Xem đầy đủ chức năng : Màu kí ức ....vào đây ...Bộ Hình thẩm vấn !!!!!!( Thiên Bình )
laitiensinhvn
07-08-2006, 04:53 AM
Nghe tin nhà ...có thêm người
Nhưng sao chưa thấy Mèo Lười ...báo ta
Thiên Sứ làm việc qua loa
Mai ta dẫn giải ra tòa ....chém ngay .
Thiên My ...Bộ Thẩm nơi này
Chẳng hay thông báo ...mấy ngày tháng qua
Công văn viết chớ qua loa
Phải ghi tường tận ,để ta ...liệu " Hình "...
Bây giờ Ưc hãy vào rinh
Ta vừa đánh trống ...thình ..thình ..thấy không ?
Vừa qua Văn Phủ ( Bộ thẩm -TM )...chớ ngông
Bây giờ Võ Phủ (Bộ Hình _TK )....còn không ...cúi chào ..!!!!!!
Tình hình là như thế ,My lo kiểm tra Văn còn tui là bên Võ .Để đảm bảo Công Khai -Minh Bạch ------>màu kí ức phải " lo" ổn thỏa cả 2 !
tongnguyenhuy
07-08-2006, 06:35 AM
sao hông ai nói dzì cho tui chiện này
Thienmy
07-08-2006, 07:09 PM
Thiên My chưa được thông qua
Mấy hôm bận việc chưa ra công đường
Lỡ rồi huynh hãy tay nương ...
Chớ cho My muội vấn vương bao điều!
Chuyện này tối qua mới được nghe Bạch Mã huynh báo lại, nay chỉ cần điền tên thêm cho huynh kí ức nữa là ổn thôi. Làm nhớn chuyện làm chi (người ta không mang rượu đến nữa thì .... hì hì). huynh kí ức à, huynh định đạt tên mình là gì đây?
màu kí ức
07-08-2006, 07:18 PM
Vậy là vừa vào lại đã có ngai
Làm cho đệ thấy không ai quí à
Cảm ơn huynh nhé ,MUội ơi !
Cho tui giữ chức ,thiệt là cao nghê
Vậy là tôi cũng không chê
Nhưng việc đó khó tôi mê sao đành
Vì dưới có rất nhiều anh
Hơn tôi tất thảy học hành chuyên sâu
Thui thì cứ vậy được rùi
Cho tui thử chức xin rùi hồi sau
Mai sau làm việc không mau
Tôi từ cái chức xin sau góp cùng
Vậy là nhóm ấy trùng phùng
Bao nhiêu người nhỉ ,xin cùng biết tên
Vừa vào tôi chửa thạo tên
Lên ai chớ trách vì lên tôi chào
Mèo Lười Cô Đơn
07-08-2006, 07:47 PM
Thiên My chưa được thông qua
Mấy hôm bận việc chưa ra công đường
Lỡ rồi huynh hãy tay nương ...
Chớ cho My muội vấn vương bao điều!
Chuyện này tối qua mới được nghe Bạch Mã huynh báo lại, nay chỉ cần điền tên thêm cho huynh kí ức nữa là ổn thôi. Làm nhớn chuyện làm chi (người ta không mang rượu đến nữa thì .... hì hì). huynh kí ức à, huynh định đạt tên mình là gì đây?
Tỷ my nói vậy là sao
Muội nghe chưa hiểu thế nào à nha
Bạch huynh với nhóm chúng ta
Có chi can hệ ...lại cho ra cho vào
Hoàng đế cũng phải thét gào
Mong sao kinh nghiệm rút rồi được ko ..??
Kí ức vào nhé nhóm vui
Nhưng huynh hãy sửa ấy rồi tính sau <sửa lại chữ kí đi nhé huynh ..>
Thienmy
07-08-2006, 07:53 PM
Thiên My đã check qua rồi
Tài thơ bạn cũng một thời nổi danh
Tiêu huynh tính cũng dữ dằn
Nhưng là người tốt bạn đừng buồn nha
Thiên bình cùng một mái nhà
Mời huynh chén rượu gọi là kết duyên!
Sau đây là danh sách các thành viên trong nhóm ... Thời gian tới muội bận chút việc nên đã nhờ Bạch huynh giúp đỡ, hãy liên lạc qua YM với Bạch huynh để hoàn tất một số thủ tục nhé!
01 - Thiên Bình Hoàng Đế ~*~Tống Nguyên Huy
02 - Thiên Bình Tiểu Muội ~*~ Thiên My Tiểu Muội
03 - Thiên Bình Ác Quỷ ~*~ Mèo Lười
04 - Thiên Bình Tiểu Tử ~*~ Bạch Long Phi
05 - Thiên Bình Lãng Tử ~*~ Romêo_sitình
06 - Thiên Bình Tiểu Quỷ ~*~ Tuấn Khanh_tk265
07 - Thiên Bình Công Chúa 1 ~*~ proud_momy
08 - Thiên Bình Hoàng Hậu ~*~ saygoodbye
09 - Thiên Bình Đại Phu ~*~ sad_movie
10 - Thiên Bình Tiểu Tinh Linh ~*~ cherry
11 - Thiên Bình Kiếm Khách ~*~ khongconnuakeolac
12 - Thiên Bình Quận chúa 2 ~*~ Holydangyeu
13 - Thiên Bình Thi Sỹ ~*~ Tendresses
14 - Thiên Bình 18 ~*~ Hoàng Hôn màu tím
15 - Thiên Bình Chiến Binh ~*~ S!lver [halo]
16 - Thiên Bình Hoàng Tử Lai ~*~ halfblood_prince88
17 - Thiên Bình Tiêu Kiếm ~*~ laitiênsinhvn
18 - Thiên Bình Lãng Tử_Kiếm Thơ ~*~ Màu kí ức
màu kí ức
07-08-2006, 07:56 PM
Sửa thơ hay chữ THIÊN BÌNH muội ơi
Muội nói thử rõ huynh à sửa ngay
Thienmy
07-08-2006, 08:17 PM
Tỷ my nói vậy là sao
Muội nghe chưa hiểu thế nào à nha
Bạch huynh với nhóm chúng ta
Có chi can hệ ...lại cho ra cho vào
Hoàng đế cũng phải thét gào
Mong sao kinh nghiệm rút rồi được ko ..??
Kí ức vào nhé nhóm vui
Nhưng huynh hãy sửa ấy rồi tính sau <sửa lại chữ kí đi nhé huynh ..>
:think:
Bạch huynh không nhóm chúng ta
Làm sao lại nói "cho ra cho vào"
Tình huynh muội cũng bao năm
Nên huynh giúp tỷ để chăm sóc mà
:type:
Ngày xưa huynh ấy cũng là
Bỏ công sức giúp chúng ta ban đầu
Nay vua hay bỏ đi đâu
My còn bận việc vời huynh thế người
:cungly:
Với Bạch huynh đã gọi mời
Mời vô trong nhóm nhưng cười mà thôi
Huynh nói chỉ giúp tỷ thui
Bỏ hình (chữ kí) huynh tiếc thì thui cũng đành :yike2:
Sửa thơ hay chữ THIÊN BÌNH muội ơi
Muội nói thử rõ huynh à sửa ngay
Thiên Bình, đậm cỡ số 3
Màu thiên thanh đó (blue) thay là ổn thôi
Thêm tên huynh dưới cùng thôi
Thiên Bình ... chi đó ... là ngôi định rồi!
Cư ngụ huynh ở vườn thơ
Nay huynh đổi lại là tên Thiên Bình
Bài thơ chữ kí lưu tình
Mong huynh giữ lại cho mình riêng tư
màu kí ức
07-08-2006, 10:00 PM
Vậy ra như vậy à à
Mai sau cứ gọi ta là KIẾM THƠ
VÌ ta thích kiếm _yêu thơ
Lên lòng như vậy thôi ờ đặt tên
Mèo Lười Cô Đơn
08-08-2006, 01:29 AM
@ Tỷ my ..
Bạch huynh tốt tính xin nghi
Nhưng mà chuyện đó phải nì hỏi qua
Còn bao người nhóm chúng ta
Cũng lên biết rõ để mà xưng danh ..
Tỷ nay bận quá sao đành
Vua ơi hãy liệu mà rành việc đi
Đừng vì những thứ vẩn vơ
Ham chơi quá đỗi thật là ghét nghê
Nhóm ta mong mãi như xưa
Mãi vui cùng với lời thơ ngọt ngào :huglove:
................
Chào mừng huynh nhé dzô đây
Nhóm vui có một người tài viết thơ
Tên huynh muội chẳng biết cơ
Mong sao sẽ mãi gần à nhau thêm ...
Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 02:15 AM
Ác quỷ nói giận giận ngay
Ghét huynh thì chớ ghét lây My mà
Việc này huynh giúp "người ta"
Để cho My muội nhẩn nha vui đùa
laitiensinhvn
08-08-2006, 05:17 AM
Ặc ! Nói mãi vẫn chỉ văn thơ
Không chịu múa kiếm để mờ tui coi
Hay là hối lộ hết ròi
Bộ Hình tui giữ ...giờ thôi khỏi bàn ........
Bạch huynh vốn chạy lang thang
Nay về giúp đỡ My càng khoẻ deeeeee
Tui đây hổng có bao che
Nhưng cấp cái thẻ le te ra vào ....( gọi là Lệnh Bài ,có dấu ấn của Bộ Hình đó nha !)
Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 05:20 AM
Nói thế Tiêu Kiếm cấp đi
Cho tui có thẻ còn đi còn về!
Kẻo mèo đứng cửa thấy ghê
Bao nhiêu lộ phí tui đưa luôn mà
laitiensinhvn
08-08-2006, 05:27 AM
Xin huynh chớ có lo xa
Mèo kia thấy thẻ ...ấy là lui luôn
Từ nay huynh chớ có buồn
Chuyên tâm bên cạnh My luôn dc roài !!!!
Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 08:16 PM
Cám ơn Tiêu Kiếm có lời
Từ nay có thẻ lệnh mời rùi nghe
Mèo kia trông thấy tránh xa
Rộng quang đường đến để ... ta bước vào !
màu kí ức
08-08-2006, 09:34 PM
Thẻ gì như cái thẻ cào
Ra vào game ấy chắc là game hay
Tiện đây cũng chúc huynh vui
Đã có cái thẻ ta vui thơ nào :d
Mèo Lười Cô Đơn
08-08-2006, 09:38 PM
À há tưởng nhé là vui
Ai ngờ muội vẫn à ơi ghét hoài
Ghét huynh đến tận thế nài
Cho huynh hết tật ấy hoài chê ghê :aba: ..
màu kí ức
08-08-2006, 09:45 PM
MUội mèo đâu có mà ghê
Sao huynh ghét muội cứ chê muội hoài
Hôm nào muội đó ghét hoài
Lại lập cái pic ghét hoài Huynh a(hiii:::ghét cả hai người roài)))
Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 10:59 PM
Số phận huynh đệ như nhau
Cô nàng để ý mặt cau mất rồi
Đời ta nay chỉ thế thôi
Từ nay nằm gọn trong tay ... Mèo Lười
laitiensinhvn
09-08-2006, 05:51 AM
Thế còn Thơ Kiềm đi đâu
Bộ Hình mở cửa từ lâu rồi mà
Hay là bia rượu la ca
Nếu có say sỉn ,về là ..chếm ngay .
màu kí ức
09-08-2006, 07:12 PM
Đâu nào có rượu bia đâu
Hôm qua bận quá đi là phải đi
màu kí ức
09-08-2006, 11:27 PM
Mấy huynh thẩm vẫn xong chưa
Vườn thơ sắp đóng pic' này ờ nha
Hôm nào lặp cái khác nha
Nhưng mà đừng thẩm đệ à nữa nghe
laitiensinhvn
10-08-2006, 02:49 AM
Ô hay ! đã thẩm vấn đâu
Mà sao có ý tránh đầu là sao
Thiên Bình mác chất lượng cao
Nay huynh hàng lậu ....thế nào ....biết đâu ....
màu kí ức
10-08-2006, 03:04 AM
Vậy thì cứ thẩm cứ tra
Huynh đã tới trễ xin là tính sao
Hôm nay trời đẹp đi đâu
Bây giờ mới tới hạ câu tôi về
laitiensinhvn
10-08-2006, 05:58 AM
Vậy thì huynh hãy cứ về
Hôm sau không dc nề mề nữa nghe
Từ giờ quy củ khắt khe
Mong huynh bớt rượu ....giảm chè ...dc không ? ....
Thienmy
17-08-2006, 12:13 AM
Khen ai khuyên bớt rượu chè ...
Riêng mình chai rượu kè kè bên hông
Nhìn qua chẳng thấy ai trông
Đưa lên uống vội kẻo không .... phí hoài ....
koconnuakeolac
18-08-2006, 03:41 AM
uống rượu đâu có gì sai
tỷ My không biết hai chai một ngày ( em đó )
chẳng qua tháng rộng ngày dài
người buồn nên rượu vài chai đáng gì
màu kí ức chẳng mấy khi
Lạc muội xin mời ngồi lì uống vui
nghe nói huynh mới tới chơi
cùng xôm Thiên nhóm mọi người góp vui
laitiensinhvn
18-08-2006, 05:58 AM
My muội thật quá nặng lời
Ka ka đeo rượu để mời anh em
Đấy đấy muội thử nhớ xem
Lấn trước gặp muội ....có thèm giấu đâu ...
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-08-2006, 06:44 AM
Tôi đây chẳng phải thiên bình
Nay vào mạn phép ưống mừng dc không
Nếu không ai đến đón chào
Nói cho tôi biết để biết mà đi..............
laitiensinhvn
19-08-2006, 04:23 AM
Có tôi đứng cửa đón chào
Khách xa dừng bước mời vào chung vui
Nghĩa tình thêm ngọt thêm bùi
Thỏa bao mong ước ngậm ngùi ngày qua ..
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-08-2006, 04:25 AM
Cám ơn võ lại tiên sinh
Nay tôi đi dở ghé vào xem sao
Có gì làm thứ đón chào
Xin huynh cho biết để mà đặng cho.........
laitiensinhvn
19-08-2006, 04:30 AM
Khách xa vạn dặm thăm nhà
Tình kia của khách mới là quý thay
Nơi đây tiệc rượu đủ đầy
Khách xa lưu lại nơi này ...vần thơ ...!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-08-2006, 04:37 AM
Rượu kia bôi thắm tiếng cười
Khách xa xin để một vài vần thơ
Sẵn đến thăm đây có tiệc mừng
Nâng vài cốc rượu vui vui buồn buồn.............
laitiensinhvn
19-08-2006, 05:14 AM
Vui vì bạn tới chơi nhà
Buồn vì vui đó để mà chia li
Mong rằng lại tới một khi
Tiệc xưa người cũ còn gì mừng hơn .
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-08-2006, 05:21 AM
Tiệc xưa người cũ đây rồi
Mau ra vế đối ta cùng đối chung
Đối cho quên hết muộn phiền
Để niềm vui đó kéo dài tới sau.......
màu kí ức
19-08-2006, 10:28 PM
Vậy là tiệc đã dài ngày
Hôm nay gần đóng nhưng mà có sao
Ngày mai lại pic mới à
Ai ra vế đối ai vào trả câu ....
koconnuakeolac
21-08-2006, 03:10 AM
Lại ka chẳng biết chạy đâu
hình như quên mất muội là ai chăng
muội gọi chẳng đáp chẳng rằng
vi vu buôn chuyện quên muội rồi chăng
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-08-2006, 05:49 AM
Vậy là tiệc đã dài ngày
Hôm nay gần đóng nhưng mà có sao
Ngày mai lại pic mới à
Ai ra vế đối ai vào trả câu ....
Tiệc sắp tàn nhưng lòng người không tàn
Tiệc hết rồi rượu cũng hết đã lâu
Nay ta cùng ra vế đối cùng nhau
Đợi một người đến để trả lời câu..................(Đối)
laitiensinhvn
21-08-2006, 08:51 AM
Lại ka chẳng biết chạy đâu
hình như quên mất muội là ai chăng
muội gọi chẳng đáp chẳng rằng
vi vu buôn chuyện quên muội rồi chăng
Ka ka vẫn nhớ muội mà
Nhưng vì hơi chán ....la cà chút thôi
Giờ ka cũng đã về rồi
Muội thì lại vắng ....ôi thôi ...lại buồn ........
hoang hon mau tim
21-08-2006, 10:40 PM
dẫu cuộc đời chuỗi dài lê thê
gặp nhau mới có để mà chia ly
kẻ đi thời nhớ thời thương
kẻ vương người vấn nên tình càng sâu
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-08-2006, 03:11 AM
Kẻ ra đi nhưng nay ngoảnh lại
Thấy Buồn buồn những thứ vẩn vơ
Ai biết dc đi rồi quay lại
Tình còn nồng còn ấm nữa hay không.............
laitiensinhvn
22-08-2006, 08:03 AM
Người chỉ nói là người ngoảnh lại
Còn chân người có quay lại hay không ?
Rồi cứ đi để kẻ ngóng kẻ trông
Người ngoảnh lại và người ........không quay lại !
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-08-2006, 06:03 AM
Ngoảnh mặt nhìn kẻ đứng nhìn theo
Rồi cất bước ra đi và vĩnh viễn
Cất chân đi nhưng sao lòng đau quá
Nhưng bây giờ chẳng thể ở bên nhau...........
laitiensinhvn
23-08-2006, 06:59 AM
Người ra đi ,đi xa ngàn dặm
Vương nơi này lệ mặn chưa khô
Bóng dáng người gió vẽ nắng tô
Còn đọng mãi chẳng bao giờ phai nhạt .
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-08-2006, 04:20 AM
Người ra đi đi xa về nơi ấy
Thấy cuộc đời nay bỗng chốc lẻ loi
Nhưng cuộc sống ta đâu nào biết dc
Mối tình xưa hãy để nó trôi đi.............
laitiensinhvn
24-08-2006, 06:33 AM
Nó trôi đi liệu chẳng để lại gì ?
Hay vẫn ngày đêm vò tâm khảm
Đêm mịt mùng lệ rơi sầu thăm thẳm
Thấp thoáng tim mình bóng dáng buổi chia li .
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-08-2006, 06:45 AM
Thà để trôi tuy lòng đau nhói
Nhưng biết gì hơn khi nó đã phôi pha
Lệ có sầu, tim có thêm đau khổ
Nhưng làm gì để ko phải ra đi.................
laitiensinhvn
24-08-2006, 07:05 AM
Ta cứ ngồi đây ,hãy ngồi đây
Chẳng lo tình dối lẫn đong đầy
Những gì đã đến nhưng không thực
Sẽ tự tan chìm theo gió mây .
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-08-2006, 07:10 AM
Nếu nó tan chìm torng khói mây
Thì đâu còn chi tình kia nữa
Ý nghĩa gì đây ánh mắt cũ
Chiều nào trên phố vẫn trao nhau...............
laitiensinhvn
24-08-2006, 07:17 AM
Trong muôn vàn hư có thật
Cũng có những ánh nhìn của trái tim
Để cho ai mãi phải đi tìm
Giữa lẫn lộn muôn vàn hư thực
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-08-2006, 07:20 AM
Hư hư, thực thực ai nào biết
Chỉ biết rằng trời chẳng mưốn cho
Chỉ biết rằng trời mang hạnh phúc
Rồi lấy mây đen che phủ lên..........
laitiensinhvn
24-08-2006, 08:46 AM
Hạnh phúc của ta ,trong tay ta
Hãy giữ trong tim chút mặn mà
Chút tình ,chút ấm người mang đến
Để người mãi mãi chẳng thể xa .
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-08-2006, 05:55 AM
Hạnh phúc ấy ông trời cho rồi cướp
Cho làm gì lấy lại chẳng để vui
Để tôi khóc, tôi bưồn nay mãi mãi
Nhưng trời đành ngoảnh mặt làm ngơ.....................................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.