Xem đầy đủ chức năng : Ta cố quên niêm đau
lãng_tử_bụi_đời
06-08-2006, 07:15 AM
Ta cố quên em quên niềm đau
Quên đi một thủa bên nhau mặn nồn
Cố quên dáng ngọc môi hồng
Quên đi tất cả không còn nhơ chi
Nhưng sao lệ đẫm chàn my
Đêm đêm nỗi nhớ cứ tìm đến ta
Năm canh thức trắng xót xa
Làm sao quên được hôm qua bây giờ
Nếu có thể xin một lần được nhớ
Để quên đi lầm lỡ khi xưa
* Lãng Tử *
06-08-2006, 07:23 AM
Thôi đừng cố khi tình lầm lở
hãy xem như duyên nợ không thành
buông trôi ký ức mong manh
người ta bội ước cũng đành _biết sao
lãng_tử_bụi_đời
06-08-2006, 07:32 AM
Kiếp lãng tử sao tình nhiều sóng gió
Nằm chiêm bao chẳng có giấc bình yên
Trời sinh lãng tử sinh ưu phiền
Tương tư sầu muộn chiền miên thang ngày
* Lãng Tử *
06-08-2006, 07:36 AM
Đời lãng tư ...phong sương chẳng ngại
Kiếp phiêu bồng ....nến trải đời trai
Sống gian nan ....mới rõ mặt anh tài
Chữ tình ái....sao vẫn hoài lận đận
lãng_tử_bụi_đời
06-08-2006, 10:02 PM
Tiếng rằng lãng tử đào hoa
Đa tình làm khổ biết bao nhân tình
Tiếng rằng lãng tử vô tình
Chêu hoa ghẹo nguyệt thả tình gió bay
Tiếng đồn sao quả đắng cay
Si tình lãng tử thân này vạ lây
Tiếng đồn tội lỗi đong đầy
Ai tin lãng tử cùng` say men tình
cacomvn
06-08-2006, 10:14 PM
chà toàn là ti sĩ hok hà thơ hay quá hic hic
Mèo Lười Cô Đơn
07-08-2006, 01:53 AM
Quên đi nỗi nhớ xanh mầu
Quên mau kí ức cùng sầu đã qua
Quên đi hết thảy tình ta
Để đời phiêu bạt í à phong lưu
Lãng tử ắt hẳn đang yêu
Cay kia đã nếm ngọt thì đã qua
Nay thơ cũng nhuộm tình xa
Ngày xưa ơi hỡi đã qua mất rồi
Muốn quên cay đắng ở đời
Sao ta vẫn nhớ, nhớ hoài hoen my
Sao mà mãi nặng tình si
bao nhiêu dĩ vãng chôn nì ..được không .??
ôi thơ dở quá ..đi ga ..:chayle: ...
lãng_tử_bụi_đời
07-08-2006, 02:05 AM
Lãng tử thi có ai yêu
Tiếng đồn vang vọng bao điều ái oan
Mèo Lười Cô Đơn
07-08-2006, 02:21 AM
Đường xưa uẩn khuất lòng nà
bao nhiêu nỗi nhớ sầu à đã xa
Mưa rơi gột hết tình ta
Quên đi hết thẩy mặn mà khi xưa
Quên đi hết nhé phiền kia
Nỗi đau chia xót ơi à liệu qua ..
...........
Tiếng nghe ai oán chưa kìa
Mang tên lãng tử ấy mà chưa yêu
Mọi người chẳng thể tin ..xiêu
Huynh ơi chắc đã iu nhiều phải không ..??
lãng_tử_bụi_đời
07-08-2006, 02:43 AM
Yêu ai ai giám yêu anh
Mang danh lãng tử chắc đành cô đơn
Ta cố quên
một niềm đau
màu tím.
Màu tím mắt em
hay là bể hồ
nước mắt em
hay là sóng cuộn
để ta bị nhận chìm
vì một niềm đau
(bựa quá :haha:)
Thienmy
07-08-2006, 09:01 PM
Ta cố quên đi có ích gì?
Trong lòng vương vẫn mãi điều chi?
Trái tim thổn thức bao thương nhớ
Mãi đã xa rồi khuất người đi
chipcon
07-08-2006, 09:18 PM
Thôi đừng cố khi tình lầm lở
hãy xem như duyên nợ không thành
buông trôi ký ức mong manh
người ta bội ước cũng đành _biết sao
EM hổng có bít thơ ca như các anh chi đâu. hìhi`:blinking: :mecry:
nghilang_91
08-08-2006, 02:43 AM
Niềm đau người hãy cố quên
Một đời lãng tử lênh đênh khắp trời
Niềm đau người hãy đánh rơi
Còn hơn giữ mãi khó vơi trong lòng ...
Thân lãng tử rày đây mai đó
Kiếp giang hồ ngây ngất bướm hoa.
Giờ thì kiệt lực bê tha
Hái hoa lắm lúc có ngày si-đa
:haha:
(bựa, bựa vãi cả hàng :haha:)
lãng_tử_bụi_đời
12-08-2006, 08:38 AM
Từ nay anh sẽ là anh
Không vì tình ái mà thành ngẩn ngơ
Từ nay thơ sẽ mộng mơ
Cuốn vào tất cả giấc mơ ngọt ngào
nghilang_91
12-08-2006, 08:53 AM
Tình yêu dễ bỏ thế sao
Vậy mà lắm kẻ lao đao tôn thờ
Giấc mơ người để vào thơ
Thơ là tình ái giả vờ được đâu ... :D
Mua Sao Bang
12-08-2006, 03:54 PM
Tạm biệt nhé, ngày xưa xin gởi lại!
Bao nhiều là: mơ ước, trả cho nhau
Trong kỉ niệm nhữ điều chưa dám tỏ,
...Nay xa rồi ta bỏ lỡ theo quên .....!
lãng_tử_bụi_đời
13-08-2006, 01:22 AM
Thay áo mới như hồn mình lột xác
Xua tan đi những ác mộng trong đêm
lãng_tử_bụi_đời
17-11-2006, 08:18 PM
Lãng tử bây giờ đã đổi thay
Không còn say đăm không còn đam mê
Không còn một thủa u mê
Trai tim đóng của nguyện thề không yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.