PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện Tình Biển Xanh: Sóng Và Biển



((¯`*» bL@cK cAt «*´¯))
05-08-2006, 04:31 AM
Có Một Thời Biển Và Sóng Yêu Nhau
Biển Chính Là Mối Tình Đầu Của Sóng
Sóng Vỗ Về Ôm Cát Trưa Nóng Bỏng
Biển Dạt Dào Hát Mãi Khúc Tình Ca....

Rồi Một Ngày Sóng Nông Nổi Đi Xa
Bao Kẻ Đến Hẹn Hò Cùng Với Biển
Biển Cứ Ngỡ Sóng Không Về Vĩnh Viễn
Nên Đành Lòng Hẹn Hò Với Vầng Trăng....

Sóng Trở Về, Biển Thấy Vậy Ăn Năn
Biển Ngoại Tình, Biển Xanh Đang Mang Tội
Sóng Thét Gào Chẳng Hề Tha Thứ Lỗi
Biển Ngậm Ngùi, Một Mình Biển Cô Đơn......

All_4one
06-08-2006, 08:42 PM
Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển

"Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Ðưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa... vẫn xa

Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió"

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố
Xuân Quỳnh

Phong Linh
08-08-2006, 05:33 AM
Có Một Thời Biển Và Sóng Yêu Nhau
Biển Chính Là Mối Tình Đầu Của Sóng
Sóng Vỗ Về Ôm Cát Trưa Nóng Bỏng
Biển Dạt Dào Hát Mãi Khúc Tình Ca....

Rồi Một Ngày Sóng Nông Nổi Đi Xa
Bao Kẻ Đến Hẹn Hò Cùng Với Biển
Biển Cứ Ngỡ Sóng Không Về Vĩnh Viễn
Nên Đành Lòng Hẹn Hò Với Vầng Trăng....

Sóng trở về thế là Biển ăn năn
Sóng đâu vô tình để Biển xanh vô tội
Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối
Và bỏ đi kể từ đó không về.

Có một lần em kể cho anh nghe
Chuyện Tình Yêu của chúng mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Với thời gian thề hẹn cũng mong manh.

“Sóng bạc đầu từ đó phải không anh
Còn ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí”
“Không phải đâu anh Biển chẳng hề chung thuỷ
Dẫu bạc đầu mà Sóng vẫn thủy chung”.

dontcry_kitty
08-08-2006, 07:44 AM
Có một lần biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là tình đầu của sóng
Sóng dữ dội vỡ bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rầm hát mãi khúc tình ca

Có một lần sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn.
Nên đành rằng hò hẹn với vầng trăng
Sóng trở về thế là biển ăn năn.
Sóng đâu nợ để biển xanh kia vô tội.
Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối
Và bỏ đi kể từ đó không về

Có một lần anh đã kể em nghe .
Chuyện tình yêu của chúng mình vốn không đơn giản.
Anh phiêu lưu còn em thì lãng mạn.
Và thời gian hò hẹn cũng mong manh
Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
Còn biển kia vẫn xanh màu huyền bí?
Không phải đâu em biển kia không chung thủy.
Dẫu bạc đầu sóng vẫn mãi thủy chung.

Anh dắt em đi trên bờ cát phẳng lì.
Nghe dã tràng vỗ bờ cát trắng.
Dẫu tình đầu anh không còn trong trắng.
Chỉ mong em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa!
_Nguyên bản nè________________

tiểu thư lang thang
09-08-2006, 04:06 AM
Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
Còn biển kia vẫn xanh màu huyền bí?
Không phải đâu em biển kia không chung thủy.
Dẫu bạc đầu sóng vẫn mãi thủy chung.



Anh đặt em giữa biển nghìn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
Dẫu không phải tình đầu em trong trắng
Chi mong anh một lòng với cổ tích biển ngày xưa !


Biết được nốt tác giả thì mới trọn vẹn nguyên bản :hihi:
Cứ ngỡ là đã thuộc lầu cổ tích giữa biển và sóng, ai ngờ vẫn để rơi rớt mất khổ cuối cùng...Đến bây giờ thì lại có thể đọc và thuộc cổ tích ấy thêm một lần nữa ...

Có Một Thời Biển Và Sóng Yêu Nhau
Biển Chính Là Mối Tình Đầu Của Sóng

dontcry_kitty
09-08-2006, 08:41 AM
Vậy thì nói nốt nhé tác giả là..Trần Ngọc Tuấn
Dĩ nhiên rồi thế mới là cổ tích chứ,cổ tích thì mới có nhiều dị bản người này nói một kiểu,người kia lại nói kiểu khác

lucbinhtimvn
09-08-2006, 02:56 PM
có lần mình đọc được bài Thơ nầy,và mình rất thích,nhưng Lời hơi khác,các bạn xem có đúng không?

Có một thời Biển và Sóng yêu nhau...
Người ta nói ''Biển là mối tình đầu của sóng''
Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca...

Rồi một ngày...Sóng nông nỗi đi xa
Bao kẽ đến hẹn hò cùng với Biển
Biển cứ ngỡ Sóng không về vĩnh viễn
Nên đem lòng hò hẹn cùng Vầng Trăng...

Sóng trở về...thế là Biển ăn năn
Biển ngoại tình...Biển xanh mang tội
Sóng thét gào...Chẳng thể tha thứ lỗi
Và ra đi...kể từ đó không về...

Có một lần em đã nói anh nghe
Chuyện Tình Yêu chúng mình không đơn giản
Anh phiêu lưu...còn em thì lãng mạn
Nên Tình yêu ...dù thề hẹn củng mong manh

Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
Chỉ ngàn năm,Biển vẫn xanh huyền bí
Phải không anh...Biển chẳng hề chung thủy
Chỉ có Sóng bạc đầu,mà vẫn thủy chung...

Em bơ vơ giữa Biển SÓng nghìn trùng...
Nghe Dã Tràng kể chuyện xưa xa vắng
Dẩu không phải Tình đầu em trong trắng
Chỉ mong anh một lòng...đừng như cổ Tích Biển ngày xưa....

nếu ko đúng nội dung,mong ai đó sửa lại dùm...