truc_uyen
05-08-2006, 04:22 AM
Với riêng em xin anh đừng thành thật
Hãy dối lừa rằng anh rất yêu em
Hãy dối lừa anh thao thức đêm đêm
Nghe tiếng gió ngỡ tay mềm goi cửa
Hãy cứ bảo em là nỗi nhớ
Duy nhất trong đời va duy nhất trong anh
Căn gác nhỏ không em hoang vắng cả hà thành
Hãy cứ bảo em là tât' cả
Xin cứ việc dối lừa không bờ bến
Ru em trên một biển hoang đường
Dối gian thật nhiều anh nhé anh yêu thương
khao khát bởi dễ thường đâu được dối
Yêu anh đến muôn đời không hiểu nổi
Biết bao điều còn dấu sau làn môi
Biết bao điều day dứt rồi thôi
Nếu dối được tình em...ôi ..nếu.. được!!!
Hãy dối lừa rằng anh rất yêu em
Hãy dối lừa anh thao thức đêm đêm
Nghe tiếng gió ngỡ tay mềm goi cửa
Hãy cứ bảo em là nỗi nhớ
Duy nhất trong đời va duy nhất trong anh
Căn gác nhỏ không em hoang vắng cả hà thành
Hãy cứ bảo em là tât' cả
Xin cứ việc dối lừa không bờ bến
Ru em trên một biển hoang đường
Dối gian thật nhiều anh nhé anh yêu thương
khao khát bởi dễ thường đâu được dối
Yêu anh đến muôn đời không hiểu nổi
Biết bao điều còn dấu sau làn môi
Biết bao điều day dứt rồi thôi
Nếu dối được tình em...ôi ..nếu.. được!!!