Xem đầy đủ chức năng : Niệm Khúc Cuối _
tea_young
06-08-2006, 08:40 PM
Không nghĩ về anh như mái nhà,
Chở che em những ngày mưa nắng.
Không nghĩ về anh như bến bờ bình lặng
Em con đò có thể bớt cô đơn.
Chiều lặng , hồn dzần trôi trong hư vô cuộc sống , lại một ngày nữa trôi qua , tình cờ nhặt được chiếc lá nhỏ ghi 3 chữ N - K - C . Khựng lại , muôn vàn nỗi nhớ tràn về trong ký ức . Muôn vàn khoảnh khắc nhỏ ko biết nói thành tên.
Muốn bật khóc , nỗi khắc khoải trong lòng dzường như vỡ òa .
Có bao giờ , thật lòng yêu em ko anh ?
Mãi chỉ là một Niệm Khúc Cuối .. Sẽ chẳng còn một cơ hội cho em nắm lấy ..
Những nỗi buồn em hong nặng trên tay
Và quặn thắt cho từng dòng thấm ướt
Anh như giấc mơ ,giữa dòng đời trôi tuột
Rõ ràng rồi bởi đó - những đổi thay....
_7:30_PM_
06-08-2006, 09:25 PM
Cho Má type ké với héng :sleepwell: ...
Chật vật với cái sign :sleepwell: ... còn cái ờ vờ tờ nữa :sleepwell: ...
Màh sáng nay ngủ trễ quên béng mất vụ mua truyện :khocnhe: ...
Change fát luôn rầu out té qua bên chị Vân coi còn quyển nào hok :khocnhe: ...
Hết thìmày biết tay tao :khocnhe: ... Hự hự :sosad: ...
Hoàng Tử Bạch Mã
06-08-2006, 10:44 PM
Đã bao lâu không thăm lại thời thơ ngây ......... chợt thấy mình đã vô tư quá ...... Nếu như ngày ấy .................. mình không ............. thì bây giờ ...........
tea_young
07-08-2006, 01:54 AM
Vừa xảy ra , sáng nay .
Kì cục , thường ngày quyết định đc mọi việc , ko bận tâm . But hôm nay thì khác , quá nhanh để quyết định . Thực sự là fải làm ư ? Thực sự là nặng đến mức độ ấy ưh ? Vẫn chưa trả lời đc ..
Hai hàng nước mắt lăn dài , lâu rồi ko được khóc .. Có lẽ KHÔNG NÊN nói cho 217 biết .. Sẽ fải lo lắng ,.. hãy cứ tập trung vào cuộc sống của anh đi , 17 rồi đấy ..
Sợ cái ngày fải đến , xa cuộc sống , xa 217 , xa mọi con người ở đây . Quả là tiếc . Dzù sao cũng chỉ mới 15 .
Tại sao nhỉ , sao lại fải dzấu dziếm nhiều đến thế ? Kì cục , người fải trải qua là em , chứ fải ai đâu ?
Hị hị , thứ 4 đến , đêm dzạo 1 vòng cuối , thứ 5 chuẩn đoán . Mong là đừng .
217 này ... Nếu em ko còn tồn tại , anh vẫn sẽ yêu em chứ ?
tea_young
07-08-2006, 08:45 PM
Mưa ,
Nao lòng quá .. Mọi thứ như quay cuồng với em . Thấy khó chịu quá , cứ như sắp fải đi xa mãi mãi ko chừng . Buồn cười thật .
Người màh em nhớ nhất bây giờ là anh , giá như là một cái ôm . Những suy nghĩ cực đoan trong đầu em fải chăng dzịu bớt đi . Tay em run quá , ko type nổi một câu jì .. Có mãi im lặng đc ? Giá như có một lời khuyên hay một lời an ủi lúc này .. Với em thế là quá ít , em chưa nấu được cho bố mẹ bữa cơm nào , em chưa gặp SW Oppa , em cũng chưa nói với anh một điều ...
Hix , em đang nói cái jì thế này ko biết . Rối quá , thực sự bây giờ em đang rất sợ hãi , bước vào căn fòng đó .. ko anh , ko ba mẹ , ko một ai ..Em sẽ ra sao nhỉ .. Hị hị , cũng chỉ là 6 tiếng cô đơn thôi fải ko anh ? Như giấc ngủ nhẹ nhàng (<~~ Hic hic , mỗi ngày em ngủ đến 8 tiếng cơ ^^ )
Mong là ko đến nỗi 20 % thành công như bác sỹ nói , em muốn nhiều hơn .
Một ngày rưỡi cuối cùng em được tự dzo . Hahaha , thoả quá điiiiiiiiiii !!!
tea_young
14-08-2006, 03:50 AM
Lại mưa ,
Hơi lạnh hắt hẳn vào người , lạnh đến khổ . Tháng 8 mùa thu , thu sao lại có cái lạnh buốt cả lòng đến thế này nhỉ .. So Funny .
Lạnh quá .. Hừ hừ , lôi chiếc áo màu hồng đậm ra mặc , hình như 28 liều chích kia lấy đi của em vài cân thịt , mang chiếc áo ốm nhách nhìn đến cười . Já như có jì đó , ấm hơn 1 chút , ko đơn giản chỉ là áo quần ..
Heh ! Mưa hay đưa đến cho người ta nỗi nhớ và nỗi buồn , em ghét mưa , nhưng em cũng yêu mưa nhiều lắm , mưa đưa những hơi thở nhẹ sưởi cho em , mưa tặng em những vòng tay ấm áp .. Sao bây giờ lại cô đơn thế nhì .. Mưa ra rả từ đêm qua đến giờ ,lúc thì nhẹ nhàng , lúc thì oàm oạp , lúc thì rào rào .. Có bao giờ lòng em cũng thế ?
Bây giờ ở Seoul đang lạnh lắm đúng ko anh ? Cứ như em cũng cảm nhận đc ^^
Grrr .. Cái ipod vừa zở chứng , Reset mấy lần mới chịu hiển thị songs , rõ chán .
tea_young
14-08-2006, 08:04 PM
Vừa fone ,
. Đang làm jè đấy ?
. Chả j` , về hồi nào vậy e ?
. Mới thôi , đang fải điều trị ở nhà , chán thấy ghê .
. Ráng nhé , khỏe bịnh đi SN a .
. Tại sao hoh . Ở nhà với ai đấy ?
. Đủ .
. Thế áh , thế thôi bai , khi khác .
. Ko nhớ a à .
. Không luôn .
. Cà chớn ! Nhớ thì nói u đi cho rùi , xạo hoh hàh .
. Ừh có , có ai nhớ lại hoh nèh ?
. Có chứ , fải 1 tháng rùi hoh gặp nhau háh e .
. Ừm , thôi bai nhé , ngủ ngon .
Lặng mưa tí tẹo rùi , đỡ đau 1 chút . Fải ráng , còn nhìu việc chưa làm fải hoh N ?
tea_young
15-08-2006, 08:32 PM
Anh xa ,
Đây là những dzòng đầu tiên , em công khai type dzành riêng cho anh trong Dr này . Mấy hôm nay , mưa ra rả suốt ngày , mưa hay làm con ng` ta buồn , em cũng thế ..Lại ngồi vu vơ , lãng đãng gom nhặt những kỷ niệm em vô tình làm rơi vãi ..
Always .. Đang nghe Always của B.J đấy anh , em nhớ anh nhiều lắm . Từng khoảnh khắc lạnh lẽo và trống trải trôi đi , em lại càng khắc hình bóng anh rõ ràng hơn . Em đang khóc , hay đang cười ? Môi muốn mỉm cười tuột bỏ mọi thứ muộn fiền nhưng lòng lại ko muốn rũ sạch tất cả . Nhạt nhẽo và vô vị , một mùa thu lạnh lẽo và cô độc .
Ngớ ngẩn , chỉ là áp thấp nhiệt đới . Hết mưa rùi , em sẽ lại quên anh thui :)
tea_young
18-08-2006, 12:23 AM
Ngày , 6:00 AM
Vẫn đang ấm ức chuyện tối qua bị thức dzữa chừng , ngủ hoh ngon , cái mobile chết tiệt của Quyên dzà lại réo ầm . Hix , lại fải đến trường lao động ( hoh công )
Lụp bụp xong xuôi thì ra khỏi nhà ríp 6 :15 AM , zắt Ipod vào túi , ngái ngủ lọc cọc oánh xe đạp đến trường , chả biết hôm nay có chuyện j` . Lại đi ăn sáng với nhỏ Xù , cái con , ăn j` mới sáng ra đã lau chau như cái thau . Rõ ngán .
Tầm 7 AM thì vào lao động , nhặt được mấy cái ống chích , chắc lại của mấy thằng cu dzại dzột nào lao đầu vào nghiện . Hic , chỉ tội những người như mình .. Có tẹo đất , trôi wa cũng mau .
Cỡ 8 :30 AM thì xong , thấy lớp Toán Chuyên đang học , thấy đủ người , có mấy nhóc hồi học cùng trường , có cái Link , rùi ai ai nữa .. Cũng chẳng nhìn rõ , cũng cho biết thế thôi . Chợt nhớ cái Link , hị hị , trông vậy màh type blog còn hay ho con cò hơn cả mình , cũng hoh ngờ , người chỉ biết học và học như vậy .. màh còn tâm trí cho những chuyện trên cái thế giới này . Hơi bất ngờ .
Vừa ra cổng , nhác thấy bóng Mọi , Óc với cả ku Sơn , tụi đó hình như uýnh nhau , tiện thể đói bụng , rủ luôn tụi đó đi vào Fố Ẩm Thực .Ngộ xiệc , cái ngõ bé tẹo như we wẹo dzị màh cũng có Fố Ẩm Thực , hơi mắc cười , but vẫn muốn vào ^^ .
Trưa , 12:00 AM
Bực mình . Đang ngủ ( lại ) bị oánh thức để chích thuốc . Jang hồ rộng lớn chả nhẽ hoh có chỗ nào cho ta zung thân ?
Chiều , 2 : 00 PM .
Vừa ngủ được một tẹo , lại fải bật zậy đi học Văn , ối zời ơi cuộc đời ơi .. Hô hô , nói thế but cũng fải lết ra khỏi nhà để đi .. Tầm 4hk15 thì xong hết , định bụng học luôn ca bóng chuuyền chiều thì lại lười . Tọt vào Xtom chơi ván Au xong về nhà .
6:00 PM
Vừa chích thuốc . Ngày hôm nay thế là hết , còn cỡ chục ngày nữa .
Đêm , 10:00 PM
Ráng đọc thêm 1 tẹo quyển photoshop rùi ngủ , hic , mai vác CD đi trả ng` ta ><
“ Đời tui cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn !! “ _ Hic , lại zở hơi .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.