Dương Cầm
04-08-2006, 08:05 PM
Hư vô trở lại
Em cười trong gió thu bay
Cười duyên như thế có ngày khổ thôi
Cây non không mọc thêm chồi
Đời em tôi biết - đơn côi một mình
Tôi không thích lắm chữ tình
Có mùi nắng gió có hình hư hao
Miệt mài rẻ rúng trăng sao
Có khi lại ngắm trời cao đất dày
tôi mang tuyệt vọng đoạ đầy
Xuống chân mộ địa với cây hoang tàn
Nhân gian một phút mê man
Trả em đôi mắt màu ngàn hư vô
Ngập ngừng đan áo xô bồ
Nghĩ ra nhan sắc chắc mồ đã xanh?
Yêu em đi chặt lạnh lùng
Mọc lên xanh mướt trên đồi thở than
Gét em thắt cổ chứa chan
Nỗi vui đứng dậy hỏi han thở dài
Em ơi có lạnh tái tê
Khi đông về trọ bên trong nỗi buồn
Biết không, nỗi nhớ chuồn đâu
Tim em bật dậy khoác mầu đỏ tươi
Em cười trong gió thu bay
Cười duyên như thế có ngày khổ thôi
Cây non không mọc thêm chồi
Đời em tôi biết - đơn côi một mình
Tôi không thích lắm chữ tình
Có mùi nắng gió có hình hư hao
Miệt mài rẻ rúng trăng sao
Có khi lại ngắm trời cao đất dày
tôi mang tuyệt vọng đoạ đầy
Xuống chân mộ địa với cây hoang tàn
Nhân gian một phút mê man
Trả em đôi mắt màu ngàn hư vô
Ngập ngừng đan áo xô bồ
Nghĩ ra nhan sắc chắc mồ đã xanh?
Yêu em đi chặt lạnh lùng
Mọc lên xanh mướt trên đồi thở than
Gét em thắt cổ chứa chan
Nỗi vui đứng dậy hỏi han thở dài
Em ơi có lạnh tái tê
Khi đông về trọ bên trong nỗi buồn
Biết không, nỗi nhớ chuồn đâu
Tim em bật dậy khoác mầu đỏ tươi