PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn....vô coi!



màu kí ức
01-08-2006, 10:28 PM
Hôm nay buồn quá ko viết thơ
Vì đâu không bạn ta giầu giầu tâm
Tâm tư giấu kín trong lòng
Hồn thơ nguội lạnh bao giờ nóng đây

Đa Tình
01-08-2006, 11:05 PM
Buồn về ngập lối bước em đi
Mỏng manh sương khói ướt xiêm y
Gió về muôn nẻo tìm hương lạ
Thu đã về rồi ký ức ơi

Buồn về nhè nhẹ vỗ vai tôi
Không lạnh mà như đã rung rồi
Xa lạ mà như quen thuộc lắm
Thu về buồn cũng phải về thôi

Gót buồn bước vội khặp mọi nơi
Nào có nơi đâu gọi bến bờ
Chẳng người đa cảm thi nhân chẳng
Vẫn xuyến xao ghê giữa bến mơ

Ta thấy buồn kia có đến chơi
Nào ta có muốn gọi với mời
Mà người ghé lại nho nhỏ bảo
Ta muốn cùng vui với nàng thơ.....

màu kí ức
01-08-2006, 11:10 PM
Ai bảo ta yêu thơ là vậy
Để lúc này lúc khác vẫn cứ yêu
Giờ đây hồn cứ mãi phiêu du
Lang thang tìm ....tìm chi nơi nào có
Để lòng này nhớ mãi gọi tên thơ

Đa Tình
02-08-2006, 12:06 AM
Buồn về nghe rét cả trong tim
Lạnh lắm ai ơi tỏ nổi niềm
Chiều thu bầm tim nơi xa ấy
Ta cũng thế thôi chẳng ấm êm

Ta nghe như có giọng của em
Từ xa xa lắm vẳng trong tim
Cái buồn như tỏa đi muôn nẻo
Bởi có em rồi ta ấm êm

Mèo Lười Cô Đơn
02-08-2006, 12:15 AM
Nỗi buồn xa lắm khắp muôn nơi
Gió cuốn mây trôi há gọi mời
Sông kia vẫn thế nghe sầu thẳm
Khổ quá vẫn cười ...nhé liệu xuôi

Dòng thơ sâu lắm ai còn nghĩ
Tạc tựa mây hồng vẫn cuồng si
Bao nhiêu đau khổ sầu mong hết
Ta với ta cười ....nhé liệu có dzui ...

đông lạnh
03-08-2006, 12:21 AM
buồn là gì? tại sao sầu héo
một chữ tình đang dày xéo con tim
buồn là gì khi ta chết lặng im
người phụ nữ bỏ mình ta đơn lẻ

buồn là gì khi mưa rơi khẻ
lệ cùng tuôn theo nỗi nhớ xa xôi
buồn là gì mà khi lá thu rơi
ta lại nghĩ đến người phương xa ấy

dù ta biết buồn nhiều cũng vậy
nhưng vẫn buồn và buồn mãi mà thôi

Lost.
03-08-2006, 08:11 PM
Xin gửi gắm nỗi buồn trong câu chữ
Để từng ngày gió đừng thử trái tim
Xin câu thơ không rót giọt im lìm
Để đôi lúc thấy mắt mình hơi ướt
Xin dĩ vãng ko còn màu sướt mướt
Bài thơ buồn lại viết lúc ngà say ......
Có những lần hong gió lạnh qua tay
.....

tendresses
06-08-2006, 11:51 AM
Buồn vì vắng bóng người yêu
Buồn vì lẻ bóng yêu kiều mỗi đêm
Buồn vì không tiếng êm đềm
Buồn vì môi đã không mềm bởi ai
Hôm qua nhặt chiếc lá vàng
Lòng nghe một chút bàng hoàng vì đâu
Tình xưa nghĩa nặng thâm sâu
Sao đành quay gót để sầu chất cao

hanquoc00
06-08-2006, 07:28 PM
buồn vì một thuở yêu người
buồn vì một thuở làm người yêu em

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 01:29 AM
Vô coi buồn bã làm chi
Khổ đau điểm tựa để ghì đứng lên
Nỗi buồn cũng chỉ hạt nêm
Cho hương cuộc sống đẹp hơn chút mà

Dã Quỳ
11-08-2006, 09:38 PM
Tình iu dấu kín
Không vùi lấp
Cố lấp nhưng lòng..
Lại buồn thêm
Em - Một cô bé
Ưa cố chấp
Chờ anh - Một chàng
Bảo thủ thay!