PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có tàn không phế



màu kí ức
04-08-2006, 02:42 AM
Bố tôi bộ đội ngày xưa
Khi tan quân ngũ
về nhà làm rau
Trước vẫn khoẻ
Vẫn đau bị gì
Hồi hôm gió đổi buồn đi
Bố tôi mang bệnh từ thời chiến tranh
Hành quân qua núi rừng trèo
Đâu ngờ quân địch gieo tai họa này
Dải khắp chiến trường đó đây
Là chất độc sau này có tên
Hóa học khi ngấm vào người
Sinh ra đau ốm giã rời triền miên
Bệnh mang cả tới con ngây
Làm cho tôi bị thân này là thân
Thân ra trông cũng thiệt gần
Nhìn gần tôi bị chân này đá ngang
Đi lại ôi khó làng nhang'
Làm tôi khổ suốt từ thời học sinh
Bạn bè tôi cũng thưa dần
Vì thấy tôi tật lên có gần tới đâu
Học xong phổ cập về sau
Tôi cố chút gắng tôi đi học nghề
Tới nay tôi cũng thành nghề
Nhưng mà cái nghiệp tôi hề có theo
Hôm nay vẫn vậy leo trèo
Ngày mai không biết ngày dài hơn thua :think:
:girl:

Thienmy
04-08-2006, 07:25 PM
Biết vượt qua chính mình
Sẽ làm nên tất cả
Dù đời có nghiệt ngã
Những vẫn rất công bằng
Như huynh nói lúc đầu
Đời tàn nhưng không phế!

ntbha2006
05-08-2006, 12:24 AM
đời tàn nhưng không phế
người chết còn lưu danh
như nguyễn đình chiểu ngày xưa
mù mà vẫn oai hùng
con khuất phục quân thù
chúng ta còn phải
học tập các cụ ngày xưa

màu kí ức
05-08-2006, 12:39 AM
Cám ơn bạn nữ phương xa
Cho câu cảm kích xin là cảm ơn
My muội cũng vươt lên mình
Nay huynh sẽ học mong mình giống MY

Thienmy
06-08-2006, 09:05 PM
Giống My giống chuyện chi chi?
Huynh chưa biết chuyện về My đâu mà!
Vươn lên ý chí riêng ta
Còn My chỉ có được tài khuyên suông!

màu kí ức
07-08-2006, 12:17 AM
Hôm rùi đọc ơ bên kia (vườn thơ chiều tím ấy)
Tâm tư của muội gửi cả bên kia kìa
Ta vào đọc thấy biết nghe
Lên là mới nói ...Ta à giống MY!

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 12:22 AM
Tui lên thay thế chỗ My
Hôm nay My bận chuyện gì buồn ghê
Nếu như bạn đã không chê
Thì tui xin được thay chân đối dùm
(bài thơ trên của bạn tui để lại cho My, tui với bạn đối tiếp nghe)

màu kí ức
07-08-2006, 12:50 AM
Vậy là huynh đã không chê
Ta cùng nhau đối lo lê ta về
Hôm nay trời đổ mưa dầm
Đệ đây chân yếu lên nằm ở đây

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 12:52 AM
Mấy hôm thời tiết đổi thay
Chắc là bạn mệt chân tay rã rời?
Cố lên, cố gắng lên thôi
Luôn luôn hãy nhớ có tôi bên mà

màu kí ức
07-08-2006, 12:59 AM
Hì hà đệ biết biết mà
Có huynh chúc đệ ,đệ à khoẻ ngay
Ngày mai dẫu nắng hay mưa
Đệ đây vẫn đến thăm đây viết à

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 01:06 AM
Nhà đệ ở mãi chốn nào
Nếu huynh có dịp ghé vào hỏi thăm
Sau này nếu chẳng gặp nhau
Chúc cho ý trí đệ luôn vững vàng!

màu kí ức
07-08-2006, 01:14 AM
Nhà đệ mãi tận đàng xa
Khi nào huynh rảnh ghé qua xin vào
Nhà đệ ở chỗ đi vào ''CHUA' HƯƠNG''
HUynh qua cứ nghé vô nhà ...thế nha!

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 01:20 AM
Ở nơi đó thật quá xa
Nhưng huynh bốn bể là nhà ngại chi
Giờ huynh tận mãi Quảng Bình
Sau này có dịp lên chơi biết nhà

màu kí ức
07-08-2006, 01:28 AM
À uh QUảng BÌNh thì thật là xa
Không sao chi cả ta à cứ vui
Mai sau có dịp chung vui
CỨ vào thế nhé tên tui biết rùi

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 01:52 AM
Hôm nào có dịp lên chùa
Tui qua rủ đệ đi chung vui mà
Dù ta cách trở đường xa
Bạn bè thân thuộc tuy xa hóa gần

màu kí ức
07-08-2006, 01:56 AM
Chùa HƯƠNG cảnh ấy hữu tình
Hôm nào ta tổ chức linh đình họp thơ
TRèo lên núi đá ngâm thơ
Khác gì ngồi giữa vườn thơ của trời

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 02:03 AM
Để xem rảnh rỗi hôm nào
Cùng đi một chuyến thể nào chẳng vui!
Ngặt vì kì tổ chức thui
Ngày thường thì bận nghỉ dài (có người phải) về quê!

Thienmy
07-08-2006, 08:34 PM
Hôm rùi đọc ơ bên kia (vườn thơ chiều tím ấy)
Tâm tư của muội gửi cả bên kia kìa
Ta vào đọc thấy biết nghe
Lên là mới nói ...Ta à giống MY!


Tâm tư chỉ thế thôi sao?
Còn bao nhiêu chuyện làm sao hiểu mà
Một phần riêng chỉ mình ta
Và My cũng hiểu đó là bất công!

màu kí ức
07-08-2006, 09:27 PM
Vậy ra ta cả nghĩ à
Làm cho mY muội giận à sầu thêm
Thui thì muội cứ nói lên
Cho huynh cùng tỏ cho nhường(buồn ) vơi đi

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 02:18 AM
Xem ra đệ chẳng hiểu My
Chuyện My nhắc tới là gì biết không?
Trên đời cái chuyện bất công
Thiên My nhắc tới là không trọn tình!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-08-2006, 05:47 AM
Không gì có hể sầu đau
Khi lòng đã quyết có đau cũng thừa
Có chi là chuyện ấy nào
Tôi đây ko biết thế gian nghĩ gì

Trước kia chẳng có một ai
Nhưng nay khác trước quá trời mến thương
Bây giờ đã có bạn hiền
Còn buồn chi nữa vui lên đi nào

Chuyện gì cũng đã do trời
Biết đâu số phận sướng sung sau này
Đừng lo chi hết bạn ơi
Chẳng ai là người trách bạn chi đâu

Chúng ta hãy cố quên sầu
Mong sao cuộc sống có dc niềm vui
Sống cho ý nghĩa muôn đời
Bạn đây đã nói tàn không phế mà..........

màu kí ức
27-08-2006, 08:56 PM
Ta tàn tạ trong dáng đó hao gầy
Hình hài đó ta là đâu dám nghĩ
Tạo con người trong dáng dấp biết đi
Ôi ông trời hận nỗi chẳng nói chi
Tim bật khóc ...nhưng rồi lại hàn gắn
Trong tâm buồn ..nhưng không lỡ để ai đeo ...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-08-2006, 04:26 AM
Trời sinh vậy là do trời độc ác
Bắt con người chịu cảnh tai ương
Nhưng xin trời nhìn lại đây sẽ thấy
Những con người đứng dậy để đấu tranh
Qua kiếp nạn kiếp khổ trời đầy đoạ
Bưộc một người thân xác đó mỏng manh
Tạo dáng đi ko giống những người này
Nhưng ta sẽ sống thật tốt thật vui....................
(mưội thay mặt huynhnói về cưộc sống cố gnắg vươn lên đáng khâm phục của huynh đó^)

màu kí ức
29-08-2006, 02:44 AM
Gậm một nỗi căm hơn trong kí ức
Ta nhớ hoài ...ngày tháng mới phôi thai
Nhưng nỗi khổ vẫn là vô cùng mãi
Vẫn là ta con người chót dại
Giận ông trời ...giân cả nỗi đơn côi
Ta yêu người trong dáng dấp tang thương
Không toàn vẹn không lời yêu xa dấu
Ta yêu người trong trí nhớ thui đây
Chẳng thể nói là ta yêu nhiều nhiều lắm...
Ta vẫn bước trong tim còn buồn bực
Không tự mình ...Phá nát trái tim coi
Giận một nỗi căm hờn trong kí ức..
Ta làm gì ....để thay đổi chính ta đây ...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-08-2006, 03:16 AM
Giận làm gì chỉ thêm sầu thêm khổ
Hận làm gì cho nỗi bưồn này thôi
Mong cố gắng bước lên từ nỗi khổ
Và sau này ắt sẽ có niềm tin...........................