noibuon_mangten_quyen
04-08-2006, 09:35 PM
xin cho em 1 lần thôi anh nhé
để đêm về khe khẽ dệt sầu thương
mơ cùng anh cất bước trên thiên đường
cho lứa đôi dù muôn phương vẫn hạnh phúc
xin cho em được muôn đời cầu chúc
dù 2 ta không thể ở bên nhau
dù 2 đứa luôn mang những u sầu
dù 2 đứa quay đầu đi đôi ngả
xin anh bước trên đường đời thong thả
để xua tan bao vất vả đời anh
để cho em được hạnh phúc mong manh
không hối hận giành về anh tình yêu ấy
...
để đêm về khe khẽ dệt sầu thương
mơ cùng anh cất bước trên thiên đường
cho lứa đôi dù muôn phương vẫn hạnh phúc
xin cho em được muôn đời cầu chúc
dù 2 ta không thể ở bên nhau
dù 2 đứa luôn mang những u sầu
dù 2 đứa quay đầu đi đôi ngả
xin anh bước trên đường đời thong thả
để xua tan bao vất vả đời anh
để cho em được hạnh phúc mong manh
không hối hận giành về anh tình yêu ấy
...