Xem đầy đủ chức năng : sao
cm1k2
06-08-2006, 06:10 AM
trên trời sao sáng có đôi
mà sao tôi vãn đơn côi một mình
trong lòng ôm một bóng hình
mà sao ta vẫn một một mình đêm nay
sao sáng mắt bỗng chợt cay
phải chăng sao đã khóc thay cho mình (!)
đời sao cuộc sống còn dài
đời người ngắn ngủi biết chờ đợi ai ?
* Lãng Tử *
06-08-2006, 07:07 AM
Sao cứ hoài đơn lẻ
sao lắm kẻ thất tình
sao cứ trách thân mình
sao đời dày nghịch cảnh
Sao....sao..vậy trời xanh ?
sao ông chẳng công bình ?
tạo chi nghĩa điêu linh
để con người chắp chới
cm1k2
06-08-2006, 09:14 AM
giơ năm ngón tay ra trước mặt
chỉ thẳng lên trời hỏi " tại sao ? "
sao đời bất công với thiên tài ( ! )
đại học là j` sao lại trượt
số phận trớ trêu người thật thà
học tài mà ôi thôi thi phận
tiền hết , tình tàn ... ko nhà cửa
trời đất bao la biết về đâu ?
-soiden-
06-08-2006, 10:34 AM
tại vì sao chỉ một mình ta biết
tận đáy lòng ..còn mổi cỏi u mê
công danh ..tiền bạc ...xa tầm với ..
nhưng vẩn còn đây...nhửng ước mơ...
..ước mơ vẩn chỉ hoài la mơ ước nếu như ta không dám bắt tay vào thực hiện..cho dù có thất bại đi chăng nửa ....thì ít nhất ta sẻ có nhửng bài học....còn hơn là không làm gì để đến gần nhửng giấc mơ...
melodylove8x
06-08-2006, 06:15 PM
giơ năm ngón tay ra trước mặt
chỉ thẳng lên trời hỏi " tại sao ? "
sao đời bất công với thiên tài ( ! )
đại học là j` sao lại trượt
số phận trớ trêu người thật thà
học tài mà ôi thôi thi phận
tiền hết , tình tàn ... ko nhà cửa
trời đất bao la biết về đâu ?
Tui ông 2 người cùng cảnh ngộ
Đại học khiến bao người đau khổ
Cùng cố gắng bạn hiền ơi
Năm sau quyết cùng nhau đỗ
Ông ở đâu vậy nếu có đk gặp mặt làm vài chai cho đời nó đẹp nhé :banghead:
cm1k2
07-08-2006, 07:09 AM
thật lòng mà nói một câu
năm đầu khó đỗ sau đâu nổi
nói thì chỉ là vậy thôi
vẫn phải cố găng mà vào đc thôi
thi cử vẫn là chuyện lo xa
thất bại giờ đây gặm nhấm thôi
thành công có thể trì hoãn
tiệc vui chóng tàn hưởng thụ đi
PS : thông cảm tôi ko thi khối D => văn chỉ là tạm thời
Ông ở đâu vậy nếu có đk gặp mặt làm vài chai cho đời nó đẹp nhé :banghead:
nhà tôi ko số phố ko tên
nhà bạn thân wen 1 chỗ nằm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.