Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thơ mới nè, pa` con dzô coi thử rùi cho ý kiến (^_^)



snow_angel_lovely
05-08-2006, 02:20 AM
:blow:
Cho nhỏ đấy những ngày nắng hạ
Nắng sân trường nhún nhảy gót chân
Gió lên cao cho mây xuống thật gần
Chở mơ ước bay lên trời típ tắp.


Cho nhỏ đấy cánh phượng hồng e ấp
Nở môi cười và hồi hộp tiếng ve
Chân níu bàn chân mắt ngóng tai nghe
Cơn mưa xuống mọc nghìn bong bóng nước.


Cho nhỏ đấy một đời dài phía trước
Tuổi tròn trăng mà cứ ngỡ lên mười
Cổng trường đóng. Ngả đời năm bảy lối.
Để một người định nói rồi thôi.

đông lạnh
05-08-2006, 02:53 AM
có phải bây giờ em ko nhận ra anh
một câu bé trong buổi chiều ngơ ngác
xa xôi quá bởi lá thu xào xạc
gió cuốn đi rồi những kỷ niệm cũng cuốn theo

có phải bây giờ em ko nhận ra anh
với ánh mắt nghìn trùng xa cách
chiếc lá vàng ép trong trang sách
em tặng anh nay vẫn nguyên lành

nhưng bây giờ trong màu lá mong manh
anh chợt nhận ra 1 điều ko dễ hiểu
em quá bâng quă còn anh quá dại khờ
-----------------------

mình làm cho bạn xem nghen ...... http://i47.photobucket.com/albums/f192/nguyenduclich/thcongbacninh.gif

Dã Quỳ
06-08-2006, 09:48 PM
Chẳng dám đâu anh quá dại khờ
Người như anh sao tự nhận lạ vậy
ANh chẳng bảo em là Cô Tấm
Còn anh là chàng rể Lý THông????