Xem đầy đủ chức năng : Đông ...về
màu kí ức
01-08-2006, 10:33 PM
Hôm nay trời đổ cơn giông
Em ơi có biết mưa giông thì về
Kẻo mưa sấm dậy ngang trời
Em ko về kịp chắc thời chú đông
Dương Cầm
01-08-2006, 10:49 PM
Mơ gì đâu, hỡi đám mây buồn
Kỉ niệm như vết thương khoét sâu kí ức
Tôi ngoái lại , thấy áo trắng bay
có phải em , nắng vàng phai màu
ô hay, em đã quay trở lại
Trả lại cho tôi nắng giữa cuộc tình...
màu kí ức
01-08-2006, 11:06 PM
Đông về gió lạnh thôn tôi
Mặc manh áo ấm nhớ người rách hơn
Đông về gió lạnh đầu đường
Để cho em bé khóc nhường xó kia
Em ơi ! mặc manh áo vào
Ta cùng ngồi lại tâm trao đôi lời
Gió kia lạnh thấu ngang trời
Em không sợ nữa sẽ thời có anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.