harpielady86
05-08-2006, 05:48 AM
.................Lang thang dẫm bước giữa phố người
...........Nỗi buồn chợt đến trong chơi vợi
......Lặng thầm giọt lệ lăn trên má
Giữa phố người sao ta thấy cô đơn??????...
..................Harpie nghe buồn buồn sao ấy
............Tím sắc màu hay tím tận con tim
.......Cánh tím mỏng mảnh như tình ta vậy
Ra đi lúc nào ta cũng chẳng hay?????????.......
....................Người khóc, người sầu ,bao kẻ than
..............Vì tình yêu ấy đã lỡ làng
.......Người ra đi ,gieo chi bao sầu nhớ
Người ở lại, chới với trong hoang man!!!!!!!!!!!.......
....................Lả lướt thuyền ai trên bến sông
..............Mái chèo khua nhè nhẹ giữa dòng
.......Nổi lòng trắc ẩn người con gái
Vướng phải giọt tình buồn mênh mông!!!!!!!!!!!.......
....................Chuyện đôi mình đành thôi như thế
..............Anh ra đi để lại trái tim sầu
........Em âm thầm giữ trọn cuộc tình đau
Để anh đi không mang nhiều vương vấn!!!!!!!!!!.......
.....................Anh có hiểu trái tim em quặn thắt
..............Khóc thật nhiều cho cuộc tình vừa tan
.......Lời chia tay anh nói trong ngỡ ngàng
Để lại em với cuộc tình đơn lẻ!!!!!!!!!!!!!!...........
....................Phố củ ngày xưa giờ còn đây
.............Hàng cây thay lá bao tháng ngày
......Nhiều năm tình củ vương vấn mãi
Đọng lại nơi này giọt lệ cay!!!!!!!!!!!!!!!...........
.....................Ta buồn ta thả vào hồn thơ
..............Mộng tình tan vỡ nay hửng hờ
.......Người đi , kẻ ở , ai còn nhớ
Để lại mình ta trong bơ vơ!!!!!!!!!!!!!!...........
...................Gió thu man mác giữa trời chiều
.............Trong căn phòng vắng buồn quạnh hiu
.......Nhớ lại ngày này nhiều năm trước
Ta cùng người dệt mộng tình yêu!!!!!!!!!!!!!!!.........
...........ha ha ha.......ha ha ha.......ha ha ha........
...................Ta cừơi ,ta cười với nổi lòng chua chát
.............Miệng thì cười mà giọt lệ tuôn rơi
.......Ta khóc ,ta khóc cho cuộc tình đã mất
Khóc cho người và khóc cả cho ta!!!!!!!!!!!!!!!.......
....................Tôi biết yêu người tôi sẽ khổ
..............Nhưng làm sao ngăn cấm được con tim
.......Tôi biết người không hề hiểu được
Nên đành lòng dẫm nát trái tim tôi!!!!!!!!!!!!.........
..................Chủ nhật mưa buồn nơi xứ lạ
............Lang thang đếm bước một mình ta
......Da diết nổi buồn sao khó tả
Giọt ngà thắm đậm mộng tình xa!!!!!!!!!!!!!!.........
...........Nỗi buồn chợt đến trong chơi vợi
......Lặng thầm giọt lệ lăn trên má
Giữa phố người sao ta thấy cô đơn??????...
..................Harpie nghe buồn buồn sao ấy
............Tím sắc màu hay tím tận con tim
.......Cánh tím mỏng mảnh như tình ta vậy
Ra đi lúc nào ta cũng chẳng hay?????????.......
....................Người khóc, người sầu ,bao kẻ than
..............Vì tình yêu ấy đã lỡ làng
.......Người ra đi ,gieo chi bao sầu nhớ
Người ở lại, chới với trong hoang man!!!!!!!!!!!.......
....................Lả lướt thuyền ai trên bến sông
..............Mái chèo khua nhè nhẹ giữa dòng
.......Nổi lòng trắc ẩn người con gái
Vướng phải giọt tình buồn mênh mông!!!!!!!!!!!.......
....................Chuyện đôi mình đành thôi như thế
..............Anh ra đi để lại trái tim sầu
........Em âm thầm giữ trọn cuộc tình đau
Để anh đi không mang nhiều vương vấn!!!!!!!!!!.......
.....................Anh có hiểu trái tim em quặn thắt
..............Khóc thật nhiều cho cuộc tình vừa tan
.......Lời chia tay anh nói trong ngỡ ngàng
Để lại em với cuộc tình đơn lẻ!!!!!!!!!!!!!!...........
....................Phố củ ngày xưa giờ còn đây
.............Hàng cây thay lá bao tháng ngày
......Nhiều năm tình củ vương vấn mãi
Đọng lại nơi này giọt lệ cay!!!!!!!!!!!!!!!...........
.....................Ta buồn ta thả vào hồn thơ
..............Mộng tình tan vỡ nay hửng hờ
.......Người đi , kẻ ở , ai còn nhớ
Để lại mình ta trong bơ vơ!!!!!!!!!!!!!!...........
...................Gió thu man mác giữa trời chiều
.............Trong căn phòng vắng buồn quạnh hiu
.......Nhớ lại ngày này nhiều năm trước
Ta cùng người dệt mộng tình yêu!!!!!!!!!!!!!!!.........
...........ha ha ha.......ha ha ha.......ha ha ha........
...................Ta cừơi ,ta cười với nổi lòng chua chát
.............Miệng thì cười mà giọt lệ tuôn rơi
.......Ta khóc ,ta khóc cho cuộc tình đã mất
Khóc cho người và khóc cả cho ta!!!!!!!!!!!!!!!.......
....................Tôi biết yêu người tôi sẽ khổ
..............Nhưng làm sao ngăn cấm được con tim
.......Tôi biết người không hề hiểu được
Nên đành lòng dẫm nát trái tim tôi!!!!!!!!!!!!.........
..................Chủ nhật mưa buồn nơi xứ lạ
............Lang thang đếm bước một mình ta
......Da diết nổi buồn sao khó tả
Giọt ngà thắm đậm mộng tình xa!!!!!!!!!!!!!!.........