PDA

Xem đầy đủ chức năng : kỉ niệm



hoamuaha1907
05-08-2006, 03:49 AM
Viết lưu but nghe lòng đầy nước
Trách phượng hồng sao chẳng có lương tâm
Nở vội vã mang mùa hè đến vội
Mang chia ly đến với lũ học trò
Tay cầm tay quyến luyến chẳng muốn đi
Miệng cố hát nghẹn ngào không thành tiếng
chia tay rồi mỗi đứa sẽ môt phương
Nhưng mãi nhớ những tháng ngày nghịch ngợm
Cậy nền nhà khắc chữ ở bảng đen
Men ngach nhỏ trong mỗi lần đi muộn
chốn đi chơi khi chưa học thuộc bài
Có kiểm tra thì cả lũ quay bài
Ngồi trong lớp chỉ rì rào khúc khích
Tiếng vỗ tay khi cô giáo 'bor giờ"...