motlanduocyeu
07-06-2005, 05:50 PM
Tình yêu đầu tiên,trò chơi cuối cùng
Anh có biết rằng mình là kẻ vô tâm
Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã
Em từ chối nên ta thành xa lạ
Gặp trên đường sao lại phải quay đi
Em chỉ mong còn lại được chút gì
Của hai tiếng bạn bè thương mến ấy
Lại trách mình sao dửng dưng đến vậy
Để tàu anh phải tìm đến ga sau
Em nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu
Mãi hoài niệm tuổi hồn nhiên chân đất
Nên không dám tin những lời anh là thật
Lo sợ tình đầu chỉ giống một trò chơi
Không cùng anh đi suôt cả cuộc đời
Đừng giận em cũng xin đừng buồn bã
Đừng coi em như một người xa lạ
Ta hãy là bạn tốt được không anh ?
Anh có biết rằng mình là kẻ vô tâm
Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã
Em từ chối nên ta thành xa lạ
Gặp trên đường sao lại phải quay đi
Em chỉ mong còn lại được chút gì
Của hai tiếng bạn bè thương mến ấy
Lại trách mình sao dửng dưng đến vậy
Để tàu anh phải tìm đến ga sau
Em nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu
Mãi hoài niệm tuổi hồn nhiên chân đất
Nên không dám tin những lời anh là thật
Lo sợ tình đầu chỉ giống một trò chơi
Không cùng anh đi suôt cả cuộc đời
Đừng giận em cũng xin đừng buồn bã
Đừng coi em như một người xa lạ
Ta hãy là bạn tốt được không anh ?