TheKingLãngTữ
03-08-2006, 10:14 PM
Đó là một câu chuyện hay một chuyện tình mà tôi nhớ suốt đời.Trong những ngày còn chưa yêu ai thì tôi kô bao giờ để ý mọi người xung quanh. Đã có 2 người yêu tôi đó là Hương và Linh nhưng tôi vẫn kô biết cho đến khi tôi bắt đầu biết yêu. Tôi đã yêu Linh nhưng cả 2 đều kô biết. Một buổi chiều tôi đi chơi với 1 người bạn thân , cậu ấy đã kể cho tôi biết là Linh đã yêu tôi và hỏi tôi yêu người nào. Tôi nói thật với cậu ấy và vô tình để Hương nghe thấy do vậy tôi đã dần mất tôi trong trái tim cô ấy. Một thời gian sau Linh đi du học ở nước ngoài ( lúc đó đã biết tôi yêu cô ấy ). Trong lúc này tôi bắt đầu yêu Hương người mà năm xưa tôi đã làm mất tình yêu của cô ấy đã trao tôi. Tôi đã bầy tỏ tình cảm với Hương nhưng Hương vẫn kô tha thứ cho tôi. Mấy hôm, sau Linh đi du học về tình cờ nghe được chuyện tôi yêu Hương và cũng đã rời khỏi nơi tôi.
Và hai tình yêu của Hương và Linh đã mất đi đối với tôi. Tôi ước gì thời gian đó có thể trở lại và tôi sẽ yêu 1 trong 2 kô để như bây giờ cả 2 người đều rời xa tôi
Và hai tình yêu của Hương và Linh đã mất đi đối với tôi. Tôi ước gì thời gian đó có thể trở lại và tôi sẽ yêu 1 trong 2 kô để như bây giờ cả 2 người đều rời xa tôi