Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chả biết đặt tên là gì



Dương Cầm
05-08-2006, 01:54 AM
Hy vọng anh em tham gia đối đáp cho vui( tiện đây cám ơn ban biên tập hoa học trò đã
design forum này để anh em giao lưu kết bạn):cungly:



Em đã lấy chồng chưa?

Dòng sông mặc yếm đêm thâu
Trăng thu mới nhú cái mầu vàng non
Em ơi !không biết có còn
Cởi đêm tắm ánh trăng tròn tang thương
Nắm mơ tôi thấy em thường
Thay sương mặc gió mùi hương tuổi hồng
Tôi buồn chợt nghĩ rằng: không!
Em tôi vẫn thế vẫn trông trăng vàng

Lost.
06-08-2006, 09:46 PM
Phong phanh đâu chuyện chồng con
Gió mùa chuyển hướng em còn ngối không
TRăng đêm vẫn cứ sáng nồng
Sông xưa vẫn cứ cầu vồng đong đưa
Tuổi còn non trẻ như mưa
Chờ nơi êm ái để đưa hồn vào

hitranglinh
08-08-2006, 10:26 PM
không biết tại sao phải lấy chồng
để rồi đi ở với đàn ông
xa cha xa mẹ tôi ko chịu
giường chiếu tự dưng có thêm người
ko lấy là ko nhất định ko
giường chiếu rộng rãi chẳng ai chen
làm cho thiên hạ đến là thèm
ko lấy là ko đâu đấy nhé
ko lấy chồng đâu _ nhất định ko....

màu kí ức
08-08-2006, 10:32 PM
Sao không lấy chồng ở vậy không
Mai kia con đàn cháu đống cậy mờ trông
Đành rằng ở vậy đúng là không
Nhưng mà lòng mẹ sẽ khổ mong

Giường kia trăn ấy đơn một chiếc
Mùa đông sẽ lạnh ...thấu cả sương
Thương cô thiếu nữ còn trong trắng
Mơ chút duyên đầu ấy rằng không

tinhdachethd
09-08-2006, 02:23 AM
lấy chồng làm chi cho nó mệt
tôi thích tự do thích tự do
lầy chồng làm chi cho nó khổ
thà cứ ở vậy xướng hơn tiên

hehe 3` con thấy tui nói đúng ko lấy sớm làm gi`(để lời ru thêm buồn )http://images4.dantri.com.vn/ThumbNail/Uploaded/vannt/Bachi070806_80x110.jpg

melodylove8x
09-08-2006, 09:39 AM
lấy chồng làm chi cho nó mệt
tôi thích tự do thích tự do
lầy chồng làm chi cho nó khổ
thà cứ ở vậy xướng hơn tiên

hehe 3` con thấy tui nói đúng ko lấy sớm làm gi`(để lời ru thêm buồn )http://images4.dantri.com.vn/ThumbNail/Uploaded/vannt/Bachi070806_80x110.jpg

Hehe nhìn GT của ông ghi rõ chữ là NAM mà >>>> Lấy chồng làm gì để lời ru thêm buồn :haha: :haha: :haha: :yike2: :yike2:

Em ơi sao lại chăng lấy chồng
Giường chiếu nhìn quanh thấy trống không
Giá rét đêm đông mình em chịu
Thương lắm người ơi sớm lấy chồng
Mong em sũy nghĩ lại nha Anh Sẽ nộp đơn đầu

Người Điên Yêu Thơ
09-08-2006, 04:26 PM
Con gái lớn lên phải lấy chồng
Không lẽ suốt đời cứ nằm không
Cô đơn cứ thế hoài sẽ chán
Hỏi người tôi nói đúng hay không?

Con gái lớn lên chẳng lấy chồng
Cuộc đời như thế sẽ hoài công
Thà rằng lấy một thằng rồi bỏ
Đỡ phải mang danh bị ế chồng.

melodylove8x
10-08-2006, 02:05 PM
Con gái nếu ko chịu lấy chồng
công lao cha mẹ biến thành không
Đời người con gái được mấy chốc
Ngoảnh mặt quay đi má phai hồng.

Thương lắm biết không má hồng ơi !!!!!!!!!!!!!!!!