PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có Một Thời



beyeu cua anh
05-08-2006, 08:37 PM
Có một thời em đã rất yêu anh
Tình yêu đó, em đã dành cho anh trọn vẹn
Những câu thơ ẩn chứa một niềm tin
Nhưng dòng đời như nước cuốn
Anh chẳng bao giờ tự kìm lòng để đọc hết một câu thơ
Em dặn lòng mình thôi cứ hãy tin anh
Thời gian đó anh đang dành cho mọi thứ
Chỉ riêng em và hàng ngàn nỗi nhớ
Đành xếp mình trong một góc lòng thơ
Rồi thời gian cứ lặng lẽ dần trôi
Góc riêng em đã lùi vào dĩ vãng
Anh riêng lẻ, một mình em đơn độc
Lặng lẽ một mình đọc những vần thơ em

Đa Tình
06-08-2006, 09:53 AM
Có một thời tìm bắt một giấc mơ
Thành phố cũ bừng lên trong giấc mộng
Anh cứ ngỡ mộng kia nào có sóng
Nên vô tình để sóng cuốn em đi

Có một thời lạc bước kẻ tình si
Đi tìm chút hương tàn ngày xưa ấy
Có một thời cơn mưa buồn mãi mãi
Tiễn em đi và tiễn cả hồn anh

needyou
06-08-2006, 08:18 PM
Có 1 thời đã yêu A
yêu đến thế mà đành câm lặng
tháng năm dài em nhận ra cay đắng
giọt nắng bên thềm đâu phải để cho Em.

beyeu cua anh
12-08-2006, 10:12 PM
có một thời em rất yêu anh
Vậy mà đây hai đứa hai nơi
xa nhau rồi em mới hiểu tình yêu

Dã Quỳ
16-08-2006, 03:51 AM
Đã một thời em đã yêu anh
Tình yêu ấy ngàn đời ko thay đổi
Cả khi giờ hai đứa mình xa cách
Em vẫn còn hướng trọn tim yêu