Xem đầy đủ chức năng : Ngốc....!
Phố biển
06-08-2006, 03:26 AM
Xin trả cho ai hạ vàng nhung nhớ
Chút dại khờ ngốc nghếch dễ lầm tin
Cô bé Lọ Lem cứ tưởng rằng như thể
Cuộc đời này sống để cho nhau
Nhưng mà không..!
Có quá nhiều dối trá
Dịu dàng, ngon ngọt để đắng cay
Cô bé lỡ vướn vào tình ý
Để bây giờ đau nhói vết thương yêu..
"Con cóc lên tiếng..."
.:Tuyết Mùa Hè:.
06-08-2006, 05:40 AM
" Ngốc " ừ phải rồi ... !
" Ngốc " là cái tên mình đã gọi người ta ...
để rồi chả gọi ai nữa ...
Đa Tình
06-08-2006, 09:40 AM
Ngốc lắm em ơi có biết không
Sao em cứ nhớ mãi trong lòng
Không tim một chút hương ngày mới
Bỏ hết đi rồi những nhớ mong
Mà chẳng biết anh có ngốc không
Sao anh vẫn nhớ mãi trong lòng
Một chút tàn phai nơi xa ấy
Đã vội qua rồi sao mãi trông ?
Ngốc ngốc ngốc đi tìm kẻ ngốc
Của một thời rượt đuổi giấc mơ
Rồi một kẻ chợt ngừng không đuổi
Thoáng mắt buồn ...chết cả giấc mơ
Dã Quỳ
11-08-2006, 09:43 PM
Ngốc ơi là Ngốc
Em có biết
Anh gọi tên Ngốc
mãi không thôi
Từ ngày quen ngốc
Anh thầm nhủ
Cô ngốc có gì
Khiến anh thương???
màu kí ức
11-08-2006, 10:00 PM
Thương em thân gái dặm trường
Yêu thơ không quản trên đường kiếm thơ
Tình là một chút ngẩn ngơ
Làm tim ta nhói ối ơ ngốc buồn....
Mèo Lười Cô Đơn
11-08-2006, 10:03 PM
Ngốc lắm em ơi có biết không
Sao em cứ nhớ mãi trong lòng
Không tim một chút hương ngày mới
Bỏ hết đi rồi những nhớ mong
Mà chẳng biết anh có ngốc không
Sao anh vẫn nhớ mãi trong lòng
Một chút tàn phai nơi xa ấy
Đã vội qua rồi sao mãi trông ?
Ngốc ngốc ngốc đi tìm kẻ ngốc
Của một thời rượt đuổi giấc mơ
Rồi một kẻ chợt ngừng không đuổi
Thoáng mắt buồn ...chết cả giấc mơ
Em có phải ngốc quá đi cơ
Khi anh xa, tình yêu thì vụn vỡ
Khi gió chiều thổi se hơi thở
Em một mình chờ mãi biệt ly !
Em nhớ mãi câu thơ làm chi nhở
Khi bây giờ đôi ngả thấy đâu
Khi tình đó chẳng thoẳng đậm sâu
Khi anh đi đâu có lời nhắn nhủ
Em vẫn chờ trong mưa nhỏ
Giọt lệ cười hỏi nhỏ có ngốc chi ..???
màu kí ức
11-08-2006, 10:07 PM
em ngu ngơ viết vần thơ thật lạ
gửi chút sầu gửi chút nắng mùa sau
Gửi lại đây chút sầu là nhớ
Kỉ niệm buồn ngốc thật nhớ như in
_Cry_
11-08-2006, 11:11 PM
Xin trả cho ai hạ vàng nhung nhớ
Chút dại khờ ngốc nghếch dễ lầm tin
Cô bé Lọ Lem cứ tưởng rằng như thể
Cuộc đời này sống để cho nhau
Nhưng mà không..!
Có quá nhiều dối trá
Dịu dàng, ngon ngọt để đắng cay
Cô bé lỡ vướn vào tình ý
Để bây giờ đau nhói vết thương yêu..
"Con cóc lên tiếng..."
...Lá đã rụng ..mùa thu về trước cửa
Dẫu nhẹ nhàng ...như thể sợ ai trông
Bóng dáng nào ...một thuở đã đợi mong
Giờ xa quá ....tưởng chừng như biến mất
Như Lọ Lem ...với đôi giầy đánh mất
Nhóc chẳng tìm ra ...hoàng tử của riêng mình
Tháng ngày buồn ...tim ủ rũ ..lặng thinh
Mùa thu đến ...vẫn hững hờ như thế ....
Dẫu có ai vẫn lạnh lùng như thể
chẳng hề quen ..chẳng biết được Ai chờ
Dẫu giờ này ...nhóc còn lại ..bơ vơ
Thì nhớ nhé ...nhóc chẳng hề hối hận
Đa Tình
12-08-2006, 02:07 AM
Em không là kẻ ngốc
Anh cũng nào ngốc chi
Hỏi một kẻ tình si
Thì nào là kẻ ngốc
Thu về vươn vai thốt
Ta đi tìm ngày xưa
Gió cười nói cùng mưa
Tôi iu người nào ngốc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.