Xem đầy đủ chức năng : thông cảm mới bịa bài thơ
ban_chan_5_ngon
04-08-2006, 04:51 PM
nhờ gió nhờ mây gữi chút tình
cho anh xin gửi thêm tình vào đây
tình yêu không thể chia lìa
tuy hai mà một tuy một mà hai
nhờ hương gữi thêm một chút tình
cho anh xin nhắn hai chử tình chung !!!
gửi ai sắp là người yêu của tui!:lelele:
tieuthukhocnhe
05-08-2006, 01:12 AM
tình iu mang gửi lung tung
ai người dám nhận chắc khùng đó anh
tình iu thì mới chớm xanh
sao anh không ủ để dành chín ăn?????
( hehehe )
melodylove8x
06-08-2006, 05:15 PM
Tình yêu đợi chín muộn rồi
Thời này chuột bọ nó ngồi trên mâm :haha:
joyangel
20-08-2006, 04:28 PM
tình yêu la thứ tình chi
yêu thì khổ thế sao người cứ yêu
người xưa thường noi răng
kô yêu thì lổ
thà chịu khổ chứ kô chịu lổ
ôi sao là kì thê ta
x7xK1m2nhLuvK137xK
14-09-2006, 12:07 AM
la con gai em thay la rong lương
khi yeu anh em yeu ngươi xung quanh lươn
la con trai anh dung nhu the
yeu minh em va chi biet co minh em nha
văn bờm tiên sinh
24-09-2006, 09:36 PM
Hận đời máu chảy vào tim
Có ai biết được cánh chim giang hồ
Chim giang hồ dừng chân mỏi cánh
Chốn lao tù nghĩa vụ đời trai
quỳnh anh
27-09-2006, 01:31 AM
Tình yêu là gì mà khiến ta đau khổ !
Tình yêu chỉ là một làn gió lướt qua
Không yêu cho đời khỏi phiền toái !
Chẳng có gì để ta phải bận lòng !
hoangcu88
27-09-2006, 10:47 AM
Dẫu biết tình yêu là đau khổ
Mà sao ta cứ mãi dấn thân vào
Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa
Mãi kiếm tìm hạnh phúc quá xa vời :lol:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.