Xem đầy đủ chức năng : một nửa
nửa cốc nước chẳng làm vơi cơn khát
nửa vầng trăng cũng đủ kẻ mộng mơ
nửa sự thật vẫn là sự thật
riêng tình yêu không một nửa bao giờ
Boulevard
07-06-2005, 10:28 PM
Sẽ là một nửa , khi đôi ta cùng giữ
Anh , nửa của em , và em nửa của anh !
Nhưng trong đó là tất cả chân thành
Bởi với em , anh luôn là một nửa !!!
em xa rồi anh còn lại một nửa
một nửa nỗi nhớ một nửa của vầng trăng
nhưng em ơi anh vẫn luôn tin rằng
trong tim anh em mãi là một nửa
Boulevard
08-06-2005, 08:49 PM
Nửa ngày xưa...anh đánh vỡ mất rồi...
Gìơ..vội vàng loay hoay tìm mảnh vỡ...
Nửa của tôi ơi , có còn gì nữa?
Bóng một người lặng lẽ với ánh trăng !
hoadienvy
08-06-2005, 11:08 PM
Một nữa mất rồi sao tìm lại
" Có lay hoay tìm mảnh vỡ " cũng ko còn
Chút tỉnh thơ dừng lai o đây thôi
Mượn gió trăng nói lên lời giã biệt.
anh loay hoay tìm mảnh vỡ trái tim
nhưng vẫn mãi giữ trong tim bóng hình không còn nữa
dẫu biết rằng cuộc đời luôn rộng mở
nhưng thật khó khi một bóng hình đã từng là một nửa của đời anh
vuaracroi
09-06-2005, 09:00 AM
nửa tình yêu đặt vào một con mắt
mắt còn một , mắt không còn chính xác
bước bên này không thấy rõ được bên kia
để một còn lại còn mãi nỗi hoang man....
Boulevard
09-06-2005, 11:07 PM
Anh hãy giữ một nửa của tim anh...
Còn nửa kia , đừng trao cho ai nhé !
Để dành thôi , hàn vết thương nhỏ bé...
Nửa bên này xin mãi mãi yêu anh !
ngan_kiep_mai_yeu_em
10-06-2005, 01:53 AM
trên thế gian bao cuộc tình cay đắng
trách ông trời sao quá đỗi trái ngang
nỡ chia cách cuộc đời tôi và nàng
để giờ đây mỗi người đi mỗi ngã
anh sẽ giữ lại một nửa của riêng anh
và một nửa kia là của riêng em nhé
anh tin ai cũng có một thời trai trẻ
là một thời không thể dễ lãng quên
Boulevard
11-06-2005, 03:00 AM
Anh cứ lãng quên những gì không nên nhớ
Chớ đợi chờ , kẻo vơi bớt nhớ mong !
Những yêu thương xin hãy để trong lòng ...
Để nửa này vơi bớt những mong manh ...?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.