Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bố yêu!



Dã Quỳ
04-08-2006, 04:32 AM
Con tặng bố: "Nhật ký Đặng Thùy Trâm"
Con muốn gửi nỗi lòng mình trong đó
Mỗi trang là một ngọn lửa đỏ
Soi con đi trên mỗi chặng đường

Con đã đọc mấy lần Nhật ký
Con đã hơn lần lau nước mắt
Ngày Bác TRâm lên đường đi đánh giặc
Tuổi thanh xuân đâu phải của riêng mình

Trên giảng đường con học hôm nay
Là của những ngày hôm qua máu lửa
Bùng cháy lên lẽ sống cuộc đời
Từ những dòng nhật ký...

Con gửi bố: "Nhật ký Bác Thùy"
Bố đã khóc nhớ một thời oanh liệt
Sinh ra con - người con bất diệt
Để lại cho đời sức sống tương lai

diemxua
28-08-2006, 12:23 PM
CHA VA CON
Hằng đêm cha vẫn thường thao thức
Lỗi lo âu tính bằng những nếp nhăn
Theo ngày tháng cứ tăng dần mãi
Con lớn rồi không bé nữa cha ơi !
Đã cao lớn già hơn cha tưởng
Nhưng trong cha con vẫn mãi là đứa trẻ
Cho dù con khôn lớn bao nhiêu
Cha ơi ! Cha đừng lo lắng quá
Những điều cha đa dạy dỗ con
Con đã đủ lớn khôn để hiểu
Điều gì cần làm trước ,làm sau
Cha ơi cứ yên tâm cha ngủ
Đất trời sẽ phù hộ cha con ta
Nếu chẳng may có vấp ngã trong đời
Con cố dậy và đứng lên đi tiếp
Nếu cha có sang Tây Phương Tây Trúc
Gặp mẹ con cha nói hộ con rằng
Tôi thay bà nuôi các con khôn lớn
Chúng nó hiền và rất thương nhau .

hanquoc00
30-08-2006, 02:06 AM
Sinh ra con đã thiệt thoài
Bên mình không mẹ chỉ người bố yêu
Thương con bố đã khóc nhiều
Một mình vất vả trăm điều nuôi con
Sáng chiều vất vả lo toan
Con thương bố nhất bố con hỡi người