Xem đầy đủ chức năng : Ảo Mộng Trăng{nhìn trăng mà thương Hàn mạc Tử]
Lột Xác
05-08-2006, 05:16 AM
Thương chàng thi sĩ mơ về trăng
Bao chuyến trăng lên, đều lỡ làng
Trăng đẹp,trăng xinh,trăng huyền bí
Theo chàng về tận cõi xa xăm
Sông trăng đầy ắp,gọi tên nàng
Hẹn hò hư thực,chuyến đò giang
Tình như nước chảy,xuôi chiều mộng
Vỡ oà chăn gối, mảnh trăng rơi
Phụ phàng chi thế;nhân tình ơi!
Bao nhiêu sầu hận gieo trong đời.
Muốn níu nhành trăng kia ở lại
Bên mình cô quạnh - Bạn thân chơi
Nhưng ngờ đâu:trăng là hư ảo
Trắng lung linh,huyền bí trên cao
Có thấu chi;linh hồn bụi bặm
Chết bên Người.Tuyệt thế nhân giao.
-
Lột Xác
12-08-2006, 05:24 AM
Trăng về qua ngõ đêm nay
Thon thon anh nắm bàn tay hẹn hò
Thập thò bao nỗi âu lo
Trăng kia; đã lỡ chuyến đò sang ngang
vuonthochieuhohen
19-08-2006, 04:55 AM
Trăng vàng như ánh ban mai
Lung linh tỏa sáng, soi hoài mầm non
Tình yêu chung thủy vẫn còn
Con sông dẫu cạn , trăng còn mãi nguyên
Lột Xác
09-09-2006, 04:27 AM
Còn đây; một mảnh trăng thề
Người đi bỏ mặc bốn bề quạnh hiu
Đò giang,Nước cũng buồn thiu
Heo may gió thổi dật dìu nhớ thương
thienthan321
09-09-2006, 08:03 AM
Còn đây giấc mộng uyên ương
Trăng tròn trăng khuết người thương thay lòng!
Còn gì để mà chơ trông
Chỉ còn lại vết thương lòng ai mang!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 08:07 PM
Trang hư ảo biến ngưòi thnàh thi sĩ
Mang nỗi buồn khi nhớ lấy ngày xưa
Ngồi bên ai để ngắm vầng trang sáng
Mà giờ đây trăng ấy khiến tôi buồn ................
Lột Xác
10-09-2006, 08:55 AM
Trăng còn;vắng bóng người xa
Nhớ thương chi nữa nhạt nhòa nhớ thương
Trăng treo lơ lững đầu giường
Trôi vào giấc mộng má hường hây hây
prettyanhthu
10-09-2006, 01:55 PM
Trăng ơi trăng nhớ cho chăng
những ngày thơ ấu lăng xăng ngoài đồng
Giờ thì trăn ơi biết không
ngày đêm tôi nhớ tôi mong một người
m_102dk
10-09-2006, 07:09 PM
kiêu sa quá đấy hỡi nàng Hằng
ngồi trên cung Quảng có thấu chăng
ta ở nơi đây người hạ thế
ngó thấy mắt nàng suýt đóng băng
thienthan321
11-09-2006, 03:22 AM
Mười năm hàng tháng tròn trăng
Ba mươi đêm tối chị Hằng đi đâu?
Để tôi ngồi suốt canh thâu
Chờ mong mòn mỏi nhuốm sầu đông tây!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-09-2006, 03:27 AM
Chị hằng chỉ bận đi chơi
Thỏ con ở lại trông coi giúp rồi
Để cho nhân thế rối bời
Chuyện tình duyên đó chết oan bao người ..............
thienthan321
11-09-2006, 03:30 AM
Ngõ tối đêm thâu vắng tiếng cười
Nhớ người xưa ấy lệ khôn rơi
Trăng tròn trăng khuyết đời cũng vậy
Đời sao nghiệt ngã thế đời ơi!
Lột Xác
11-09-2006, 04:23 AM
Vẫn là trăng đẹp đêm nay
Mà sao ta ngỡ đắng cay riêng mình
Nhân gian ai hiểu chữ tình
Trăng như đã phủ thân hình đỏ đen
thienthan321
11-09-2006, 05:21 AM
Ngắm trăng rượu nồng say men
Lời thơ ai tỏ nỗi niềm bâng khuâng!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-09-2006, 02:18 AM
Trăng xưa chắc đẹp lắm chăng
Mà sao nay thấy thơ nào cũng trăng
Ngày xưa Mặc Tử cứ mơ
Mộng cầm nàng ấy đẹp như trăng rằm..............
thienthan321
14-09-2006, 09:57 AM
Tự nhiên nước mắt khôn cầm
Nhớ người xưa mỗi yêu thầm sầu đông!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 02:11 AM
Mặc tử mộng cầm ơi xưa đó
Tình treo dưói gió đón trăng thanh
Mơ một ngày mai trời chợt sáng
Đón ánh bình minh ở cạnh bên.................
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 02:59 AM
Thôi thôi đừng nói bậy ghê
Thơ đang hay đó chen vào đnág chê
Viết cho câu mấy dc mê
Trong ôi thơ ấy í à không nên.................
Namtac_phongluu_81
15-09-2006, 03:16 AM
Ai chê thì mặc ai chê
Thơ tôi vậy đó đâu cần cô mê
Tôi biết cô có máu Dê
Cô dê người khác xin đùng dê tôi............:haha:
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 03:18 AM
Tui nói chứ có nào chê
Xin ai xem lại một câu giùm nè
Tôi đây chẳng có máu dê
Chỉ thấy thơ đó trông là khó nghe............
Namtac_phongluu_81
15-09-2006, 03:24 AM
Thơ tui la thơ độc quyền
Nhge không trả tiền nên không được chê
Nếu tui lỡ làm cô mê
Cô dzìa hỏi Tía cô thề theo tôi...........
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 03:35 AM
Tôi đây có nói rằng mê
Thơ anh độc quyền thì cũng kệ anh
Tôi đây chỉ biết rằng mình
Có Mi Ôn đó chàng đang ở cùng ..........
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 03:43 AM
Mi ôn hoàng tử của tui
Không nhìn xem thử tôi đây là gì
Ce Re chỉ có Mi ôn
Ngưòi yêu tôi đấy huynh này lạ ghê............
meoboteo
15-09-2006, 04:00 AM
Ánh trăng lạnh trong con tim giá
Cứa vào lòng ta nỗi xót xa
Em xa ta hỏi ánh trăng tà
Tàn dư hận cũ với tàn dư
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 04:07 AM
Không biết ngày xưa răng gặp mặt
Để llại ngày nay nỗi sót thương
Hôm ấy gặp nhau dưói ánh trăng
Giờ đây để đó cho ngưòi nhớ thương.....................(Hàn Mặc tử để lại cho ngưòi đời một nỗi bưồn về mối tình ko trọn.........)
Namtac_phongluu_81
15-09-2006, 04:16 AM
Ánh trăng lạnh trong con tim giá
Cứa vào lòng ta nỗi xót xa
Em xa ta hỏi ánh trăng tà
Tàn dư hận cũ với tàn dư
Tình anh dư trong cho lòng ấm
Dư âm nào vang lại trong tâm
Mối tình xưa anh đã thương thầm
Dư âm buồn vẫn la dư âm..............:type:
vuonthochieuhohen
15-09-2006, 04:22 AM
Trăng hàn mạc tử mãi còn nguyên
Lưu trong trang giấy đi khắp miền
Nhìn trăng tả cảnh lòng thương nhớ
Khác ghi cội nguồn người thần tiên
**** Tuổi Nàng 15 ****
Trăng sáng soi đêm rằm
Em còn tuổi mười lăm.
Chưa lần nhớ ai thương thầm
Chỉ chờ tôi sang ghé thăm ....
.................:huglove:
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 04:25 AM
Trăng mặc tử còn nguyên đâu mất
Nhưng sao ngưòi đã biến mất từ lâu
Để mai sau có một ngưòi nghĩ tới
Đề vầng thơ ôi tên ấy lưu danh...........
Namtac_phongluu_81
15-09-2006, 04:29 AM
Lấy em từ thủa mười ba
Đến năm mười tám thiếp đà năm con
Ra đường thiếp vẫn còn son
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng
của ai khong biet?????? ai biet câu thơ này của ai xin cho biet thanks
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 04:32 AM
Trời ơi thơ ấy thật kinh
Lấy chồng cho sớm mà còn tô danh
Thơ ai chẳng biết dc rằng
Thì thôi cho nó bỏ đành đi đâu...........
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 04:43 AM
Gặp tôi có lẽ là duyên số
Nếu chán rồi xin đừng ghé box thơ
Vì tôi nay cự ngụ nơi này
Lưôn lưôn đáp ứng nhu cầu ngưòi ta..................^^
(Thì cư ngụ ngay đây ko gặp chết liền á :) )
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 04:59 AM
Thơ em đọc thấy vô duyên
Bởi do em học chưa nên dc vầng
Học xong chưa hết cấp ba
Bây giờ em vẫn còn đang học nè.............
Namtac_phongluu_81
15-09-2006, 05:07 AM
em lam tui chịu het nỏi roi , tròi oi xuống đây ma coii.......... cứu Anh với baxa~ oiiiiiiii
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 05:08 AM
Anh ơi chịu hết nổi rồi
Thì thôi đi chỗ khác ngồi mà chơi
Tôi đây cư ngụ box thơ
Làm răng tui chịu chẳng thà đừng coi................
meoboteo
15-09-2006, 05:32 AM
Tình anh dư trong cho lòng ấm
Dư âm nào vang lại trong tâm
Mối tình xưa anh đã thương thầm
Dư âm buồn vẫn la dư âm..............:type:
Dư âm nào đưa ta lại ngày cũ
Cũng vẫn là thương nhớ mà thôi
Cầu thiên bích mỏi mệt ánh trăng tàn
Dư âm cũ vẫn vang trong mộng tưởng..........
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 05:41 AM
Bưồn rồi khóc chờ cho cơn mưa xưống
Để thấy mình không còn thấy bơ vơ
Hay mưa xưống để xoá nhoà nước mắt
Khi mưa về tôi vẫn thấy cô đơn.............
meoboteo
15-09-2006, 05:52 AM
Mưa trong tim vẫn mãi là mộng ảo
Mưa trong đời chỉ một chút dư hương
Đến rồi đi như một trận mưa rào
Rồi mấy lúc mưa lại về quá khứ..................
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 05:53 AM
Mưa đến đó che vầng trăng mờ tỏ
Tôi ngắm nhìn mà lại thấy xót thương
Cơn mưa xưống mang một màu sáng tỏ
Nhưng trăng rằm đây đó chẳng thấy đâu..........
Namtac_phongluu_81
15-09-2006, 06:04 AM
Dư âm nào đưa ta lại ngày cũ
Cũng vẫn là thương nhớ mà thôi
Cầu thiên bích mỏi mệt ánh trăng tàn
Dư âm cũ vẫn vang trong mộng tưởng..........
Anh cứ tưởng chúng ta là đôi bạn
Nhưng nào ngờ Anh đã trot thương em
Vầng trăng kia xưa chúng mình cung` xem
Nay chỉ còn lại dư âm ngày đó................[/SIZE]
meoboteo
15-09-2006, 06:24 AM
Anh cứ tưởng chúng ta là đôi bạn
Nhưng nào ngờ Anh đã trot thương em
Vầng trăng kia xưa chúng mình cung` xem
Nay chỉ còn lại dư âm ngày đó................[/SIZE]
Giờ nghĩ lại từ bao ngày cũ
Sao em không thấu hiểu lòng anh
Anh ko cần một chút dư âm
Khi thực tại nỗi đau chưa dứt..........
Mưa đến đó che vầng trăng mờ tỏ
Tôi ngắm nhìn mà lại thấy xót thương
Cơn mưa xưống mang một màu sáng tỏ
Nhưng trăng rằm đây đó chẳng thấy đâu..........
Quay lưng tìm cơn mưa ngày cũ
Thấy xa xa một bóng hình anh
Chờ bóng em trong những buổi chiều tàn
Chờ cơn mưa cuốn đi quá khứ............
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 06:28 AM
Mưa cưốn trôi cát bịu vào quên lãng
Nhưng mưa nào cưốn nổi một chữ tan
Thương cho bóng dáng của chàng
Nhưng tìm sao thấu ta chia đôi đường....................
meoboteo
15-09-2006, 06:32 AM
Mưa cưốn trôi cát bịu vào quên lãng
Nhưng mưa nào cưốn nổi một chữ tan
Thương cho bóng dáng của chàng
Nhưng tìm sao thấu ta chia đôi đường....................
Thương ta em liệu có hiểu ta
Thương ta trong những buổi chiều tàn
Thương ta trong cơn mưa vùi lấp
Thương ta trong tận đáy tim ta..............!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 06:39 AM
yêu anh sưốt đời mãi yêu anh
Dù cho giông tố kéo quanh đời mình
Yêu anh chẳng nghĩ đến mình
Dù cho sóng gió chặn đường ta đi............
meoboteo
15-09-2006, 06:50 AM
yêu anh sưốt đời mãi yêu anh
Dù cho giông tố kéo quanh đời mình
Yêu anh chẳng nghĩ đến mình
Dù cho sóng gió chặn đường ta đi............
Phòng không trong đêm mưa lạnh lẽo
Tự dối mình buồn tại đêm mưa
Nhưng tim ta đau bởi lẽ khác
Bởi em xa ta lệ ướt nhòa.................
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 01:50 AM
Phòng không gối chiếc từ lâu
Ai xa nhau đó để giờ nhớ nhung
Mong cho duyên phận đừng tan
Chẳng ai phải nhớ một thời khó quên....................
Namtac_phongluu_81
16-09-2006, 02:20 AM
troi oi la troi... Baxa~ oi cứu anh vơi''''''''''''''. anh lại gặp ngươi ko muốn gặp nũa ne....
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 02:35 AM
Quỳ nơi đây cầu nguyện dưới trăng thanh
Chờ mai đây anh cùng tôi thức tỉnh
Dưới ánh trăng tôi xin người tỉnh mộng
Để quay về là người của ngày xưa.............
(Hix Ước chi OX ở đây cho mi biết mặt, xí chê ta hả, ngươi cũng đuâ kém zì ta)
màu kí ức
16-09-2006, 02:40 AM
troi oi la troi... Baxa~ oi cứu anh vơi''''''''''''''. anh lại gặp ngươi ko muốn gặp nũa ne....
Dạo này các mod đi vắng đâu rùi
Để cho thơ phú là nơi giải buồn
Viết thơ chẳng giống tị trơn
Toàn là văn vở tán bơn như thường....
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 02:45 AM
Tán hưu tán vượn tùm lum
Làm cho thơ phú chẳng còn hanh thông
Ở đây chẳng có ai chuyên
Thơ ấy chẳng dc hay như ai nè......................
meoboteo
16-09-2006, 05:33 AM
Phòng không gối chiếc từ lâu
Ai xa nhau đó để giờ nhớ nhung
Mong cho duyên phận đừng tan
Chẳng ai phải nhớ một thời khó quên....................
Thiên cầm giáng sấm gầm tiếng mưa
Chưa phóng tay đã cầm tiếng ngóng
Song cửa sổ vừa cài đã tỏ
Bỏ trong lòng muôn nỗi nhớ mong................
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 09:34 PM
Nỗi nhớ mong hiu hắt đợi chờ
Gieo trong lòng mưôn vàn lời khó hiểu
Mưốn hỏi anh vì sao anh cất bước
Để trong lòng mang nặng nỗi cô liêu.......................
meoboteo
16-09-2006, 09:58 PM
Nỗi nhớ mong hiu hắt đợi chờ
Gieo trong lòng mưôn vàn lời khó hiểu
Mưốn hỏi anh vì sao anh cất bước
Để trong lòng mang nặng nỗi cô liêu.......................
Ta buồn trong chiều mưa hoang dại
Đền đài tàn lụi nỗi tan hoang
Cảnh còn người đã đi vội vã
Ta tìm thấy ta nỗi nhớ nàng...................
màu kí ức
16-09-2006, 10:10 PM
Đêm hoang liêu tìm người nơi bến cũ
Trái tim buồn tình cũ đã vút xa
Ta ước mình đừng ảo mộng chiêm bao
Mơ mơ hoài kỉ niệm cũ ..hoài thương...
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 10:11 PM
Ngẩng mặt lên trời nhìn vì sao sáng tỏ
Đưa mặt xưống đất ta tìm dấu chân anh
Rồi mai đây cơn sóng kia cưốn mất
Chờ một ngày anh trở lại nơi đây.......................
meoboteo
16-09-2006, 11:03 PM
Ngẩng mặt lên trời nhìn vì sao sáng tỏ
Đưa mặt xưống đất ta tìm dấu chân anh
Rồi mai đây cơn sóng kia cưốn mất
Chờ một ngày anh trở lại nơi đây.......................
Ảo mộng ánh trăng tàn đã tắt
Đêm dài mặt đất vắng nàng thơ
Cơn gió kia thoảng bay tung mái tóc
Hương sao còn phảng phất bấy lâu nay...................
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-09-2006, 03:19 AM
Anh ra đi đem theo ánh trăng vàng
Em ngồi khóc mong anh về chốn cũ
Một bài thơ em gửi ngàn vì sao
Sao nhớ trăng chị hằng đang bưồn lắm..............
meoboteo
18-09-2006, 06:46 AM
Ngẩng mặt nhìn trăng cao trên thiên đỉnh
Cúi đầu nhìn mặt đất dấu chân ta
Vội chạy trốn khỏi dấu chân đã cũ
Kiếm trong đêm một ánh tắt chiều tàn...............
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 01:30 AM
Trong đêm đen em tìm một kỷ niệm
ánh chiều tà đã nỡ cướp mất đi
Rồi một ngày mặt trời soi anh sáng
Em sẽ mãi tìm một hình bóng của anh................
meoboteo
19-09-2006, 01:43 AM
Trong đêm đen em tìm một kỷ niệm
ánh chiều tà đã nỡ cướp mất đi
Rồi một ngày mặt trời soi anh sáng
Em sẽ mãi tìm một hình bóng của anh................
Tìm được gì trong bức tường đá cũ
Một vết rêu phong tỏa ánh xanh mờ
Xanh vì sao hay thời gian xóa bỏ
Nét héo tàn trong giọt nắng ban mai...............!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 01:46 AM
Nắng ban mai đã đi xa lắm
Em biết tìm gì trong nỗi nhớ đây anh
Hoàng hôn tím đã bưông rồi anh hỡi
Xin hãy về và bỏ mặc em đi..............
Namtac_phongluu_81
19-09-2006, 01:48 AM
Con Quỳ lậy Chúa trên trời
Cho con lấy được một người con thương
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 01:53 AM
Quỳ lạy thì dc cái chi
Khi người thương đó đi theo ai rồi
Chúa nói lấy đại ai đi
Nhà con bên cạnh có cô nường nào..............
Con Quỳ lậy Chúa trên trời
Cho con lấy được một người con thương
(Hix Thơ zới chả văn, zậy mà chê người khác...........) :yike2: :blow:
màu kí ức
19-09-2006, 01:56 AM
/////////////////////////////////d cho xuoongs duowis rui'
meoboteo
19-09-2006, 01:56 AM
Nắng ban mai đã đi xa lắm
Em biết tìm gì trong nỗi nhớ đây anh
Hoàng hôn tím đã bưông rồi anh hỡi
Xin hãy về và bỏ mặc em đi..............
Về đâu trong bóng đêm đầy day dứt
Trước mắt chỉ là hình bóng đớn đau
Đau một lần nhưng vô cùng vô tận
Tận đáy lòng ta vẫn ngóng bóng trăng............
màu kí ức
19-09-2006, 01:59 AM
Con Quỳ lậy Chúa trên trời
Cho con lấy được một người con thương
Trời sao lắm tai ương
Cớ sao bạn lại vẫn vương tơ lòng
Yêu sao lỡ viết lòng ngòng
Để ai đọc được cõi lòng bạn đây
Viết thơ thì cứ viết đầy
Đừng hao phí sức viết đầy tán dương
Mọi người sẽ thấy bạn thường
Mod thì không thích bạn tường viết nhu....
(Bạn hãy viết thơ chân thành nhá ...tui luôn ủng hộ bạn nếu bạn không làm sáo trộn vườn thơ.....chúc bạn có bài viết tốt ....chào thân ái ...)
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 02:00 AM
Trăng về đêm theo anh hoài đi mãi
Vượt ngàn đồi đi tìm dấu chân anh
Trăng soi rọi như em lưôn bên cạnh
Tuy giờ này hai đứa đã hai nơi......................
meoboteo
19-09-2006, 02:01 AM
Yêu cầu đừng spam bài...............!
meoboteo
19-09-2006, 02:09 AM
Trăng về đêm theo anh hoài đi mãi
Vượt ngàn đồi đi tìm dấu chân anh
Trăng soi rọi như em lưôn bên cạnh
Tuy giờ này hai đứa đã hai nơi......................
Trăng dù ko có cảnh dù không
Nhưng kế ta đây một bóng hồng
Ta cười với gió, người hợp cảnh
Giờ ta đã có được tri âm.................
Cái này tui viết cho một người bạn.............người ở chữ ký đó............!
spam........... la gi dzậy Bạn??????????????????
Spam là post bài ngắn hoặc chùng nhằm làm tăng số bài viết cho mình một cách ko tự nhiên.............hoặc tán dóc vớ vẩn vậy............!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 02:11 AM
Cười với gió nay ai hạnh phúc lắm
Đã có người tìm dc bóng hình ai
Xin chúc mừng chọn dc một bóng hình
Trăng sẽ mãi chúc đôi đôi hạnh phúc...............
Mình cũng biết từ lúc đầu :) Nhưng mờ nói ko ai tin đó là bóng hồng của bạn mờ tưởng bạn là con gái (Anh kíưc đó Tin em chưa)
Namtac_phongluu_81
19-09-2006, 02:13 AM
theo minh thấy Carenini gi đó post nhũng bai ma ko co ý nghìa ,,, 1 phut la post 1 bài mới , toan la lạc đề ko a..........................
meoboteo
19-09-2006, 02:18 AM
Hạnh phúc ở đâu ta tìm mãi
Tìm mãi cho ta một bóng hông
Bóng hồng ko tỏ ta câm lặng
Mãi vẫn là tri kỷ mà thôi.............
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 02:18 AM
Thơ tôi nếu có lạc đề
Cũng là do bạn chọc ngang hoài mà
Thơ dở thì cũng mặc tôi
Mắc chi vào phá chọt ngang thơ này !!!!!!!!!!!!!!!
meoboteo
19-09-2006, 02:18 AM
theo minh thấy Carenini gi đó post nhũng bai ma ko co ý nghìa ,,, 1 phut la post 1 bài mới , toan la lạc đề ko a..........................
Như bạn là đang spam bài đó.............tôn trọng người khác chút nha........!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 02:21 AM
Hạnh phúc ở đâu ta tìm mãi
Tìm mãi cho ta một bóng hông
Bóng hồng ko tỏ ta câm lặng
Mãi vẫn là tri kỷ mà thôi.............
Hạnh phúc quanh ta ai nào biết
Cứ đợi chờ ai mãi mãi thôi
Để rồi ngày mai ai cất bước
Chợt làm tim mình thấy xốn sang..........
meoboteo
19-09-2006, 02:31 AM
Hạnh phúc quanh ta ai nào biết
Cứ đợi chờ ai mãi mãi thôi
Để rồi ngày mai ai cất bước
Chợt làm tim mình thấy xốn sang..........
Cất bước ra đi, người cất bước
Còn lại ta đây gió khẽ choàng
Lá thu trên đỉnh ào xuống khóc
Chỉ bởi con đường lạc dấu chân................
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 02:33 AM
Thu trên đỉnh như oà xưống khóc
Mất dấu chân mất hình bóng thân quen
Chẳng còn ai cùng dạo trên phố nhỏ
Chẳng còn người đêm về ngắm ánh trăng..................
meoboteo
19-09-2006, 02:44 AM
Thu trên đỉnh như oà xưống khóc
Mất dấu chân mất hình bóng thân quen
Chẳng còn ai cùng dạo trên phố nhỏ
Chẳng còn người đêm về ngắm ánh trăng..................
Mưa thu về ta không cảm thấy
Cũng bởi mưa về với mùi hương
Hương ai lạnh hay mưa lạnh thế
Đêm nay ai dạo dưới mưa trăng.................
"Mưa trăng" ở đây ko phải là mưa+trăng đâu....:so_funny:..........!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 02:46 AM
Trăng nhưốm mưa hay chị hằng đang khóc
Khóc cho mình và khóc bởi thế gian
Tình là gì khi tình không có tội
Cớ sao người phải cách xa ta.............
Hĩ chứ mưa trăng có có nghĩa rì? :(
meoboteo
19-09-2006, 03:04 AM
Trăng nhưốm mưa hay chị hằng đang khóc
Khóc cho mình và khóc bởi thế gian
Tình là gì khi tình không có tội
Cớ sao người phải cách xa ta.............
Hĩ chứ mưa trăng có có nghĩa rì? :(
Cách xa là cách xa vạn dặm
Gần nhau là kề cận đêm ngày
Sai lầm khi yêu là hối hận
Tình vô tội nhưng người đã yêu...................
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 03:08 AM
Tình vô tội nhưng người yêu có tội
Yêu làm gì rồi hận tình đắng cay
Nhưng hỡi ôi con người là như vậy
Khi sống rồi thì đành phải yêu thôi..........
meoboteo
19-09-2006, 03:53 AM
Tình vô tội nhưng người yêu có tội
Yêu làm gì rồi hận tình đắng cay
Nhưng hỡi ôi con người là như vậy
Khi sống rồi thì đành phải yêu thôi..........
Yêu là gió mà người là mây
Gió thổi mây bay đến chốn nào
Nơi chốn vườn hoang trong chiều vắng
Rồi yêu để sống những ngày vui
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 04:03 AM
Gió htổi mây bay một bưổi chiều
Chờ đợi đợi chờ ở chốn nao
Một mai gặp lại thời xa vắng
Khóc mãi cho ai một tình yêu.......................
(hẹn meoboteo hôm sau sẽ gặp nha, mình về đây)
meoboteo
19-09-2006, 04:15 AM
Gió htổi mây bay một bưổi chiều
Chờ đợi đợi chờ ở chốn nao
Một mai gặp lại thời xa vắng
Khóc mãi cho ai một tình yêu.......................
(hẹn meoboteo hôm sau sẽ gặp nha, mình về đây)
Gió là gió mà mây là mây
Gió chẳng đến đây mây bay mãi
Bay đến phương trời xa thăm thẳm
Giọt mưa nặng trĩu một niềm đau.............
ok, see you.........mà mưa trăng chỉ là ánh trăng thôi......ở đây chỉ những giọt trăng...........:hihi:.......!
Lost.
19-09-2006, 05:24 AM
Giọt trăng ai uống mà say
Ai ru mả để tháng ngày mông mơ
THềm hoa lồng những cảnh mờ
Cho hồn thêm phút mong chờ quên tên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.