PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chào mùa thu.



Sắc Thu Phong
05-08-2006, 10:01 AM
Em đến nhẹ nhàng, lá vàng rơi rơi,
Em đến bên đời, dịu hiền mây trôi
Em về rất nhẹ, tôi nghe rất khẽ,
Mùa thu về rồi, mùa thu của tôi.
Chào em mùa thu, chào em của tôi.
Mây trắng nhẹ nhàng, gió lùa dịu dàng,
Nắng vàng trời vàng, lá vàng chiều tàn
Làn mây trôi mãi, gió ru mây trời
Trời xanh xanh mãi, mắt thu em cười
Mùa thu em đã đến bên tôi rồi
Chào em thu nhé đón em bên đời.
Ngàn năm tôi giữ, một trời thu em!

_giangho_vodanh_
05-08-2006, 12:25 PM
em đã đến trong.... dịu dàng mắt biếc
khẻ chạm bờ môi ôm ghì xiết chặt
một cơn gió nhẹ phơi phới hồn tôi
tôi muốn ôm em mùa thu tôi ơi
nhớ sao là nhớ chẳng muốn xa rời
em bước trên mặt hồ xanh êm ả
em rong chơi theo nắng chiều mát rượi
em ngắm lá rơi nhưng sao không nói
chỉ thấy nụ cười vừa nở trên môi
em thay áo đỏ vô cùng lộng lẫy
dáng em yêu kiều diễm lệ kiêu sa
cho anh gọi tên em mùa thu hỡi
cho anh hát khúc tình ca muôn thuở
cho anh quỳ nơi đây....... lòng chân thành
xin được hôn lên bàn tay dịu êm
anh muốn cầu hôn em người tình hỡi!!!!!!!!!!!!

đại ca ơi đệ là tiểu bảo lâu ngày không gặp huynh khoẻ không đọc thơ huynh đệ như đang ở một thế giới đầy lãng mạng đắm chìm trong cảnh thu làm đệ vui lắm hiiii bài thơ đối lại đừng chê

Lost.
05-08-2006, 08:47 PM
Tam biệt nhé mùa thu yêu dấu cũ
Đã một lần ta rắc lá đầy tay
Đã một lần ngồi đếm những heo may
Và đã biết thế nào là ....vết xước.....

Đã xa rồi mùa thu câu hẹn ước
Để ai buồn lạc giữa bóng hoàng hôn
Cứ loay hoay và không dám tủi hờn
Đi xa nhé mùa thu từng .....yêu dấu .......

Sắc Thu Phong
06-08-2006, 08:51 AM
Lá vàng mây trắng, nắng vàng cây xanh
Hồ thu gợn sóng, mắt huyền long lanh
Dịu hiền thu có gió thu trong lành
Tựa như tiếng hát em vừa trao anh...

"Cúc trắng cốm non, bưởi mọng bỏng ròn
Trăng thu tròn tròn, trái quít con con"

Ngọc lan trong gió, còn vương ngõ nhỏ
Hoa sữa ngọt ngào, như môi người trao
Ngàn cây đổ lá đêm ngàn ánh sao
Tóc thề vai kề trăng lên đầu sào
Mùa thu em đến thỏa lòng khát khao
Em là câu hát yêu đời biết bao!........
=============================
Chào Tiểu đệ, lâu lắm lắm rồi mới gặp đệ đệ có được mạnh giỏi không? Huynh cũng lâu lâu rồi mới vào đây, đệ cũng biệt tăm vô tín khá lâu rồi nhỉ. Huynh rất vui khi gặp đệ lại còn được đệ họa thơ hòa vui nữa mới hay chứ.

tendresses
06-08-2006, 11:34 AM
Mùa thu cũ đã đi vào kỷ niệm
Trong ký ức một cô bé mộng mơ
Thu mãi đẹp cùng với những vần thơ
Viết trên lá, ép hờ trong trang sách.

Mùa thu cũ bé vẫn hay thầm trách
Rằng cớ sao vừa đến đã vội đi?
Thu vừa sang "người ấy" sẽ trở về
Và ở lại đến khi thu trở bước...

Nhưng thu vốn vô tình đâu biết được
Lời nguyện cầu của bé trước thu sang
Để "người ấy" đến rồi đi vội vàng
Bé lại đợi lúc nàng thu trở lại.

Mùa thu đến bé ước dài mãi mãi
Để bé và "người ấy" chẳng chia xa...

Lost.
06-08-2006, 09:35 PM
Ta vẫn chờ ngày mùa thu trở lại
Nhuộm xanh ngời đám cỏ dại ven sông
Cánh diều nghiêng rơi mất giấc mơ hồng
Mà trong ấy có cả ngàn câu hứa

Ta vẫn chờ.....mùa thu không về nữa
Sắc hoa vàng và hương cốm đâu đây
Quắt quay trong thoảng hoa sữa chiều say
Câu hát có ai vẫn chờ yêu dấu

Ta vẫn chờ mùa thu của thơ ấu
Có còn đường của buổi học đầu tiên
Có cánh chim sải cánh giữa mọi miền
Và cánh gió mát một thời thơm sách.....

Sekhoviyeu
07-08-2006, 04:23 AM
Ta chờ em hỡi mùa thu kỉ niệm
Lá rơi đầy trên suối tóc thu em
Ta vẫn chờ ..ánh thu vàng tắt lịm
Những chiều tàn theo mãi dấu chân chim

Em xa tôi ...mùa thu không về nữa
Sắc hoa tàn hương vẫn thoảng đâu đây
Buổi chiều tà ta vẫn nhớ quắt quay
Câu hát cũ vẫn đâu đây ai hát

Ta chờ em hương thu của dấu yêu
Em trở lại để buổi chiều nắng ấm
Ta chờ em ôi mắt em sâu thẳm
Em về rồi cùng đón ánh thu xưa

phonglantim
09-08-2006, 09:26 AM
Ai mong đợi một mùa thu trở lại
Cho nắng gầy ..như thế mãi hanh hao
Ngược thời gian ...đếm kỉ niệm hôm nào ....
COn đưòng cũ ..lá nhuộm vàng chưa nhỉ ...!!??!!..

Sao mải miết trượt dài trong mộng mị ?
Sao dại khờ ...thương nhớ một ..người dưng ..!!??!!...
Say giấc mơ ...chợt tỉnh giấc giữa chừng ...
Gói thương nhớ ...ánh trăng nhoà trước mắt ...

Một mùa thu có bao giờ lạc mất
Niềm thương nhớ ...niềm mơ ước ....xa xôi ..??
Nhịp thời gian ...sao mải miết ...bồi hồi
Cho thương nhớ ..một ngày thu ...vội vã ....

Sekhoviyeu
11-08-2006, 02:35 AM
Riêng mình anh ....mùa thu là tất cả
Những chiều tàn ....anh đốt lá thu rơi
Những ngày xưa ....trong kí ức chưa vơi
Con đường cũ ....lá vàng rồi em hỡi.......

Không còn thu ...tình yêu là mộng mi
Là dại khờ ..là thương nhớ người dưng......
Là giất mơ....là nổi nhớ tưng bừng
Nên thương nhớ ...gói vào trăng kỉ niệm.

Mong mùa thu .....theo em về đưa lối
Cho tim buồn đừng đau nhói vì em



Phong lan tim ...một loài hoa đẹp nhất
Cánh hoa buồn ...chất ngát một tình yêu

Lâu quá mới gặp lại phong lan ,lúc này chắc theo chồng rồi hả?????????

_Cry_
11-08-2006, 11:21 PM
...Còn ai nữa mà mong mùa thu tới..???
Vỡ mất rồi ..kỉ niệm cũ ..ngày nao ...
Con đường xưa ...in dấu bước chân nào ...???
Lá vẫn rụng ...như tim này rạn vỡ ..

Ngày xa anh ...một ngày thu tàn úa
nắng chẳng tươi như màu mắt hôm nào
Khoảng trống buồn ..cây lá bớt xôn xao
Vẫn đứng lặng ..gió vô tình đến lạ ...

Mong mùa thu ..để rồi tim hóa đá
Chút nắng gầy ...đủ ấm trái tim côi ???
Thu đã về ...còn chờ nữa ..hay thôi ???
Hay lặng lẽ ...mặc thu buồn ...qua lối ....!!??!!!..

mây mơ êm
20-08-2006, 03:05 PM
Thu về thu về , lá vàng khẽ rơi ,
Ai về ai về tìm lại thu tôi ;
Mùa thu ngày ấy , nhớ hoài đi thôi
Tình yêu ngày ấy , sống hoài bên tôi
Kìa cơn gió thoảng nhẹ nhàng đong đưa
Chiếc lá vàng rơi dịu dàng ghê chưa !
Mùa thu về thật trong mỗi chúng ta ,
Cảm nhận sẽ thấy chẳng hề cách xa .

mây mơ êm
09-08-2009, 03:31 PM
Mùa thu lại về , về với chúng ta
Mùa thu về đến mới về hôm qua
Mùa thu nắng vàng trải dài trên non
Mùa thu có còn nhớ về tình son
Mùa thu đáng nhớ , mùa thu đáng yêu
Tình ta cũng thế chẳng thể phôi phai
Dẫu cho năm tháng nhạt nhòa thế nao
Tình em vẫn thế , trao người trăng sao
Mùa thu ta nhớ , mùa thu ta yêu
Dẫu cho năm tháng nắng có nhạt màu
Tình ta vẫn thế phải không gió ơi !
Bởi gió luôn cuốn mây bay vòm trời.

bonghong_tangem_586
10-08-2009, 01:48 AM
có làng gió thoảng qua nhẹ nhành
có sắc đỏ hòa trong nổi nhớ
có bóng chiều dìu dịu hồ xanh
thu đó ư? sao về lặng lẻ?

chút lá vàng hờ hững rơi mau
màu xanh biết in hằng nỗi nhớ
lỗi nhịp tình con tim rỉ máu
nàng thu sầu cảnh cũng bơ vơ

thu đó ư sao sầu nhân thế
đứng nghiên mình liễu rủ bơ vơ
tình nhân hỡi có nghe nhung nhớ
xin một lần về lại tình thu

mây mơ êm
13-08-2009, 11:07 AM
Mùa thu về rồi đó bạn ơi !
Lá xanh giờ đã chuyển vàng rồi.
Kỷ niềm tràn về trong nổi nhớ
Bao giờ gió về kịp thu tôi ?

prettyanhthu
13-08-2009, 12:36 PM
Có mùa Thu, em đây nhớ mãi
Có bóng anh nhòa với em đây
Có mùa Thu, anh còn giữ lấy?
Tình mình bắt đầu từ đấy anh

Có mùa Thu với bầu trời xanh
Là vàng rơi đầy trên phố đường
Gió buồn thổi nhớ nhớ thương thương
Có mùa Thu buồn trong dĩ vãng

Giờ Thu về mình em lang thang
Bao nỗi nhớ tràn về miên mang
Hình bóng anh, phai theo ngày tháng
Em cũng vậy phai theo tháng ngày

Lâu quá không thấy bạn Mây mơ Êm, Dạo này bạn khoẻ ko? Cho Anh Thư đây gửi lời hỏi thăm nhé?

mây mơ êm
14-08-2009, 11:24 AM
Thu này tôi gặp lại
Một người bạn bấy lâu
Tưởng chừng như không thể
Trò chuyện với nói cười

Bởi lâu nay xa vắng
Bè bạn cũ còn đâu
Mấy ai mà nhớ nữa
Mây mơ của buổi nào.

Chào prettyanhthu , mình vẫn khoẻ , cám ơn lời thăm hỏi của bạn . Chúc bạn luôn vui , khoẻ.

mây mơ êm
23-09-2009, 12:58 AM
Thu về đến lá vàng cả cây
Cũng từ đấy tim ta thức dậy
Tình yêu ôi nhiệm màu biết mấy
Nhớ nhung , chờ đợi bao tháng ngày .

Ta đã đợi nhau mấy thu anh ?
Và bao giờ mình mới gặp lại
Thôi không hứa hẹn , để chờ mãi
Như lá vàng rơi , gió thoảng qua.

Hãy cho ta tình tự chút nha !
Dẫu biết rằng thu giận biết mấy ,
Đã bao thu mà người vẫn vậy
Biệt tâm để nổi nhớ ôm mây .

Đừng anh nhé , đừng để mây khóc
Tạo thành mưa thấm ướt lá cây
Và gió ơi hãy đến bên mây
Để thu này mưa không nhiều lắm .