tamilove
05-08-2006, 03:24 AM
Em với anh đã ko còn là của nhau cách đây gần 7 tháng rồi nhỉ. Cứ nghĩ lại mà em thấy mình rất giỏi để vượt wa khoảng thời gian đó. Nếu là bây giờ chắc em sẽ ko tư tin để cố quên anh như lúc đó đâu. 7 tháng củng chẳng phải là lâu gì lắm nhưng củng ko ngắn để 1 người con gái chưa bao giờ thát bại trong tình yeu như em dễ dàng quên được anh. Lúc anh nói chia tay với em anh co biết em đau như thế nào ko. Muốn khóc lắm nhưng khóc thì nhục nên em đã đễ những giot nước mắt chảy trong tim chứ ko cho anh thấy.
Rồi từng ngày trôi wa em vẫn sống bình thường vẫn vui cười , nhí nhảnh mỗi khi anh đi ngang wa em. Nhưng anh có biết mỗi lần cười trước mặt anh là tim em một lần tan nát. 7 tháng bao nhieu ngày em gặp anh???
Em muốn kiếm 1 ai đó để chọc tức anh nhưng rồi em nhận ra con người ko còn ghen khi họ ko còn yêu. Anh chẳng 1 chút ghen gi mà còn thấy thanh thản khi em kiếm được một người khác.
7 tháng roi tình yêu trong em dành cho anh bây giờ cũng đã nguội dần. Và bây giò em có thể nói với anh. TRÁI TIM EM NAY ĐÃ GẠT TÊN ANH
Rồi từng ngày trôi wa em vẫn sống bình thường vẫn vui cười , nhí nhảnh mỗi khi anh đi ngang wa em. Nhưng anh có biết mỗi lần cười trước mặt anh là tim em một lần tan nát. 7 tháng bao nhieu ngày em gặp anh???
Em muốn kiếm 1 ai đó để chọc tức anh nhưng rồi em nhận ra con người ko còn ghen khi họ ko còn yêu. Anh chẳng 1 chút ghen gi mà còn thấy thanh thản khi em kiếm được một người khác.
7 tháng roi tình yêu trong em dành cho anh bây giờ cũng đã nguội dần. Và bây giò em có thể nói với anh. TRÁI TIM EM NAY ĐÃ GẠT TÊN ANH