thôi
Cho dẫu ngôi sao giờ đã vỡ
Mộng hoài năm tháng giữ xa xôi!

Lost.
08-08-2006, 09:14 PM
Vỡ tan tành cả ứơc muốn mong manh
Vì sao vỡ cuối con đường tan tác
Ta nhặt nhạnh, cả dấu về phiêu bạt
Như chim trời cuốn gió giữa mưa sao

Mua Sao Bang
08-08-2006, 09:30 PM
Rồi đã vở rơi dài trong đêm vắng
Mưa sao băng mảnh vở của cuộc tình
Ẩn khuất tan tành nghìn mảnh nhỏ
Mong chờ vẫn hiện ngỏ hồn mơ!

Lost.
08-08-2006, 09:33 PM
Về hong lại mảnh thừa sao băng vỡ
Để âm thầm khóc với mỗi ta thôi
Người dẫu đi đi mãi phĩa cuối trời
Ta níu bước của chính mình đã khó

Mua Sao Bang
08-08-2006, 09:43 PM
Biết đó có bao nhiêu lần muốn ngỏ
Sợ đêm dài sao lại vỡ đi mau,
Mong ước hẹn trao tay người chốn nhỏ
Đôi lần cũng nghỉ nhớ mong ta ..!

Lost.
08-08-2006, 09:49 PM
Lần hẹn cuối đã mấy mùa rơi lá
Và trăng chiều đã thắp lối chân quen
Vì sao đêm từ lâu đã mờ tên
Và nhắc đến có làm gì hơn nữa

Cứ lạc chân về suối chiều sông giữa
Để tìm hình một lời hứa sao băng
Bàn tay gầy nấn phím cũ đa thăng
Và cơn gió nhốt cõi buồn sâu lắm

Mua Sao Bang
08-08-2006, 09:56 PM
Rất lạ ! trong ta giờ khác lạ
Rùng mình cơn gió nhẹ đi qua
Bật khóc những đêm trời vắng lặng
Sao giờ đang trốn mãi đi đâu

Có lạc lõng nơi chân trời bất tận
Ta tìm.. kiếm mãi mảnh sao rơi
Lạnh lắm nơi cuối nẽo chân trời
Xa lạ !... ta nỗi buồn vô vong.

Lost.
08-08-2006, 10:02 PM
Đừng khóc nữa giọt sương chiều ướt đẫm
Đừng để hồn ta ngập những phong rêu
Những ái ân đã nhuộm lạnh ngoa điêu
Cho hư vắng đã nhạt dần mộng cũ

Đừng khóc nhé dẫu tim gầy ủ rũ
Đừng dụ lòng thêm một chút thương tâm
Đừng đưa ta và cay đắng nụ mầm
Ta sẽ khóc khi nắng chiều đi mất

Đứng khóc nhe...
===
đối thơ với mbs rất vui, nhưng mrd xin đc cáo từ,hẹn lần sau!

Mua Sao Bang
09-08-2006, 10:57 AM
Đừng khóc nhé! con tim khờ dại
Nhớ hoài cũng chỉ tại thế thôi ....
Người ấy...! xa rồi tình cũng vậy,
Theo ngày tan biến lại quên thôi.
Sao đã vỡ cũng đã là ngôi sao vỡ,
Rồi.. thì ...dang dỡ đã từ đây!
Dẫu có lệ tràng cay đôi mắt,
Người giờ chắc cũng nhớ ta sao !?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 04:03 AM
Mưốn không khóc nhưng lòng sao cứ khóc
Mắt ưóc nhoè có phải tại do anh
Người xa quá tôi đây lưôn tìm kiếm
Anh xa rồi nơi tận cùng những vì sao..........

Mua Sao Bang
11-08-2006, 12:48 PM
Rồi thôi nhé! khóc chi hoài cũng vậy
Chuyện qua rồi như một giất mơ say
Ai có hiểu! chỉ một mình thôi hiểu
Khóc làm gì khi mộng ước xa bay

Lost.
12-08-2006, 12:42 AM
Có khóc nữa đâu đã lâu rồi không khóc
Lệ đá bạc mầu mà cũngchẳng cần hay
Chỉ biết một điều mái tóc đã thôi bay
Và cơn gió không cột lòng đc nữa
......

Đa Tình
12-08-2006, 01:46 AM
Ước hẹn ngày nao đã xa rồi
Giờ đây lạc lối chỉ mình tôi
Khóc hận ngày nao tim lầm lạc
Để giờ sống mãi kiếp đơn côi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
12-08-2006, 04:17 AM
Kiếp đơn côi sống với nỗi buồn
Khóc chi hoài cũng vậy thôi ai
Lỡ cách xa, lỡ bỏ mất rồi
Thôi thì thôi nhé ta đành biệt ly..................

Mua Sao Bang
12-08-2006, 03:48 PM
Không khóc nữa bởi chẳng còn có thể
Đã khô rồi!.... nước mắt để riêng tư
Đẫu đôi lúc trong hồn còn thư lự ....
....Khi sao trời do dự vượt trên cao!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-08-2006, 06:09 AM
Nước mắt khô nhưng trong tim còn nước
Lệ chảy dài làm đau nhói con tim
Dẫu đôi lúc còn lưỡng lự chưa dứt
Nhưng tình này đã nguội lạnh theo tháng năm......................

Mua Sao Bang
14-08-2006, 10:28 AM
Kì lạ quá!.. ơi vì sao lấp lánh ...
Biết bao lần ta cũng tránh tình quên
Nhưng có lẽ những điều chên vên quá
Ta sao đành nhạt hết xóa ngày xưa

Mèo Lười Cô Đơn
14-08-2006, 10:35 AM
Đã tan rồi khi mộng nhé đẩy đưa
Cánh hoa rung đã khép lại tình thừa
Đã hết rồi ...ôi ưu tư nức nở ..
Bến bờ nào ta đã nhé cách xa ..!!!
...................

Đơn lẻ kia ngôi sao nhỏ bé
Chẳng biết gì khi đôi ngả vẫn xa
Biết làm gì khi ta chỉ mình ta
Khoảng trời không phủ mây mù giăng kín ..

ken't
14-08-2006, 06:59 PM
lá vàng thu bay về đâu ..tan tác
anh bước lặng trên những con đường xưa ..
tìm một chút ..kỉ niệm thủa thơ ấy
dẫu chỉ là hình bóng đã mờ xa...
--------------------------------------
cố nhân hỡi ngày xưa em từng nói
sẽ bên nhau trong suốt cuộc đời này
vậy mà giờ đây để mình anh đơn lẻ ...
cứ lang thang mong tìm gặp người xưa..
----------------------------------
anh chỉ mong được một lần gặp lại
dẫu chỉ là góc khuất con phố quen ...
nơi ngày xưa em từng dạo bước ....
để cõi lòng được sưởi những ấm êm....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-08-2006, 03:06 AM
Tìm làm chi khi kí ức đã ra đi
Nhớ làm chi khi không còn gặp gỡ
Mong làm chi khi hai người hai ngã
Khóc làm gì trong những lúc cô đơn...............

Mua Sao Bang
15-08-2006, 08:31 PM
Sao lại không khi vẫn còn có thể
Còn đợi chờ trong kí ức xa xôi!
Sao lại không khi tim mình vẫn đậm
Vẫn đợi chờ trong mơ ước không ngôi!

Lost.
15-08-2006, 08:33 PM
Ước hẹn gì đây nhói lòng thêm
Tình đã vỡ tan giữa bậc thềm
Ai không đành nỡ dừng đôi bước
Vội bước đi qua trái tim mềm

Mua Sao Bang
15-08-2006, 08:41 PM
Lỡ dại một lần bước ngang qua
Nên tim đau nhói tất nhiên rồi
Dẫu có đất trời xoay lần nữa
Tôi vẫn yêu dầu....nỗi xót xa

Lost.
15-08-2006, 08:51 PM
Dở dang nên đã củ mèn
Ta ôm ta ấp cho thêm nặng sầu
Biết luôn dang dở duyên đầu
Mà sao ai vẫn tô màu nhớ thương

Mua Sao Bang
15-08-2006, 09:00 PM
Vậy mới hiểu chuyện đời là khó hiểu
Biết đã xưa ....lỗi kiểu thật rồi.....
Mà sao thế sao vẫn hoài thôi thúc
Vẫn còn mơ nhưng vỡ giất mơ đầu

ngan_kiep_mai_yeu_em
15-08-2006, 09:38 PM
Sao đã vỡ lòng anh tan nát
Tình mình giờ vùi cát bụi chôn sâu
Mộng ước cho muôn kiếp sẽ vơi sầu
Đừng khóc nữa khi tình mình đã lỡ

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-08-2006, 04:57 AM
Anh có nhớ ngày xưa hai đứa
Đứng bên cần cùng ngắm trăng sao
Cũng nơi đó hai đứa mình ứơc hẹn
Sẽ ngàn kiếp anh yêu em mãi mãi
Mà giờ đây anh đã cách xa em

Anh còn nhớ ngày xưa nơi ấy
Hai đứa mình thắm thiết trong tay
Biết là anh không bao giờ nhớ được
Anh đã về mang cả trái tim đau........

ken't
16-08-2006, 06:31 AM
"những lời hứa mãi chỉ là lời hứa "
bởi người xưa đã không trở về ..
để chốn xưa một mình ai ngóng đợi
mà bóng người phiêu bạt ở đâu....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-08-2006, 06:41 AM
Ngóng đợi làm chi khi lời đi theo gió
Hứa làm chi khi không giữ dc nhau
Anh đã quên và ko còn nhớ nữa
Vậy thì thôi kí ức hãy chôn vùi..............

Mua Sao Bang
16-08-2006, 10:14 PM
Ừ đàng vậy chồn vồi rồi lục kiếm
Trong cơn mơ lại chợt thấy vội về
Rồi mừng rỡ miện cười sao chúm chiếm
Tỉnh dậy ra , một giất mơ tàn...!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-08-2006, 06:31 AM
Giấc mơ tàn nhưng là giấc mơ dep
Nó nói về quá khứ của riêng ta
Quá khứ dep nhưng sao lại buồn quá
Và tỉnh dậyta lại thấy cô đơn...........

ngan_kiep_mai_yeu_em
18-08-2006, 07:41 AM
Biết nói sao khi lòng người thay đổi
Hối hận thì hẳn muộn phải không em
Anh lầm lỡ buông tay em phút chốc
Sao vỡ rồi em vụt mất nơi đâu
Chỉ còn anh một mình với u sầu
Ôm dòng lệ tiếc thương tình yêu cũ

Lost.
18-08-2006, 08:12 AM
Ghét cay đắng hai cái từ THay Đổi
Hận đến già hai chữ Đổi Thay
Biết tim đổi sắc theo ngày
Thì ta không giữ trên tay làm gì
Buồn buôn hát khúc sầu bi
Quên quên nhớ nhớ cũng tùy không gian
Không say nhưng sống ngang tàn
Không yêu nhưng vẫn mơ màng đến ai

----thơ.....say hic------

ngan_kiep_mai_yeu_em
18-08-2006, 08:44 AM
Em hận anh vì lòng anh thay đổi
Anh tự ghét mình vì lòng dạ đổi thay
Bỏ mặc em đau xót biết sao ngày
Còn mình thì vui say quên ngày tháng
Tha thứ cho anh một lần em nhé
Sao vỡ rồi tự khắc ánh sao rơi
Sao kia vỡ thành muôn ngàn sao nhỏ
Như tình mình hạnh phúc đã vỡ tan
Anh sẽ gom sao kết dãy ngân hà
Đễ tình mình lại về trong hạnh phúc

Mua Sao Bang
18-08-2006, 07:15 PM
Sao vỡ tan rồi ghép được không em
Dãi thiên hà! mãnh vỡ cũa sao đêm
Ai ghép được? Những điều trong cổ tích!
Để mơ màng khi mộng ước tan trôi,
Điều có thể chỉ một điều nguôi được
Vết thương lòng,lối vượt của thời gian
Kia kỷ niệm! tháng năm ngày xưa đó
Đẹp một thời, ta cũng được có đôi !

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-08-2006, 03:14 AM
Sao vỡ tan ai mà ghép dc
Dãi ngân hà tạo bởi vạn vì sao
Sao đã vỡ như những mảnh thủy tinh
Và từng mảnh đâm vào tim đau nhói
Đau thật đau nhưng ai nào có hiểu
Để em buồn khóc mãi với thời gian
Tiếc nhớ mãi một quá khứ dep
Nhưng bây giờ lại cố muốn quên............

ngan_kiep_mai_yeu_em
19-08-2006, 07:25 AM
Sao kia tan vỡ lòng lưu luyến
Dãy ngân hà tạo bởi vạn vì sao
Nhưng em ơi có biết tự khi nào
Những vì sao tái sinh từ cát bụi
Mà một thời là một ánh sao đêm
Như tình ta xưa kia vẫn êm đềm
Rồi sóng gió đánh tan thuyền tình vỡ
Ngỡ tưởng rằng sẽ mãi mãi mất nhau
Nhưng anh đây tình yêu vẫn tuôn trào
Gom mảnh vỡ kết nên bè đôi lứa
Đón em cùng cập bến của tình thương

Mua Sao Bang
19-08-2006, 08:16 PM
Vẫn rung sợ như ngày đầu vẫn sợ
Giận một đời ta mộng tận trên cao
Trao chi vội! những lời đầu hẹn ước
Lấy sao trời làm vật chứng đôi ta
Để bây giờ thì tất cả trôi xa
Nên vậy đó còn gì là mộng đợi!

ngan_kiep_mai_yeu_em
19-08-2006, 08:28 PM
Sợ làm gì em ơi đời dài lắm
Hãy tin vào tình cảm của đôi ta
Hãy tin vào tình yêu anh sẽ mãi
Chỉ một người và chỉ có em thôi
Đừng tin vào những lời hứa gió bay
Để một ngày trôi xa không trở lại
Nhưng tình anh sẽ vẫn còn đọng mãi
Sẽ bên em yêu em yêu suốt đời.....

Mua Sao Bang
19-08-2006, 08:55 PM
Em giờ này lạc bước ở nơi đâu!
Sao xa lạ vô tâm và quên lãng
Một lần! ta cũng đã từng trao
Dẫu chưa nói, những lời cao thề nguyện
Nay xa rồi, mãi mãi cách xa em

Nơi đó! biết em còn nhớ nữa?
Ngày nao hay đưa đã chung đôi
Lạ lắm con tim như ngừng đập,
Ngày ngùng! em chẳng nói nên câu!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-08-2006, 06:14 AM
Sao ước hẹn nhưng sao ko làm chứng
Khi tình bưồn sao lại trốn đi đâu
Nay xa lạ ta ko còn chi nữa
Thuở ngày xưa xin trả hết ngày xưa..........

Mua Sao Bang
31-08-2006, 02:54 PM
Đêm qua ta lại thấy vì sao lấp lánh
Bên trời đôi cánh của tình yêu
Bay bỗng trong thở ngày phiêu lãng
Ngập ngừng của con tim....
Rôi chợ tỉnh, khi say giất liên miên
Ngày đầu tiên giờ thìđã mất...
Còn gì đâu, ngây ngất với mơ say
Ta thật tỉnh trong tháng ngày đã mất

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 12:55 AM
Phút giây xưa đã trôi đâu mất
Rồi thời gian cũng bỏ ta đi
Ai cũng đi mang theo vì sao sáng
ánh trăng tàn khi chỉ có khoảng không................

Mua Sao Bang
02-09-2006, 05:20 PM
Khoảng không đó trong khoảng trời vạn hộc
....Thoáng vô hồn bên dọc dãi tâm tư...
Tuy đôi lúc ta thấy mình như say sẩm
Giữa sao trời trên khoảng của mênh mang

điệp_viên_0_0_thấy
02-09-2006, 09:43 PM
ánh trăng mờ nhưng sao em không thấy
đèn thành đô che mất một tình yêu
nhớ ngày trước ngôi sao tình nhấp nháy
em đi rồi còn anh với cô liêu

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-09-2006, 06:33 AM
Với cô liêu thôi anh tìm người khác
Thế chân em tỏng những lúc cô đơn
Anh lại thấy sao kia lại nhấp nháy
Thay đổi tình, thay đồi hết tim anh............

Mua Sao Bang
04-09-2006, 08:19 PM
Rồi sẽ đổi!thời gian phủ lấp mờ
Ngày xưa đó tình ta là lơ đãng
Giả dối, con tìm mình thay đổi
Còn gì cãng trở nữa đâu em....
...Và nơi đó sao kia còn lấp lánh
Chiếu nhẹ nhàng nơi chốn cũ năm xưa
Vẫn vậy, không gian còn yên lặng
Chỉ mình đã lạc bước hai nơi....!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-09-2006, 03:46 AM
Gió nhẹ vờn cây vui hoa cỏ
Một giọt sương đêm lánh ánh sao
Nhưng giờ tình đó không còn nữa
Biết có nhớ không hỡi người ơi..........

ngan_kiep_mai_yeu_em
06-09-2006, 07:13 AM
Gió nhẹ rung cây buồn lặng lẽ
Ai thấu tâm hồn kẻ cô đơn
Người xưa biết giờ còn đâu nữa
Ngồi nhìn khung cửa nhớ người xưa...

thuonghoai_ngannam413
07-09-2006, 06:14 AM
tình chỉ dến bên anh trong giấc mộng
lúc chỉ còn mòn mõi nỗi cô đơn
gió ơi gió đừng mang em đi mãi
đến bên anh môt chút lột chút thôi
mây ơi mây đừng vô tình giăng lối
che bầu trời làm nhomis trai tim tôi

Mua Sao Bang
07-09-2006, 01:35 PM
Cũng ngày xưa cũng ước hẹn ghê thường
Sao xa cách trong vòng tay đang mỡ
Thời gian những sợi của hư không
Sao giăng mãi cách ta người hai ngã!

Lost.
07-09-2006, 09:40 PM
Hẹn ước một mình, dấu biết sẽ không vui
Nhưng anh nhé có khi nào trở bước
Băng giá đây tim lạnh gầy hơn trước
Thì cũng đành về ấm lại chút hoài mong

Em sẽ gắng cười để nước mắt thêm trong
Anh vui nhé giữa quãng đường xa ấy
Những lời ca vui - buồn đành đưa đẩy
Có một câu gì làm em lại Nhớ Anh !!!!!!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-09-2006, 04:13 AM
Ước hẹn một ngày sẽ quay lại
Nay tình duyên đó đã đồi thay
Một ánh trăng bưồn trong hiu hắt
Một ngôi sao sáng đứng lẻ loi...................

prettyanhthu
08-09-2006, 11:17 AM
Hẹn người tình kiếp mai sau
khi duyên mình ko trái ngan
Khi lệ sầu trên mi tan
Hẹn người tình một ngày mai

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 01:03 AM
Một mgày mai ta quay về chốn cũ
Biết có còn gặp lại dc anh không
Hay rồi mai ta quay về nơi ấy
Chỉ nhìn thấy anh bên cạnh một ai kia .......................
==============================
Sao kia ngự ở trên trời
Bên vì sao sáng muôn phần xinh tươi
Nhưng nay sao đứng một mình
Bởi vì trăng ấy mây che mất rồi ..........

điệp_viên_0_0_thấy
09-09-2006, 08:45 PM
có đôi lúc ta ghét nửa vầng trăng
vì vô tình sao không vẹn ánh vàng
nhưng đâu biết một ngày nào đó
ánh sáng đầy sẽ tỏa khắp nhân gian

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 09:58 PM
Trang toả sáng nhưng trăng trống vắng
Đứng 1 mình đợi chờ một ánh trăng
ánh trăng thanh ngẩn ngơ và đợi chờ
Chờ một ngày sao tề tựu quanh đây ..................

lilac_tieuconuong
10-09-2006, 01:13 AM
Vầng trăng khuyết thì sao đầy đựơc
Bởi một ngừơi đã cất bứơc sang ngang
Mất một nửa nên trăng tròn thành khuyết
Mất anh rồi em trọn kiếp cô đơn

Lost.
10-09-2006, 02:42 AM
THu về rồi nên sao chẳng ghé thăm
Em vẫn ngóng và vẫn chờ .....như cũ
Có câu thơ ngày xưa em ấp ủ
Vẫn muốn một ngày .....đọc nó cho anh ...

Vẫn nhớ như in nụ cười ấy hiền lành
Như hơi gió nhẹ bên đời em bước
Giờ thu về heo may nhiều hơn trước
Và vắng thật rồi êm lắm những vì sao

Chỉ mong thấy anh trong những giấc chiêm bao
Một chút xíu giữa gập ghếnh thác bão
Như ngóng ngôi sao dù chỉ là hư ảo
Nhưng lắm mơ hồ...
Ngớ ngẩn phải không anh/?/

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-09-2006, 03:22 AM
Thu về mang theo mưa lạnh
Mưa buồn khóc bởi do ai
Ngày xưa ai đó chờ ai đó
Để giờ buồn trời liên tiếp đổ mưa...................

prettyanhthu
11-09-2006, 02:55 PM
Mưa đi gió Đông thổi qua
Gió lạnh rét cả tim ta
Gió hát bài hát thật buồn
ai đó đã quên đi xa

Mua Sao Bang
12-09-2006, 02:49 PM
Nhắm mắt thấy mình bỗng khác hơn
Lang thang lãng dãng chốn thiên đường
Lạc bước ngây ngô trong mộng ước
Đâu tiếng yêu kiều của tiếng thương
Nhắm măt trong hồn bỗng ngất ngây
Bao nhiêu năm tháng nhớ vương hoài
Trong mơ say đắm ngàn năm mãi
Như ánh sao trời mãi sang trong!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-09-2006, 01:42 AM
Lạc bước trên đường chốn không gian
Mơ một chuỗi ngày xưa hạnh phúc
Nghẹn ngào nghĩ lại thấy mình khóc
Lệ rơi, tim nhói nhớ về cõi mơ.....................

Mua Sao Bang
15-09-2006, 02:28 PM
Không! không! không!
Ta không để ngày xưa rồi vụt mất
Bao ân tình sao ta nỡ mau quên
Như gió thoảng như chiều mưa lất phất
Dẫu qua rồi còn chút lạnh hơi sương
Không! không! không!
Ngôi sao nhỏ ngày nào vẫn sáng
Tháng năm còn giữ mãi bóng hình xưa
Em vẫn nhớ?!.. dẫu đôi mình xa cách
Dẫu chưa lần.. ta đã nói yêu nhau!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 02:15 AM
Anh đã nói rằng anh yêu em nhất
Thế mà sao nay cất bước ra đi
Ngoảnh đầu lại em thấy nhoà lệ ướt
Kkhóc cho mình và cho cả thế nhân.................

màu kí ức
16-09-2006, 02:20 AM
buồn lắm em ơi buồn lắm rùi
cái thủa yêu nhau cái thủa đợi
bây giờ còn bóng vơi cô liêu
Lang thang chi nũa lẹ tươn rơi ....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 02:37 AM
Lệ tưôn rơi nhưng em vẫn đợi chờ
Vì em biết anh chẳng đổi, chẳng thay
Em rất hiểu anh không làm em khổ
Sẽ quay về vào một bưổi trăng thanh...............

rongdo
16-09-2006, 07:46 PM
nhung nhớ làm chi để khổ sâu
người ta có nghĩ đến mình đâu
tương tư bít có bao giờ gặp lại
người con gái đã cho tui bít đc tình yêu

prettyanhthu
16-09-2006, 08:54 PM
Ráng quên nhưng cứ mang máng nhớ
Ráng quay đi nhưng sao muốn nhìn lại
Lòng không tha, không bỏ được người ơi
Quên sao được khi trái tim còn yêu

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 09:48 PM
Trái tim tôi đã lở trót trao người
Nhìn trăng sáng thấy lòng sao nhớ quá
Một ngày kia vì sao về rực rỡ
Người có về trả lại trái tim tôi................

meoboteo
17-09-2006, 03:40 AM
Mưa về cho lá vàng trôi mãi
Đến bến bờ nào em đặt chân
Trăng lạnh mỏi mòn trong nước mắt
Ánh vàng trong khoé mắt anh cay

Anh thực sự đã rơi nước mắt
Hay chỉ là nước mắt của mưa
Hay chỉ là chút tàn tạ để nhớ
Hay chỉ là tiếng vọng bước chân..................

Lost.
17-09-2006, 04:03 AM
Ước hẹn một lần nhớ thế thôi
Cho những cơn mơ đỡ rã rời
Chia tay mẫy nỗi mà vẫn nhớ
Vẫn ngóng và yêu chỉ một người

Ước hẹn một đời phải buông trôi
Ai bước ai quên bởi hết lời
Trao nhau 1 thoáng và mãi mãi
Chỉ còn hư ảo những đầy vơi

==buồn lắm - đóng nghe==