Xem đầy đủ chức năng : === NhỮnG NỗI BuỒn CủA Em GáI vÀ DzỢ M ===
:::dEvIl:::
07-08-2006, 03:34 AM
Gửi anh Trai...
Chẳng bít nên bắt đầu từ đâu...và kết thúc thế nào...
Nhưng...Tâm trạng của cả gd hôm nay...anh có hiểu ko...
http://i105.photobucket.com/albums/m206/envious_00/hoangtuanha.gif
Ai cũng buồn...vì thiếu đi tình cảm của A...buồn vì cảm giác như...Anh càng xa dần Gia đình hơn...Buồn vì Anh ko còn ghé qua Gia đình nữa...buồn...vì cảm giác như sắp mất anh vậy...Cảm giác đó đau lắm...nó như cào xé đến tâm gan mọi người vậy..Buồn...đó là tất cả...Mọi người thiếu anh...Gia đình này...có...cũng do Anh tạo lên...cùng anh góp sức...Nhưng...dường như...Anh đã bỏ rơi tất cẢ...Nhiều lúc...tất cả cùng tự nhủ mình...rằng anh có việc nên ko online được...tự nhủ mình vậy thôi...mà vẫn buồn...vẫn nhớ đến anh...vẫn mong có anh ở bên...vẫn mong.....Vẫn Mong...
Mỗi lần online...Dzợ anh cũng chỉ cần anh có 1 dòng tin nhắn...cũng đủ để bít anh ko có rời xa họ...Vậy mà sao...Sao...???
Họ có niềm tin nơi Anh...Đặt tất cẢ vào anh...Anh bít ko...
http://i105.photobucket.com/albums/m206/envious_00/hlkl.jpg
Họ cần bờ vai nơi anh...Muốn dựa vào mỗi khi buồn...Mỗi khi trống trải...Ho mong có bờ vai nào đó để họ có thể chia sẻ....
Từ khi vào gia đình đến nay...Em đã rất vui...vui vì có những người đã cùng chia sẻ niềm vui...và những lúc em buồn...Anh...và tất cẢ mọi người...giống như 1 người thân thực sự của em vậy...Nhưng..chẳng được bao lâu...em cảm giác như...em đã bước chân vào 1 nơi...mà... chẳng bít nên nói thế nào...Có lẽ nào...Nhiều câu hỏi...Đã có khi nào...Em đã thực sự là mem trong Gd chưa...???...đã có lúc nào...Em cảm giác như...em đã nhầm...hình như...Anh ko coi em là 1 người trong gd...cũng chỉ là 1 người quen mà thôi...đơn giản chỉ có vậy...Tự đặt câu hỏi...rồi tự trả lời...là ko phải đâu...mình suy nghĩ lung tung rồi...Mãi mãi..nó chỉ là câu hỏi...mà ko có câu trả lời phải ko...có lẼ mãi mãi...em cũng chỉ là 1 người mà anh bít...anh Quen...chứ ko phải là 1 người em gái..
Cái mà tất cả cùng cần...ko phải những lời chia sẻ của anh...những lời xin lỗi mỗi khi anh sai...Cái tất cả cùng cần...là hành động của anh...những lời xin lỗi đó...ko xứng đáng đâu...anh hãy hành động ấy...lấy hành động của mình mà sửa sai Anh à...
P/S: Lần cuối cùng khi em còn trong gia đình quỷ...nói lên tất cẢ những suy nghĩ của mình...có lẽ chưa hết...Nhưng...cũng là 1 phần nào đó rồi...Hãy cứ để thời gian..tạo nên tất cả...Đến 1 lúc nào đó..Khi em hiểu được...em đã nghĩ sai...
Sẽ bắt đầu lại từ đầu...làm 1 người quen mới...rồi...(hem bít nói sao luôn )
Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 03:39 AM
Nỗi lòng này .....? Biết nói thế nào nhỉ? Hãy hòa nhập vào gđ thì sẽ được chào đón như mem của gđ
:.>Hamyko<.:
07-08-2006, 03:52 AM
Anh !
Em là người trong gia đình viết đầu tiên ... sau Nhị anh nha ! Nhị nói có phần đúng ... cũng có phần không chính xác lắm ... vì tụi em cách xa anh ... rất xa ... làm sao có thể dựa vào vai anh được ... điều duy nhất tụi em mong muốn ... là anh luôn vui , luôn khoẻ , luôn cho tụi em biết rằng anh vẫn nghĩ tới tụi em ... dù chỉ là 1 phút trong ngày ...
Có thể chuyện anh về như thế này ... làm tụi em suy nghĩ và rối rắm nhiều lắm ... nhưng đành chịu ... vì chuyện đang như thế mà ... cái mà tụi em đang mong ở anh ... là 1 lời giải thích ... dù đó là lời khiến cho gia đình này tan rã ... cũng được ... tụi em cũng sẽ vui vẻ rời xa ... còn hơn là anh im lặng như khi này ...
..Xa..
07-08-2006, 12:56 PM
Anh!!!
Biết nói làm sao đây.....anh thấy ko ....ss Nhị nói như vậy rồi đó......Em.....ko bít làm sao cả....tất cả .....đổi thay...chỉ trong vài ngày...mọi thứ...cứ xa...xa lắm....em nên làm như thế nào.....
Những ngày qua.....em thấy anh kì lạ.....anh khác trước.....
Có những chuyện anh ko nói ..và em cũng ko biết......đó là thế giới riêng của anh....đúng là như thế......em vẫn chưa hỉu được
Em ko trách anh gì cả....em cố gắng hỉu cho anh.......em cố gắng nghĩ mọi chuyện theo một hướng khác....tốt đẹp hơn.....
Trong ngày ...mưa nhìu lắm anh à...em nhìn mưa nhớ anh......nhớ nhìu....mong nhìu...hy vọng cũng nhìu.....lo cho anh cũng nhìu nữa......
Bi giờ em chỉ muốn nói một điều....Trong lúc này....với anh ..im lặng ko phải là tốt nhât
Đã có lúc...em suy sụp....em khóc....vì em yếu đuối.....vậy thôi anh à.... về anh nha anh
*nh0c h0c y3u*
07-08-2006, 08:38 PM
Mỗi dòng anh type trong Nk ....đều đem đến niềm vui cho cả nhà....vậy mà thời gian này....dường như mọi thứ đều xa dần....anh nói mọi người vui vẻ nhé...sống tốt vậy là được rồi....thế còn mọi người...những cô vợ của anh thì sao....họ cũng muốn biết về anh lắm chứ...chỉ cần anh đọc những ji mọi người type....hỏi thăm ...những câu nói ấm áp...cũng đủ ...đem đến niềm tin...sự yêu thương tăng theo từng ngày....liệu những ji type đây....đến lúc nào anh sẽ đọc hết...để biết được sự lo lắng của mọi người....anh có cảm nhận đc rằng ....mọi người đang có một khoảng cách ko....khoảng cách đó do đâu...em cũng ko biết...chỉ biết rằng em ko muốn...và tất nhiên hok ai muốn...ngay cả anh...fai ko anh trai của em :D
:.>Hamyko<.:
08-08-2006, 01:34 AM
Thế giới riêng của anh ... đúng là tụi em không thể chạm vào đó ... chẳng thể ngồi hàng tiếng đồng hồ bên computer để bắt anh nói ra hết mọi chuyện ... cũng không có đủ điều kiện để cùng chia sẻ với anh ở mọi nơi ... không thể hiểu hết anh ...
Chẳng lẽ điều tụi em muốn ... khó khăn lắm sao anh ? Và chẳng lẽ ... tình online thì không thể offline ? Vị trí của tụi em ... trong anh ... là như thế nào ? Có 1 lúc nào đó anh nghĩ là muốn gặp tụi em khi vừa đến VN không ? Hay anh chỉ nghĩ đến tụi em ... khi anh online vào hht ... và khi chạm tay vào computer ... ?
CrAzY-devil
08-08-2006, 01:52 AM
pe' N à khi nãy nhận đc pm of em và em nói sẽ ko vào gia đình quỷ nữa , đúng là anh ko vui khi thấy nhưng dòng như thế , anh nghĩ nếu thật sự vì anh thì cho anh xin lỗi ---> lời xin lỗi thật/ sự à ! :D cứ như mọi khi là đc , đừng từ bỏ gì cả ,..... vì anh mà gia đình mình trở nên thế này khổ thật ......................:rain:
thế giới riêng của anh????? có lẽ đã lâu rồi trong anh đã ko còn tồn tại thế giới đó nữa , có lẽ vì mọi chuyện kia đã kết thúc.......thata. sự là thế .
chỉ vì chúng ta ko gặp đc nhau , chỉ vì ko có thời gian nên anh ko thể onl thường xuyên để nói chuyện hay tâm sự với mọi người ,
mà thật là thiếu sót , ko biết sẽ như thế nào nếu mọi chuyện cứ mãi như thế này
thôi !!!!!!!! :huglove:
chỉ bik nói là : tự nhiên muốn ôm mỗi người vài cái :D
:.>Hamyko<.:
08-08-2006, 01:59 AM
Thế giới đó nếu đã không tồn tại ... thì có lẽ đã tốt hơn rồi ... khoảng cách ... thời gian ... trở ngại lớn đấy anh nhỉ ... thiếu sót của anh là ... đã quên mất tụi em đó ...
CrAzY-devil
08-08-2006, 02:02 AM
Chẳng lẽ điều tụi em muốn ... khó khăn lắm sao anh ? Và chẳng lẽ ... tình online thì không thể offline ? Vị trí của tụi em ... trong anh ... là như thế nào ? Có 1 lúc nào đó anh nghĩ là muốn gặp tụi em khi vừa đến VN không ? Hay anh chỉ nghĩ đến tụi em ... khi anh online vào hht ... và khi chạm tay vào computer
uh ! thật sự là ....
tình onl có thể chứ , nhưng ,,,,....
vị trí của mọi người trong anh thật sự là có vi/ trí quan trọng --> ko đùa
anh đã rất muốn đc về VN sớm để gặp mọi người và sẽ mời mọi người đi chơi & đi picic , rồi đi...nhiều nơi ....nhưng lần trước anh về có chuyện cần phải làm .
anh cũng ko bik lý do gì mình lại nỗi điên lên như thế , mất tự chủ chẳng hạn ....
anh đã từng mơ về mọi người - lúc ăn cơm cứ tưởng mọi người ngồi bên cạnh ăn cơm với anh , vì anh chỉ ăn 1 mình....,,căn nhà mà anh đang sống nó trống trãi lắm .....
ko phải anh onl , anh chạm vào cp anh mới nhớ đến mọi người , thực sự là ko phải thế.
Thế giới đó nếu đã không tồn tại ... thì có lẽ đã tốt hơn rồi ... khoảng cách ... thời gian ... trở ngại lớn đấy anh nhỉ ... thiếu sót của anh là ... đã quên mất tụi em đó ...
đã nói là anh ko bao giờ quên mà , anh đã nhớ mọi người :dapcom:
:.>Hamyko<.:
08-08-2006, 02:10 AM
Nếu anh đã nói thế ... thì chẳng lẽ tụi em cứ hẹp hòi hoài ... thế thì không được ...
Tình online có thể chứ , nhưng ... ----> anh muốn nói gì ... thời gian ... hay niềm tin ... hay hoàn cảnh ?
Những gì anh nói ở trên ... uh ... chẳng cần anh thực hiện ... chỉ cần anh có nghĩ đến là được rùi ... Nếu lần về Vn lần này là do anh nổi điên ... mất tự chủ ... thì chắc em sẽ cầu mong cho anh nổi điên thêm vài lần nữa ... thế nào cũng gặp được anh ... hihihi ...
Anh ăn cơm 1 mình ... không ai đút cơm và gắp đồ ăn cho anh ... nên anh buồn lắm đúng không ? ... nói thía thui ... anh cố gắng nhá ... khi nào có thể ... tụi mình sẽ đoàn tụ ... anh sẽ không ăn cơm 1 mình đâu ...
anh lại đang làm cho em rối đấy ... biết không chồng ngốc ... ?
CrAzY-devil
08-08-2006, 02:15 AM
dzợ gì mà muốn chồng nỗi điên chứ :rain:
heheheheheeee chồng ngốc bởi vì có nhiều dzợ & mấy đứa em gaai' đáng iu wa' ấy mờ :D
:.>Hamyko<.:
08-08-2006, 02:23 AM
uh thì ... anh nỗi điên nhiều ... thì sẽ tăng lên nhiều cơ hội gặp anh ... nổi điên nguyên năm em cũng chịu ... nói thế ra em muốn vậy cũng là xấu à ? Cái câu thứ 2 anh type ấy ... cứ tụi em mà giận anh ... anh nói câu đó ... thì ai mà giận được ... đúng là ... anh dẻo miệng đấy ...
*nh0c h0c y3u*
08-08-2006, 03:07 AM
em ko đáng iu đâu anh trai ạ :D .....vậy là mọi rắc rối đã đc giải quyết....:D
:::dEvIl:::
09-08-2006, 01:19 AM
pe' N à khi nãy nhận đc pm of em và em nói sẽ ko vào gia đình quỷ nữa , đúng là anh ko vui khi thấy nhưng dòng như thế , anh nghĩ nếu thật sự vì anh thì cho anh xin lỗi ---> lời xin lỗi thật/ sự à ! cứ như mọi khi là đc , đừng từ bỏ gì cả ,..... vì anh mà gia đình mình trở nên thế này khổ thật ......................
Anh về là tôt;' rùi...mọi người sẼ ko phải buồn nữa..thế là em vui rùi...mong rằng G Đ quỷ sẽ luôn happy :huglove: chúc mọi người vui vẻ nha :hihi:
:.>Hamyko<.:
09-08-2006, 01:55 AM
Vậy hóa ra lá thư này có tác dụng đấy chứ nhỉ ? Những gì chúng ta tin tưởng ... luôn là như thế ... đúng không ? Đôi khi sự thật thì mất lòng ... nhưng không nói ra thì không ai biết ... hen ... thế nên từ nay về sau ... gia đình mình ... nếu có chuyện gì thì nên nói ra ... cùng nhau giải quyết nhá ...
+.♥b1--x1nh♥+
09-08-2006, 03:28 AM
h đây...Bi mới thấy nhiều topic thế này...có thể Bi trách lầm anh chăng....anh ngốc thật đấy..những điều em nói vơi anh...anh hoàn toàn ko hiểu...
:.>Hamyko<.:
09-08-2006, 03:31 AM
Bi không trách lầm anh ... vì tất cả mọi người đều muốn lên lớp anh mà ... còn những điều Bi nói với anh ... nếu là công khai trong hht thì chắc anh sẽ giả vờ không hiểu ... còn nếu là bí mật ... thì ắt anh sẽ hiểu ... Bi yên tâm đi mà ...
:::dEvIl:::
09-08-2006, 06:24 AM
Vậy hóa ra lá thư này có tác dụng đấy chứ nhỉ ? Những gì chúng ta tin tưởng ... luôn là như thế ... đúng không ? Đôi khi sự thật thì mất lòng ... nhưng không nói ra thì không ai biết ... hen ... thế nên từ nay về sau ... gia đình mình ... nếu có chuyện gì thì nên nói ra ... cùng nhau giải quyết nhá ...
N muốn làm cách này từ lâu rùi...để trong lòng thấy khó chịu lém...nên N quyết định phải nói ra thôi...Mà đây chưa phải là tất cẢ đâu :haha:
Nhưng Hà vui là được roài..Thế là M đã trở về bên Hà..Huyền...và mọi người rùi...phải vui lên nhé
NgheoMaCoTinh
09-08-2006, 01:38 PM
cho mình?? các bạn nha khi bạn thấy bồ của các bạn di với thằng nào dẹp trai hơn bạn trong lòng các ban nghĩ làm sao???????????
..Xa..
10-08-2006, 01:51 PM
thế giới riêng của anh????? có lẽ đã lâu rồi trong anh đã ko còn tồn tại thế giới đó nữa , có lẽ vì mọi chuyện kia đã kết thúc.......thata. sự là thế .
chỉ vì chúng ta ko gặp đc nhau , chỉ vì ko có thời gian nên anh ko thể onl thường xuyên để nói chuyện hay tâm sự với mọi người ,
mà thật là thiếu sót , ko biết sẽ như thế nào nếu mọi chuyện cứ mãi như thế này
thôi !!!!!!!!
chỉ bik nói là : tự nhiên muốn ôm mỗi người vài cái
Thế giới ấy ko tồn tại nữa.....vậy là em nhầm ^^ thế thì tốt quá nah...vì sẽ ko có bí mật..như em...cũng ko có thế giới riêng..đối với anh...chuyện gì em cũng có thể nói cả...thế đó anh iu...
thì..tất cả mọi người đều như vậy..khó gặp nhau..em cũng thế mà....
mà khôn ghê...ốm mỗi người mí cái lận..à..:huglove:
anh đã từng mơ về mọi người - lúc ăn cơm cứ tưởng mọi người ngồi bên cạnh ăn cơm với anh , vì anh chỉ ăn 1 mình....,,căn nhà mà anh đang sống nó trống trãi lắm .....
Anh!!! anh nói như vậy..làm mí hôm nay em cứ nghĩ hoài... nơi ấy trống trải lắm hả anh....trước kia còn có anh ấy....bi giờ thì có một mình anh thôi....
Nếu như anh ko iu online...thì sẽ ko như thế....sẽ có người ở bên..chăm sóc cho anh...trò chuyện với anh....chứ như thế này thì.....
Nhưng ko sao.....sau này thì sẽ có bọn em mà phải ko anh..ráng chờ nha nhớ hem???
đã nói là anh ko bao giờ quên mà , anh đã nhớ mọi người
Thật vậy ko ....ko phải là chỉ có ngồi vào comp mới nhớ..mà nhớ nhìu phải ko anh....... em iu anh lắm á....tin anh nhìu mà..thấy anh nói vị trí của mọi người trong anh quan trọng lắm..biết là em vui ko..thây anh nói như vậy..thật sự thấy ấm áp lắm..:huglove:
ss Hà...chòi oi...đọc của ss và nah mà thấy ganh thế....hôm đó me ko online cùng giờ...hic...Mà nói thẳng ra thì cũng hay thiệt chứ cứ giấu trong lòng thì cũng chít sớm...ss nhỉ...
ss Bi: ss trách một phần lầm một phần đúng...nhưng dù sao thì bi giờ cũng ổn cả rồi...may quá...
ss Nhóc..mọi chuyện ổn cả rồi ss ha...ss có thấy vui ko .....em thì vui lắm...
ss Nhị..sẽ kém vui một chút nếu vắng ss..quay về ko được sao ss ...><
ss Kiu...anh ấy biết rồi đó ss..bít lỗi rồi :D
:::dEvIl:::
11-08-2006, 01:05 AM
ss Nhị..sẽ kém vui một chút nếu vắng ss..quay về ko được sao ss ...><
ss chẳng hỉu luôn...có lẽ s hay đa nghi...có lẽ tính cách đó là hem tốt phải hem Xa...
:.>Hamyko<.:
11-08-2006, 02:09 AM
Xa : uh ... thì ss cũng hay ganh tị với em ... vì anh gửi tin nhắn cho em đấy thui ... nói chung gia đình ta ... hông thường xuyên online cùng giờ ... nên cũng khó ... nhưng hông sao ... thế mà gia đình vẫn rất vui và rất ấm cúng ... miễn là " trụ cột " gia đình mình đừng làm chuyện khiến chị em mình điên lên thui ... rùi cũng sẽ có lúc cả gia đình ta cùng online ... khi đó thì tranh nhau mà nói ... chắc không ai hiểu gì luôn quá ... hihihi ...
Nhị : quay lại rùi thì vui nhá ... đa nghi đôi khi rất tốt ... nhưng mở lòng mình hơn 1 tí nữa ... mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều ... Nhị nha ...
Anh này ... thế là gia đình mình lại như xưa rùi ... em cảm thấy vui nhiều ... có lẽ anh là 1 phần rất quan trọng trong mỗi chúng em ... vì thế ... anh đừng bao giờ biến mất và làm điều bất ngờ như thế nữa nhá ... trái tim của tụi em nhỏ lắm ... chỉ có đủ chỗ cho các thành viên trong gia đình mình ... nhiều nhất là anh thui ... chứ không còn chỗ để đoán già đoán non và hồi hộp mỗi khi anh biến mất đâu đấy ... nhớ lời em ...
:::dEvIl:::
11-08-2006, 09:32 PM
Nhị : quay lại rùi thì vui nhá ... đa nghi đôi khi rất tốt ... nhưng mở lòng mình hơn 1 tí nữa ... mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều ... Nhị nha ...
Woa...Đa nghi cũng có cái đúng phải hem Hà :hihi: Nhưng mà...nói chung...mọi người Happy thì N cũng happy rất nhiều...
:.>Hamyko<.:
12-08-2006, 02:32 AM
Vì chúng ta là gia đình Quỷ mà ... có lúc cũng điên tiết lên ấy ... thế nhưng ... là Quỷ thì luôn cười ... chà ... hình như cái này có mình Hà nói à ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.