Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : .:.:.:.giành cho 1 người.:.:.:.



bigwinds
02-08-2006, 06:23 AM
anh không biết phải viết vào đây những gì vì anh luôn cho những chuyện này là nhảm nhí
nhưng hôm nay
qua nhà đón em đi học,thoáng thấy ánh mắt em buồn,anh muốn hỏi nhưng chẳng biết bắt đầu thế nào
ngồi cùng tiệm net với em trước giờ em vào học mà thấy em xa anh quá
em không đăng nhập vào đây mà chỉ ngồi xem qua như 1 người khách
anh biết em buồn
vì 1 người trong đây
nhưng làm sao để em nói với anh
tối hôm trước em fone cho anh,nói rằng em đang rất buồn,em có cảm giác bị bỏ rơi,em không thể nói nỗi buồn của mình
ai bỏ rơi em chứ
anh có đâu,anh vẫn luôn bên em kia mà,dù lòng em có người khác,1 tên nào đó theo anh là không có thật
em đã không thể nói với anh thì em hãy viết vào đây tất cả
anh sẽ đọc và làm những gì mình có thể,được không Hà?

Langxang
02-08-2006, 06:56 AM
Tôi không có được diễm phúc đón và đưa em đi học vì một câu anh yêu em tôi không thể nói ra được. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tim tôi đập loạn xạ và không thể nói gì. Tôi đã viết thư tình cho em nhưng tôi không dám đề tên của chính mình. Nhưng bao nhiêu lần gởi tôi lại cảm thấy vui vì được thổ lộ với em. Khi đến sáng hôm nay, tôi thấy em đi với một người khác tay trong tay thì tim tôi đã tan nát mất rồi. Và tôi chợt hiểu ra một điều đó là khi yêu một người chỉ muốn người ấy được vui chứ không phải là chiếm hữu người ấy cho riêng mình.

:.>Hamyko<.:
03-08-2006, 03:46 AM
Anh ! Em cám ơn anh nhiều lắm vì đã tham gia vào hht ... chỉ vì em ... và cũng cám ơn anh vì topic này ... nó không lung linh ... nhưng em cảm thấy vui ... thật đấy ...
Nếu như em biết trước anh sẽ nhìn thấy mắt em buồn ... thì hôm đó em đã không gọi để nhờ anh chở đến trường ... nhưng chẳng biết sao anh à ... đúng là em không thể nói mà ... em biết anh luôn bên em ... thế nên ... em luôn tìm đến anh đấy thôi ... nhưng dạo này thì không nhiều nữa ... không tìm đến anh không có nghĩa là em không buồn ... mà chỉ là em muốn tập làm quen ... để nếu 1 ngày không có anh thì sao ... với lại ... em cũng phải tự mình vượt qua chứ ... đúng không anh ?
Mà anh Bảo nè ... anh đừng nói Minh là không có thật anh nhé ... vì nếu không có thật ... em sẽ chẳng chờ đợi anh ấy đâu ... có 1 điều em đã quên không nói anh ... đó là sự cố gắng của em ... Minh là nguyên nhân để em cố gắng ... em đã thích học tiếng Anh hơn ... thành tích trong lớp của em cũng khá hơn ... thế nên ... anh đừng nói thế nữa nhé ...
Em biết tình cảm của anh là thế nào ... nhưng em không có cách khác ... từ đầu ... em xem anh là 1 người bạn thân ... 1 người anh trai đáng mến ... và sau này cũng vậy ... vì đơn giản ... anh là bạn của anh trai em ... em xin lỗi vì đã từ chối anh ... xin lỗi anh thật nhiều ...
Giá như em có thể thích anh nhỉ ? Nếu có chuyện đó thật ... chắc em sẽ không bao giờ có cơ hội để buồn anh ha ...

..Xa..
03-08-2006, 01:12 PM
mình cũng đang có cảm giác bị bỏ rơi .....đến cả Trái Tim cũng bỏ rơi mình nữa....ấy im lặng..ấy bỏ mặc mình......ấy ko nói chuyện với mình .........mình có lỗi gì đâu ......sao ấy lại thế........
có một điều em muốn nói trong topic này...anh Bảo này....à em biết tên anh vì thấy ss Hà gọi vậy mà......Minh ko phải là ko có thực chỉ là anh ấy chưa thể ở bên ss ấy vậy thôi mà anh

TIAN_LONGYTH
03-08-2006, 05:02 PM
Còn mình thì lại đi bỏ rơi người mình iu... nếu chuyện du học đã làm mình mất người ấy thì biết trước mình đã chẳng bao giờ đi du học làm gì..... nếu biết trước mình đã ko cố gắng để được đi du học làm gì... khi luôn thấy người ấy nhìn mình mắt rưng rưng ... ko dám nói 1 lời từ biệt... các bạn đừng để chính mình sa vào hoàn cảnh đó.....

*nh0c h0c y3u*
03-08-2006, 07:57 PM
Anh Bảo.....cái người mà H đã nói cho L rùi đúng hok ^,^....anh ấy thật tốt :D.....đã luôn bên H....luôn lắng nghe H....vậy thì H ơi đừng buồn nữa nhé :) .....đừng nghĩ mình là người bị bỏ rơi...bên cạnh H luôn có rất nhiều mà...cả anh Bảo nữa :)...cả L nữa...L tuy hok gần H....nhưng L sẽ luôn bên cạnh...an ủi...lắng nghe H ...vui lên H nhé :huglove:

:.>Hamyko<.:
04-08-2006, 03:02 AM
Sao anh không online để type nữa vậy ... ? Sao tối qua anh chỉ nhắn có 1 dòng ... anh đang ngoài Hà Nội ... anh không định lập ra topic này rùi chuồn luôn chứ hả ? Mọi người trong gia đình em đã vào gần hết rùi đó ... anh thấy không ... ai cũng nói Minh là có thật ... thế đã tin em chưa ?

Xa : ai bỏ rơi em ... ? Minh sao ... ? mà hình như Minh đang bỏ rơi chúng ta thật đấy em ha ... Minh chưa bao giờ là ảo trong lòng chúng ta đúng không em ?

Nhóc : thank Nhóc nhiều lắm ... Hà biết mọi người luôn bên Hà mà ... Nhóc cũng thế nhá ... còn anh Bảo á ... uh ... anh ấy tốt lắm ... Hà kể cho Nhóc nghe rùi đó ... hihihi

Tian : hãy cố lên bạn à ... cô bạn ấy không nói lời từ biệt vì cô ấy tin sẽ còn gặp lại bạn ... bạn không bỏ rơi người mình iu đâu ... chỉ là ... bạn đang từng bước để đến gần tình yêu đó thui ... bằng 1 cách mà người con trai phải làm ...

Nhận được tin nhắn của Xa ... Xa cũng đang như mình ...

*nh0c h0c y3u*
04-08-2006, 08:26 AM
Hok biết fai nói với H sao nhỉ.....L cũng không tốt hơn H là mấy...nên hok fai biết khuyên sao nữa :D.....nhưng biết chắc điều rằng...những người bên cạnh...luôn yêu thương....và sẵn sàng chia sẻ với ta mọi điều....
===========
online đó....nhưng mình chả muốn chat với ai....H online chắc khá lâu rồi....ko biết anh có nghĩ ji ko nhỉ....mình invi mà...chỉ muốn đc một mình....chạy từ topic này...qua topic kia...chia sẻ mỗi nơi một chút :)

:.>Hamyko<.:
05-08-2006, 02:44 AM
Đôi khi im lặng ... là cách chia sẽ tốt nhất nhỉ ? Chúng ta đều đang cần những khoảng lặng ... 1 chút thôi ...

*nh0c h0c y3u*
05-08-2006, 05:45 AM
hi....hum nai cũng nhắc đến...khoảng lặng... tâm hồn...với một người :).....liệu có hiểu :rain:

..Xa..
05-08-2006, 11:59 AM
Khoảng lặng...........uhm khoảng lặng tất cả chúng ta đang cần một khoảng lặng.....giá như ...
ss Hà....ss Hà này....chính em đang bỏ rơi em thì đúng hơn ss ạ...ko lắng nghe mình nói nữa....nhưng chắc là ko phải quá lâu tại vì bi giờ em ko ổn định lắm ....vài hôm nữa sẽ khác....Còn Minh á..ko có bỏ rơi chị em mình đâu ss....em nghĩ thế mà ss ...:huglove: ss có nghĩ thế ko ? hì....tất nhiên Minh ko ảo trong tất cả chúng ta mà ss ......
ss Nhóc: chìu em hem có online cùng giờ với 2 ss nhìu nên ít khi tâm sự..mà nhìu khi em online cùng ss thì lại là tâm sự hem được nữa...đúng là....thui hẹn hôm nao tâm sự á....ss..đồng ý hem ta ><

*nh0c h0c y3u*
05-08-2006, 07:47 PM
XA: đc rùi em...lúc nào gặp thì mình nói chuyện :D.....còn topic gia đình Quỷ...ss cũng thấy một điều ji đó....ko nói đc nữa....ss sợ một ngày...sẽ fai rời xa mọi người....giống như N bây h đó >.<....nhưng ss hok muốn như dzậy đâu :rain:...
===========
Đã tốt hơn rất nhiều....mình mong một ai đó...sẽ giúp mình....giúp mình nhất là lúc này....vượt qua chính bản thân mình....:rain:

..Xa..
06-08-2006, 01:31 AM
ss à em ko muốn như thế ......ko muốn như thế đâu ss ơi......tất cả mọi chuyện...........đều ko như chúng ta muốn....ss à.....đưng thế nha....hứa đi ss
mà ss nè...nếu như bi giờ em giúp được gì cho ss thì tốt quá......giá như.......

*nh0c h0c y3u*
06-08-2006, 02:15 AM
ss biết là em ko muốn....ss cũng vậy mà.....trong cuộc sống là vậy mà....có những chuyện muốn thế này....nhưng nó lại ko như vậy....đó cũng chính là thử thách....những điều mình hứa...là những điều khó thực hiện nhất...ss đã nghe ở một người nào đó....nên ss hok dám hứa...ss sợ sẽ hok thực hiện đc :)

bigwinds
06-08-2006, 08:54 PM
Anh ! Em cám ơn anh nhiều lắm vì đã tham gia vào hht ... chỉ vì em ... và cũng cám ơn anh vì topic này ... nó không lung linh ... nhưng em cảm thấy vui ... thật đấy ...
Nếu như em biết trước anh sẽ nhìn thấy mắt em buồn ... thì hôm đó em đã không gọi để nhờ anh chở đến trường ... nhưng chẳng biết sao anh à ... đúng là em không thể nói mà ... em biết anh luôn bên em ... thế nên ... em luôn tìm đến anh đấy thôi ... nhưng dạo này thì không nhiều nữa ... không tìm đến anh không có nghĩa là em không buồn ... mà chỉ là em muốn tập làm quen ... để nếu 1 ngày không có anh thì sao ... với lại ... em cũng phải tự mình vượt qua chứ ... đúng không anh ?
Mà anh Bảo nè ... anh đừng nói Minh là không có thật anh nhé ... vì nếu không có thật ... em sẽ chẳng chờ đợi anh ấy đâu ... có 1 điều em đã quên không nói anh ... đó là sự cố gắng của em ... Minh là nguyên nhân để em cố gắng ... em đã thích học tiếng Anh hơn ... thành tích trong lớp của em cũng khá hơn ... thế nên ... anh đừng nói thế nữa nhé ...
Em biết tình cảm của anh là thế nào ... nhưng em không có cách khác ... từ đầu ... em xem anh là 1 người bạn thân ... 1 người anh trai đáng mến ... và sau này cũng vậy ... vì đơn giản ... anh là bạn của anh trai em ... em xin lỗi vì đã từ chối anh ... xin lỗi anh thật nhiều ...
Giá như em có thể thích anh nhỉ ? Nếu có chuyện đó thật ... chắc em sẽ không bao giờ có cơ hội để buồn anh ha ...

tại sao em lại cám ơn anh,anh muốn lắng nghe em và hiểu em hơn mà,nhưng hình như em luôn giữ khoảng cách với anh?
em có nhớ anh hay nói chẳng khi nào chịu ngồi nhiều giờ liền bên máy vi tính để lướt web không?em vẫn hay mắng anh là trên hht có nhiều cái hay lắm mà không chịu vào,cái hay đó là nỗi buồn của em đúng không?
nỗi lo lắng,những nụ cười ảo mà em và những người khác đang có phải không?
thứ 7 em gọi cho anh nói rằng tên đó đã về VN,em muốn đi tìm tên đó,anh đã giận và mắng em ngốc,hãy nghĩ lại đi nào cô bé,nếu tên đó thật lòng với em,thì hắn ta đã không im lặng thế
không phải anh không muốn đèo em đi tìm tên đó,chỉ vì anh không muốn em tin hắn quá,nên anh mới nói với em anh đang ở HN
anh Cường nói với anh,đi học về,em lấy xe ra đường,mãi đến 11 giờ tối em mới về,tội tình gì phải làm thế chứ?em thật ngốc

*nh0c h0c y3u*
06-08-2006, 09:39 PM
Hà.....nghe anh Bảo nói vậy.....thực sự L cũng thấy H ngốc lắm .....ko fai L ko muốn H ko tin M .....nhưng L đã bảo với H rồi còn ji`....có thể lúc này ....M chưa thấy thích hợp để gặp mọi người....mà cũng làm sao chắc M ở SG chứ .....nếu như M biết đc điều đó ....chắc anh cũng chẳng vui ji đâu ....đừng làm như vậy ....đừng nghĩ là M đang bỏ rơi H nha :om: ...sẽ đến lúc M tìm gặp mọi người....đó là lúc anh thấy thích hợp nhất....hôm qua hok thấy H lên mạng ...L tưởng H bận....vậy ra là H đi tìm anh sao....hãy chờ thêm một thời gian nữa nha :huglove:

:.>Hamyko<.:
07-08-2006, 03:37 AM
Anh chỉ về 2 ngày thui ... vậy mà Hà cứ cuống cuồng đi tìm ... giờ mới thấy mình ngốc thật nhiều ... hôm nay ngồi nói chuyện với mọi người vui lắm ...

anh Bảo : vì em nói chuyện nhiều nên chưa kịp type gì cho anh ... em xin lỗi ... mai nha anh ...

:.>Hamyko<.:
09-08-2006, 03:13 AM
Bi giờ thì rãnh rang rùi đây ... type cho anh Bảo nhé ...
"tại sao em lại cám ơn anh,anh muốn lắng nghe em và hiểu em hơn mà,nhưng hình như em luôn giữ khoảng cách với anh?" ===> anh nghĩ vậy sao ? ... nếu anh thật sự nghĩ thế thì em còn biết biện minh đường nào nữa bi giờ ... em vẫn rất quý anh mà ...
"em có nhớ anh hay nói chẳng khi nào chịu ngồi nhiều giờ liền bên máy vi tính để lướt web không?em vẫn hay mắng anh là trên hht có nhiều cái hay lắm mà không chịu vào,cái hay đó là nỗi buồn của em đúng không?" ===> em nhớ chứ ... nhớ rằng anh luôn lạnh lùng với những người giả tạo ... nhớ rằng anh chỉ mê chơi play station 2 ... nhớ anh chỉ thích mặc đồ may chứ không mua đồ chợ ... hình như là em hết nhớ gì rùi ... nhưng đâu hẳn trên hht chỉ có nỗi buồn ... có cả niềm vui kia mà ... đúng hem ?
"nếu tên đó thật lòng với em,thì hắn ta đã không im lặng thế" ===> anh nói sai ... chỉ là Minh về đột xuất nên không báo được mà ... với lại ... điện thoại em bị khóa còn gì ... lỡ anh ấy có gọi thì sao ...
"đi học về,em lấy xe ra đường,mãi đến 11 giờ tối em mới về,tội tình gì phải làm thế chứ?" ===> vì em muốn thế ... em giải thích vậy được chứ anh ?
Còn chuyện anh cứ mãi nói em ngốc thì em quen rùi ... nên chẳng nói gì nữa ...
Nếu anh đã không thích nghe về Minh thì từ nay em sẽ chẳng nói với anh nữa ... thế là được chứ gì ... em không thích anh nói về Minh như thế ...

bigwinds
23-08-2006, 06:09 AM
Đúng là anh không thích nghe em nói về tên đó,nhưng thấy em buồn mà anh không làm được gì thì anh còn đau hơn,hiểu không cô bé?
Chiều qua em tắm mưa qua nhà kiếm anh,thấy em gượng cười và nói vô tình đi qua,anh buồn lắm,muốn ôm em lắm nhưng lại không được.
Cứ như thế này hoài sao?em tin hắn nhiều đến thế à?

*nh0c h0c y3u*
23-08-2006, 07:30 AM
HÀ à ...thật sự ...là một người bạn....L cũng muốn Hà nghĩ lại...cái topic này...lâu wa mới thấy lại....lúc nào gặp H...nói chuyện vậy...

nh0cc0n_l0nt0n
23-08-2006, 08:35 PM
nhóc chả biết gì cả.....:rain: nhưng nhìn lại .....nhóc thấy anh Bảo đó thật tốt với ss Hà ....thích thật đấy...luôn có người bên cạnh để an ủi và chia sẻ cả mình...còn anh Minh....nhóc nghĩ dù rằng anh có thật hay không chắc không còn quan trọng nữa vì anh Minh là tất cả trong lòng mọi người rồi ma...thôi biết thế nói thế thui....:chayle:

Bé Điệu
23-08-2006, 08:57 PM
Bị bỏ rơi...

Uh... thì hắn đang bõ rơi mình .....


Nản ...:rain:

*nh0c h0c y3u*
24-08-2006, 04:06 AM
nh0c c0n...hihi...em nói đúng rùi đó ... nh0c nì dễ thương ghia :huglove:
========
HUm nay Hà dzui rồi...mình cũng dzui nữa...2 đứa mới chơi Au xong :hihi:

:.>Hamyko<.:
25-08-2006, 02:39 AM
nh0c : đúng là anh Bảo rất tốt với ss , nhưng anh ấy chỉ có thể là anh trai thui em ạ , ss không thể bước qua được ngưỡng đó , và hơn thế nữa , tim ss giờ chỉ có Minh thui , ss không muốn vì lý do Minh không ở bên cạnh mà có tình cảm với 1 người khác . Em hiểu mà phải không ? Minh là tất cả với ss .

Linh : nỗi buồn và hi vọng của Hà đã có kết quả phải không Linh ? Lá thư đó , món quà đó , dù được gửi từ rất lâu , nhưng 1 chút gì đó , để Hà biết rằng mình ... à không , chuyện đó không đem vào đây được nhỉ ! Hà cũng nghĩ lại rất nhiều lần , nhưng rùi kết quả vẫn chỉ có thể là Minh , chờ đợi Minh tuy có buồn thật , nhưng đó là hạnh phúc ...

Anh Bảo : Em yêu Minh , rất yêu Minh . Em tin Minh , rất tin Minh . Em nghĩ anh cũng thấy điều đó đúng không ? Bi giờ thì mọi chuyện tốt rùi , em sẽ không buồn nữa , anh hiểu chứ ? Anh chỉ cần biết em sẽ luôn tốt là được , đừng lo cho em nhiều quá . Anh mà là anh ruột thì em chắc sẽ iu anh nhiều lắm đấy , anh trai tốt ạ !

bigwinds
25-08-2006, 03:34 AM
Anh Bảo : Em yêu Minh , rất yêu Minh . Em tin Minh , rất tin Minh . Em nghĩ anh cũng thấy điều đó đúng không ? Bi giờ thì mọi chuyện tốt rùi , em sẽ không buồn nữa , anh hiểu chứ ? Anh chỉ cần biết em sẽ luôn tốt là được , đừng lo cho em nhiều quá . Anh mà là anh ruột thì em chắc sẽ iu anh nhiều lắm đấy , anh trai tốt ạ !

vậy là em vừa out?anh lên trễ rồi,em cũng chẳng để lại cho anh lời nhắn
anh trai?em chỉ xem anh là anh trai thôi hả?thật là thế sao?chẳng lẽ em không 1 chút gì hơn sao?
em yêu 1 người khác,1 người không biết là có thật hay không?em không sợ đau khổ à?
giờ anh biết phải làm sao đây khi mà em yêu hắn ta nhiều như vậy!nụ cười và niềm vui của em hình như đều liên quan đến hắn ta?
nếu em đã nói thế thì anh đành phải tiếp tục là 1 người bên cạnh em,không kêu ca,không suy nghĩ,chỉ mong em luôn hành động đúng và đừng đánh mất chính mình chỉ vì 1 người em ko rõ có yêu em hay không!

*nh0c h0c y3u*
25-08-2006, 03:39 AM
H...dù quyết định của H ra sao...L cũng luôn ủng hộ :huglove: ....nếu như mà L ở cạnh H...chắc sẽ dzui lém nhỉ...hihi....fai trải qua khó khăn có nỗi buồn...và nước mắt...mới cảm nhận đc hạnh phúc thực sự...
Hạnh phúc luôn mỉm cười với những người yêu hết mình
===========================
....lúc này...mình chỉ muốn biết một chút về con người đó...thời gian qua nhanh thật đấy...

nh0cc0n_l0nt0n
25-08-2006, 11:24 PM
dạ em hiểu mà ss :D anh M khi nghe những lời này chắc vui lắm ó ss ....mong rằng anh Bảo sẽ nghĩ lại và hiểu ss hơn ............còn hạnh phúc là do tự mình quyết định....ss tự tin lên nhé ....

:.>Hamyko<.:
26-08-2006, 02:53 AM
Linh : cám ơn Linh nhiều lắm vì luôn ủng hộ Hà ... có những tình bạn online còn đáng quý hơn nhiều những tình bạn thực tại L nhỉ ? Khó khăn ... uh ... Hà đã rất khó khăn khi yêu anh ... phải dồn nén tình cảm của mình ... phải im lặng đi nhiều để anh không lo lắng ... nhưng cũng lại rất hạnh phúc ... vì nhận được tình cảm từ anh ...

To nh0c : ss sẽ cố nắm lấy hạnh phúc của mình ... thank em nhé ... uh mà sao em không vào gia đình ss luôn nhỉ ? ss sẽ qua topic kia đề nghị nhá ... vì ss muốn em nắm được hạnh phúc của mình ... ss muốn gia đình ảo mà không ảo này cho em 1 chút hạnh phúc nhỏ ... em nhé ...

anh Bảo : là anh trai ... anh sẽ rất hiểu em đấy ... có những chuyện mình không nên nói ra để không đánh mất những gì mình đang có anh nhỉ ? Nhưng giờ thì em sẽ coi như anh chưa nói gì hết ... anh sẽ là anh trai tốt ... anh nha !

nh0cc0n_l0nt0n
26-08-2006, 05:13 AM
cãm ơn ss khi đã coi em như 1 thành viên trong GD quỉ ....:) dạo nì ol làm em vui nhiều hơn :huglove: chã biết nói xế nào cả ss ạ.....ol là ảo nhưng lại không hề ảo.... thực tại thì bên em chẳng có gì là làm em phải nhớ tới cả...gia đình.....bạn bè ....tình yêu mọi thứ dần dần xa rời em....không biết tự em làm những thứ đó tuột khỏi mình hay gì nữa...dạo nài bực ghê....toàn chiện đâu đâu đó.....:khocnhe: chỉ muốn khóc thôi :gian:

:.>Hamyko<.:
27-08-2006, 01:01 AM
Nh0c iu của ss : giống như Minh từng nói với em , chỉ cần mình thật sự yêu thương 1 điều gì đó thì mình sẽ có hạnh phúc dù là rất nhỏ . Thật là như thế đó em ạ , cuộc sống hiện tại không bao giờ cho mình mãn nguyện những điều mình mong muốn , lúc nào mình cũng cảm thấy mất tất cả và dần dần rời xa mình ; nhưng hãy giành 1 thời gian , ít thui , em sẽ thấy được mình đã từng hạnh phúc vì đã yêu rất thật lòng ... ss cũng thế , cũng từng cảm thấy như em , ss đã không cười nhiều như bi giờ , cũng không nói nhiều như bi giờ , cho đến khi gặp Minh , ss cười được và biết quan tâm , biết lo lắng cho Minh ... và từ khi đó ... ss biết mình thật sự yêu Minh . Gia đình này , Minh có cả 3 người vợ , em thấy ss có ngốc không khi đồng ý làm vợ Minh ? Nhưng cái ngốc đó cũng đã mang lại cho ss hạnh phúc nhiều em ạ ... vì giờ đây , dù ss không thể cười với cuộc sống bên ngoài , nhưng khi online , ss lại có thể cười cùng mọi người và cùng khóc , chia sẻ với tất cả các thành viên ... Chà , hôm nay ss nói nhiều ghê ...

sao_bang
27-08-2006, 03:30 AM
http://www.muabandtdd.com/images/picture/1_70_big_no7610_2a.jpg
hu hu h u h u hu h uh u h u hu u h u h u h hu h u uh h u

huhuhhuhuhuhhuhuhhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh
] (http://www.muabandtdd.com/images/picture/1_70_big_no7610_2a.jpg)

..Xa..
27-08-2006, 06:18 AM
ss ơi...ngốc...hì..ai cũng tự nhận là mình ngốc...nếu nói thế thì cứ iu thì ngốc nhìu ss nhỉ....nhìu khi bít là những chuyện mình làm rất chi là bùn cười nhưng vì tình iu...chả ngại gì hít trơn....trước kia em đâu nghĩ là có thể sống trong một tình iu chia sẻ nhìu như thế này..chỉ mún người ta là của một mình mình..thật ra thì ia chả thế nhưng...gia đình chúng ta bi giờ chả phải rất hạnh phúc sao ......hì....có thêm Nhóc thế kia thì sẽ vui hơn nhìu đây.....Nhóc ha

nh0cc0n_l0nt0n
28-08-2006, 05:20 AM
sạc .....2 ss nói hết trơn.....chã nhường em tẹo nào cả....cảm ơn những lời khuyên của 2 ss nha ....em sẽ cố gắng ....em sẽ cười nhiều hơn.....em sẽ quan tâm nhiều hơn ....và em sẽ.....không phải khóc nữa ....có dúng không ạ ....chẳng ai thương mình bằng bản thân mình cả....em sẽ nhớ .....cảm ơn nhá ss ui của em....cảm ơn 2 ss nhìu nhìu

:.>Hamyko<.:
28-08-2006, 06:47 AM
Ngốc ... uh thì ngốc đấy em ạ ... chia sẻ tình cảm ... ss cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu trong 1 hoàn cảnh như vậy... nhưng bi giờ thì... hihihi...

Nh0c iu của ss: em nói đúng ...cười nhiều hơn để thấy rằng cuộc sống này còn nhiều cái đem lại niềm vui...nhưng nỗi buồn thì cũng mang lại 1 cái gì đó...khó tả nhỉ?

nh0cc0n_l0nt0n
31-08-2006, 03:57 AM
hì hì ...nói chung là mình phải biết nắm bắt cơ hội ....đúng hok ss :D

:.>Hamyko<.:
01-09-2006, 08:58 PM
Uh em nói đúng , nắm bắt cơ hội , em ss giỏi lắm ...

nh0cc0n_l0nt0n
07-09-2006, 03:54 AM
em cũng đang cố nắm bắt được cơ hội này ss......mà em bùn quá....hum nọ em nhìn thấy người đấy.....em vừa vui....vừa buồn....:khocnhe: vì giờ anh đã có người khác bên cạnh rồi ss ạ....em sẽ phải cố quên anh thôi đúng không ss...em buồn lắm nhưng vẫn phải chúc anh được hạnh phúc......không biết anh có hiểu cho em không :rain:

:.>Hamyko<.:
08-09-2006, 02:22 AM
Tình yêu là không cần đền đáp em ạ . ss hiểu cảm giác của em , nhưng tình yêu vốn có 2 mặt còn gì , khi thì cho chúng ta cảm giác rất hạnh phúc , và có khi làm chúng ta nát lòng . Em hãy suy nghĩ và trả lời cho ss biết , so với việc em thấy người ấy đi bên cạnh 1 người khác , và việc em thấy người ấy mất lòng tin , không hạnh phúc , cái nào sẽ khiến em đau hơn ?

*nh0c h0c y3u*
08-09-2006, 04:04 AM
cố lên nào cô bé...ss nghĩ em hok cần fai quên đâu....bắt mình fai quên một người đã từng yêu thương..khó lắm...mà có khi còn ko thể...vì vậy hok cần fai quên...hãy chúc cho người ta hạnh phúc...và đừng bùn nữa :huglove:...thời gian sẽ giúp em tốt hơn..:D

nh0cc0n_l0nt0n
08-09-2006, 05:27 AM
tất nhiên là em sẽ mong những điều tốt sẽ đến với anh rồi
:rain: nhưng ......em cảm thấy buồn ..........buồn lắm ss a :khocnhe:
chỉ mong rằng anh sẽ nghĩ lại thôi :rain:

:::dEvIl:::
08-09-2006, 07:17 AM
Minh có cả 3 người vợ , em thấy ss có ngốc không khi đồng ý làm vợ Minh ? Nhưng cái ngốc đó cũng đã mang lại cho ss hạnh phúc nhiều em ạ ... vì giờ đây , dù ss không thể cười với cuộc sống bên ngoài , nhưng khi online , ss lại có thể cười cùng mọi người và cùng khóc , chia sẻ với tất cả các thành viên ... Chà , hôm nay ss nói nhiều ghê ...


Hà ah`...chẳng có j` là ngốc hết Hà bít ko..ảo nhưng tình cảm thì thật... N ko bit;' nói j`...dạo này N chẳnG muốn type nhiều..Diary của N cũng it type đi nhiều rồi...có lẽ là sẽ càng gày càng ít đi nữa...vì N làm biếng rùi ><....chắc sẽ ít gặp mọi người..nên nhớ giữ gìn sức khoẻ nha...

nh0cc0n_l0nt0n
08-09-2006, 09:27 PM
ũa ......sao ss N hem ol nhìu nữa : rain:
hịc hịc .....chán thiệt ó ss :khocnhe:

:.>Hamyko<.:
10-09-2006, 02:02 AM
Mọi việc hình như luôn có kết thúc của nó nhỉ ? Nhưng mong là hiện tại chỉ đang là những kết thúc tạm thời , và trong tương lai sẽ thay đổi tốt hơn ...

nh0cc0n_l0nt0n
10-09-2006, 09:18 PM
em cũng mong là vậy ss ạ....một ngày mới sẽ có nhìu điều mới....tốt đẹp hơn :D:D