Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tặng ATM



starmi
07-08-2006, 01:40 PM
HỒI KÍ

ve ve ve ve.....
Tiếng ve râm ran gọi về quá khứ
Tuổi học trò mơ mộng lắm yêu thương
Còn nhớ không những chiều đến lớp
Đậm trong tà áo mùi hương hoa sữa
Một nhánh lan rừng ai trao tặng cho ai
Rồi mai đây khi rời ghế nhà trường
Bạn gục đầu vào vai tôi thầm khóc
Nước mắt rơi ướt nhòa trang vỡ
Dòng mực tím lấp lánh một thời thơ
Ôi! còn đâu những ngày xưa yêu dấu
Những bụi mía bờ lau, hàng cây ngõ vắng
Bạn bước đôi chân trần trên con hẽm quê xưa
Bẽ mía trộm tinh nghịch thay thưở ấy
Giờ luyến tiếc lặng nhìn vào hư không


Bóng nắng lan tõa in trên đất
Những nẽo đường thầm lặng bước chân ai
Phú Ninh ơi! âm hưỡng của kí ức
Lại ùa về trong nỗi nhớ người xưa


Đêm hôm nay Tam Kì lại rực sáng
Lát sáng vàng con đường chúng ta đi
Đêm lấp lánh trăng vàng sao tõa sáng
Rọi vào trong cã những giấc chiêm bao


Bùm , bùm ,bùm.......
Tiếng trống lân rộn rã phố phường
Tay trong tay bạn và tôi tiến bước
Giữa pháo hoa , giữa đèn chùm lộng lẫy
Nhìn nhau cười một dáng vẽ bâng khuâng

ATM......
Tiếng gọi thân thương trong sâu thẵm tâm hồn
Còn đâu nữa những góc bảng hành lang
Nhành phượng vĩ vương tóc ai thưở ấy
Mùa hạ cuối cùng ra đi không trở lại
Nhỏ từng giọt lệ đôi mắt đẫm men cay


Tuy..........
Quá khứ đã đi qua
Nhưng......
Quá khứ là một phần cũa tương lai
Hãy lấy đó làm niềm tin chiến thắng.
star)