Xem đầy đủ chức năng : vần thơ bất hủ
lie_is_love
01-08-2006, 03:53 AM
Người iêu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi
mà "nó" chỉ chuyển từ tay thằng này sang tay thằng khác
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện cự on sòm
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời chơi net k0 vương toơ tình
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em hút thuốc lào cũng xinh
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời gái chảnh mà thương trai nghèo
Hoa nào đẹp bằng hoa trinh nữ
Người nào đẹp bằng nữ học sinh
Hoa nào đẹp bằng hoa trinh nữ
Chữ nào đẹp bằng chữ ANH YÊU EM
Hoa nào đẹp bằng hoa trinh nữ
Chữ nào đẹp bằng chữ người yêu
Còn duyên kén cá chọn canh
Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ
Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng
~LiebE~
01-08-2006, 04:17 AM
Mod bõ này đâu rồi cần chuyển sang bõ Thơ gấp
Kẻ Không Nhà
01-08-2006, 06:32 AM
ok anh chuyển ngay đây nhờ mod rom chuyển đúng box nhé vì ko nhà hổng biết là thơ gì đây
online_love75
02-08-2006, 03:01 AM
thơ này gọi là thơ tình bất hủ hả?
koconnuakeolac
02-08-2006, 05:18 AM
Tôi không biết phải nói về mình như thế nào, chỉ biết khi nhắc đến tôi bạn bè hay chọc là con nhóc lãng mạn, nhìn đâu thi tứ cũng lên mầm. Mẹ thì chỉ chép miệng: "Em Mống nhà mình đa sầu đa cảm lắm". Còn anh, anh lại luôn giật giật bím tóc tôi và cười: " Trẻ con quá"
Tôi học ban xã hội từ bé, lớn lên mơ ước trở thành cô giáo dạy văn, thần tượng cô chủ nhiệm với những lời giảng lúc bổng lúc trầm tựa như khúc đàn ai tấu khi trăng thanh. Nhưng nhìn bề ngoài chẳng ai tin một con-bé-đẹp-trai-tôi lại có thể xuất khẩu thành thơ, lại có thể khóc rưng rưng khi thấy những người ăn mày hay kẻ điên lang thang trên phố chợ. Mọi người và thậm chí cả anh cũng chỉ biết đến tôi là một con bé bản lĩnh, nghị lực, ham học, mạnh mẽ và luôn tươi cười lạc quan. Những lúc điểm kém, những khi project bị thất bại, những khi mẹ mắng, khi đúa bạn tưởng như thân nhất trong lớp chơi khăm giành suất học bổng mà tôi đổ mồ hôi chong đèn tận đêm khuya cố mong nhận được...những khi như thế-nào ai biết đâu giọt nước mắt tôi cứ lã chã rớt trên bàn phím vi tính.
Tôi không dám kể cho ai nghe những nỗi niềm ấy. Bạn bè ư - mong manh như tờ giấy nhận học bổng. Mẹ cha ư - bộn bề với những lo toan thường nhật. Bạn trai ư - đắm chìm với công việc và "anh ghét nước mắt, anh tự hào vì có bạn gái biết kể chuyện cười như em". Cái cảm giác lúc vui người người hay lúc cười người người biết làm tôi cứ dật dờ không dám sống thật với mình. Có một cái gì đó luôn tức nghẹn nơi cuống họng, một cảm giác cay cay nơi sống mũi bị đè nén bao lâu nay dồn lại dồn lại và nhói đau. Tôi chỉ biết xoa dịu nó, làm vơi nỗi lòng mình bằng cách online. và website www.hoahoctro.com đã cho tôi được sống thật với tôi, cho tôi đỡ nuối tiếc vì mình chưa sống hết mình.
Thuở đầu còn dè dặt, tôi chỉ post vài câu thơ đất trời vui vẻ hay bình luận vài câu khi nghe nhạc hoặc ngồi đọc những suy ngẫm của các member trong box Cảm nhận cuộc sống. Và lúc đó chuyện tình cảm vẫn ngọt ngào và vui vẻ. Nhưng một thời gian sau, qua một người bạn tôi biết rằng anh không bằng lòng với tôi trong chuyện tình cảm. Tôi cứ ngỡ rằng yêu sáng trong và giũ gìn cho nhau là nền tảng tốt nhất cho một tình yêu và với một người từng trải như anh (anh hơn tôi 9 tuổi) thì thật sự coi trọng suy nghĩ đó. Nhưng tôi lầm. Anh trách tôi sao yêu nhau hai năm mà cầm tay được năm lần, kiss không, ôm không. Anh chán phải làm cái bờ vai cho tôi dựa vào mỗi khi buồn bã. Anh muốn yêu như mọi người yêu... Có lẽ với một người từng trải như anh thì...không bao giờ là đủ.
Anh gửi mail cho tôi vẻn vẹn tám từ: "Anh không muốn nói chuyện với em nữa". Shock, đau, uất ức tôi nằm dài trên giường bệnh. Người ta không còn yêu nhau sẽ còn có thể là bạn bè nhưng anh..."không muốn nói chuyện" thì khác gì nước lã người dưng. Không biết chia sẻ với ai tôi chỉ biết trút nỗi buồn vào những vần thơ. Các con chữ con g mình nhận những đau thương, dằn vặt, dỗi hờn, tiếc nuối, buồn chán và tuyệt vọng của tôi. Rồi chúng lặng lẽ nằm im trên 4rum cho những người chẳng quen biết tôi đọc, cảm nhận và chia sẻ.
Khi ấy có Shrek - một mem trong 4rum đã dừng lại trước những nỗi niềm ấy. Shrek đã cảm nhận được chuyện của tôi và anh đã hóa thành tôi post những vần thơ như kể nỗi lòng tôi. Những bài thơ anh viết tặng tôi như nói hộ những điều mà ngay cả tôi cũng chưa thể gọi tên:
Em vẫn biết em không là gì cả
Trong cuộc đời trong ánh mắt của anh
Có sá gì một sợi chỉ mong manh
Em níu giữ tim anh trong tuyệt vọng
Em vẫn biết điều không như là mong
Nên tình em hư vô mãi trong đời
Những buổi chiều hoàng hôn tím chơi vơi
Em chờ anh trong nỗi buồn câm lặng
Em vẫn biết khi chiều vàng tắt nắng
Là lúc anh sánh bước cạnh một người
Có lẽ anh với anh mắt rạng ngời
Đang tự hỏi sao đời mình may mắn?
Em vẫn biết trong từng đêm thanh vắng
Trái tim mình bỗng run rẩy nhói đau:
"Thế giannayf nghìn đàn ông giống nhau
Trọn đời anh cũng như đàn ông khác"
Mà em cứ yêu anh như hạt cát
Yêu cái chông chênh của chặng đường đời
Em vẫn biết
Em mãi hư vô
Trong tim của một người.
...
Tôi không phản ứng gì chỉ post thơ đối qua đối lại trong 4rum mà không hề đáp trả những dòng tin nhắn hỏi han trong Y!M của Shrek. Tôi không tin ai nữa. Tôi chỉ sống cho mình thôi. Yêu thương ai làm gì khi họ chỉ mong muốn chiếm đoạt mình. Yêu thương ai làm gì khi họ chối bỏ tình yêu ấy và mong mỏi những khoái lạc tầm thường. Tôi sợ những người mang ghen XY hơn tuổi, sợ sự từng trải và hiểu đời của họ. Tôi sợ...
Thế nhưng anh vẫn đều đặn nhắn tin như thể tôi có trả lời. Những lời động viên, an ủi chân thành, đôi khi chỉ là dòng tin vội vã "Kẹo Lạc có thấy trời trở lạnh không, mặc áo ấm nhé. Anh đi làm đây". Buồn cười, tôi một nơi anh một nơi làm sao anh biết khi nao tôi lạnh. Anh dặn cứ như thể tôi ở trước mặt anh, sống cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí không bằng. Nhưng dần dần những lời nhắn ấy khiến tôi thấy rằng đó là lời thật lòng của anh chứ không phải một bản copy từ một cuốn tiểu thuyết tình nhân nào đó. Sự im lặng và không phúc đáp của tôi cộng với sự cảnh giác của tôi chẳng làm cho tình cảm của anh bớt đi hay dừng lại. Nó ấm áp như lời khuyên của anh trai, lại giản dị như lời bạn bè, đôi khi nồng nàn như người tương tư. Thơ anh tặng tôi luôn nóng bỏng hai chữ thương yêu. Vậy mà sao mem trong rum luôn bảo thơ tôi đối lại lạnh lùng và sầu lắm.
Một năm qua đi box Vườn thơ chiều tím trong rum như một cuộc sống thứ hai của tôi, cho tôi trút bỏ những muộn phiền bực dọc của cuộc sống thực bên ngoài. Trớ trêu thay mạng là ảo tôi sống thật còn cuộc đời thật tôi sống ảo.
Những rào cản, những lo sợ dần nguôi ngoai theo những vần thơ. Con chữ khô khốc trên vi tính như mềm mại và đáng yêu với tôi hơn. Vì nó đang chứa tâm tình tôi, những tình cảm mới. Tôi đã thân thiện và chan hòa hơn với những mem khác như Tongnguyenhuy, meoluoi. thienmy...Họ mời tôi vào nhóm thơ Thiên bình trong rum. Tôi nghẹn ngào và rất vui sướng. Tongnguyenhuy là một cậu bạn bằng tuổi sống trọ trong Bình Dương để học trường chuyên, làm thơ bốn chữ nhanh và hiệp vần giỏi, rất biết an ủi và làm tôi cười giòn giã ( nhiều lúc cũng vô duyên vì hay ra tiệm net online mà cười thì toàn khanh khách, cười thật chứ có icon đâu). Meoluoi cũng là một cô bạn bằng tuổi từng rắc rối trong chuyện tình yêu hay san sẻ và "lôi kéo" tôi làm thơ trêu chọc mem Thiên bình. Thienmy là một tỉ tỉ chưa rõ nhân thân :) (vì tỉ thích bí mật) rất người lớn, luôn quan tâm khuyên dạy tôi nhưng cũng rất nghiêm khắc lúc tôi lỡ...sầu (bắt tôi vui vẻ ngay nếu không sẽ méc Hoàng đế nhóm Thiên bình chọc cho tôi vỡ bụng, hehe).
Mọi người trong 4rum và trong Thiên bình đều rất tốt, rất hiểu tôi. Nhiều lúc tôi mong họ sống thật gần tôi, nhưng tôi cũng hiểu rằng tình bạn chân thành và niềm tin ở nhau sẽ xóa nhòa mọi khoảng cách.
Hơn một năm online với những vần thơ tôi đã hiểu yêu và được yêu đều là hạnh phúc. Tôi không còn mong muốn mọi người yêu tôi như tôi yêu họ, không mong muốn mọi người quan tâm tôi như tôi quan tâm họ. Vì tôi đã hiểu mỗi người là một cá thể rất riêng. Họ yêu và quan tâm tới nhau theo những cách riêng, có thể không theo cách mình muốn nhưng vẹn tròn một tấm lòng.
Thế giới mạng đã giúp tôi đứng dậy và tin tưởng, sống thật là mình dù không hoàn hảo. Vì trên thế gian này có ít nhất một người luôn yêu thương tôi. Tôi tin ở mọi người.
Những tình bạn online
mariana_kumi
03-08-2006, 11:37 PM
acacacac
em lạc nhầm vào đâu thế nì?????
tuyet_mai_nl
04-08-2006, 02:04 AM
Anh di xe kich nó wave thái
thủ hỏi rang em co ban lòng
;;;trai dang tinhyeu;;
YEU
dinhdungndh
04-08-2006, 08:29 PM
phut huy hoang ngay sua gio da tac
khau sung trương len dan nham tim anh
mot vien dan doi cươc doi qua dac
mot nam mo de chươc toi loi ngay sua
lay me con di
hoainhan
NƯƠc VÔ Tinh Ngan NĂm TrÔi Mai
MÂy VÔ Tinh MÂy BÔng BÂy Sa
TrĂng VÔ Tinh TrĂng Dua VƠi Gio
Em VÔ Tinh ChĂng HiÊu Long Anh
Goi(thÊ Gian Nhin Co Xanh)
NƯƠc VÔ Tinh Ngan NĂm TrÔi Mai
MÂy VÔ Tinh MÂy BÔng BÂy Sa
TrĂng VÔ Tinh TrĂng Dua VƠi Gio
Em VÔ Tinh ChĂng HiÊu Long Anh
Goi(thÊ Gian Nhin Co Xanh)
Hoainhan4t
Lost.
04-08-2006, 08:32 PM
Mod cũng khong bit lạc vào đâu nữa
Hình như nó nên qua bên lá cải nhể
Mèo Lười Cô Đơn
04-08-2006, 10:06 PM
@: kẹo lạc .........
Thật sự nghe những lời mà lạc tâm sự mèo cảm động quá ..ừ có lẽ nỗi buồn ..của lạc nhiều nhiều và ..thật buồn ...trái tim lạc dừng như lạnh lùng ..nhưng mèo mong rằng lạc sẽ có hạnh phúc ..hạnh phúc và hạnh phúc ........
Mèo hơn tuổi lạc ...không phải con người học xã hội ..hì hì ..và làm thơ thì cực kì dở nữa chứ ..hixhix .....ghét văn ..ừ thế mờ lại yêu cái box thơ này ...vào 4 rum có vô vàn điều bất ngờ đối với mèo ...bạn bè của mèo chủ yếu cũng là người trong box thơ ...thiên bình như là ngôi nhà thứ hai ..mèo yêu tên nhóm các thành viên trong nhóm và luôn mong nhóm đoàn kết và vui vẻ ....tuy nhiên mọi người trong nhóm mỗi người một nơi một phương ...không thể cùng nhau xhia xẻ ngọt bùi ...cũng là một điều khó khăn ..nhưng không sao ..tấm lòng trái tim ...chúng ta đều hướng về nhau .....
Tongnguyenhuy ..trước kia mèo hay nói chuyện với hắn ...bây giờ thì không ......tống tình bận hơn trước và trẻ con mèo thấy thế ....mèo thích cái tính vô tư ...ko lo âu và phiền muộn ....
thienmy ...mèo biết rất rõ tỷ ấy ...luôn muốn bí ẩn ...nhưng tỷ rất dễ gần ..rất tốt ..và luôn nhường nhịn mèo .:huglove: .muội yêu tỷ lắm ....và mong tỷ sớm có hạnh phúc riêng của mình ........
các thành viên trong nhóm như hoàng hôn mầu tím ..hoàng hậu ..tiểu tinh linh ...và các công chúa ..các tiểu quỷ ..đều rất hoạt bát vè vui vẻ .làm thơ thì ngông cuồng ...và có một số người hơi nóng tính .....tuy bảo là sợ mèo nhưng mờ .toàn bắt lạt mèo thôi ..:khocnhe: .......
Kaka ....lại ka ka .là người mà muội phục nhất ..ka ka biết làm người khác vui ...tuy khi đó ka ka đang buồn ừ ...muội nghxi rằng ka ka cũng rất yêu thiên bình đúng không ..??
Shrek010sky ...một người bạn tốt .luôn quan tâm lo lắng hết lòng ...ừ đúng vậy là bạn ...mèo cũng rất quý người này .còn nhớ buổi đầu tiên làm thơ với H thì H đang chờ lạc ..hai người có những vần thơ thắm đợm mà mèo hay đọc ......
viết gì nữa đây cho những cảm xúc còn rất nhiều ...mà không biết diễn tả ra sao nữa ....mèo là một cô gái thích toán ừa yêu hoá và ...bây giờ yêu thơ vô cùng ...có lẽ đó cũng là điều tự nhiên ..trong vườn thơ cũng có rất nhiều người giống mèo đúng không ...có lẽ lên dừng lại ở đây .........điều cuối cùng mong kẹo lạc vui vẻ ..chúng ta mãi là bạn ...............................
Buồn kia ơi nhé đã qua
Bạn tôi cũng đã cười khà rồi đây
Mong rằng những sớm sau này
Lệ kia không ướt hao gầy tình si
Thienmy
04-08-2006, 10:32 PM
Cám ơn các muội đã coi Thiên My như một tỷ tỷ tốt , điều này đã giúp tỷ rất nhiều ....... Có lẽ trước đây, tỷ đã không dành nhiều thời gian quan tâm đến các muội nhiều lắm, cho tỷ xin lỗi nhé! Các muội đã giúp cho tỷ hiểu, cuộc sống của tỷ cũng đâu đến nỗi nào nếu như so sánh với mọi người xung quanh ........... có thể tỷ đang sống trong hạnh phúc, rất hạnh phúc mà mình không biết.:lelele:
Hãy mở rộng trái tim mình H nhé, hãy đón nhận tình cảm của mọi người ....... TM tin rằng: sẽ có ngày em tìm được hạnh phúc thực sự của riêng mình, em đừng mãi đắm chìm trong đau buồn như thế và đừng bao giờ để trái tim mình lạnh giá ...... TM sẽ luôn bên cạnh em (và cả những bạn của em nữa) bất kể lúc nào em cần đến :cungly:
Shrek010sky là một người rất tốt đó, em hãy cho chính mình một cơ hội nữa đi .......
Mèo à, em mang tên giống Kẹo lạc đó, hãy thay tỷ những lúc tỷ không thể onl nhé, TM biết em có thể giúp cho Thiên Bình rất nhiều (nhiều hơn em nghĩ) ........
TM hứa sẽ không bao giờ để mất niềm tin trong cuộc sống nữa ... vì TM biết mình vẫn rất cần cho nhiều người ...
Cám ơn các muội rất nhiều, cám ơn mọi người ............ cám ơn đã giúp TM tìm thấy chính bản thân mình :)
màu kí ức
04-08-2006, 11:18 PM
Chuyện tình cảm viết hoài nhen nhám
Để lòng buồn khắc khoải bởi lo âu
Hãy đừng sầu ...vui là bạn hỡi
Lòng bớt buồn ...Nhóm ấy đỡ phôi phai
Nếu mai này ta gặp nhau ngày mới
Vẫn trao nhau là cái nhìn ban đầu
Vẫn gật đầu gọi hai tiếng ''ban. thân''
Xa nhau mà vẫn như gần
Tấm lòng ta trọn xá gần hay xa
Mai sau bạc hết cái đầu
Câu thơ đâu bạc vẫn ngầu lòng ta
shrek010sky
05-08-2006, 07:40 AM
Chà không ngờ lâu nay vắng bong.. giờ thấy nhiều người có tâm sụ như thế.... Có những nỗi bùn, nhũng miên man suy nghĩ.... hãy vui lên đi ..... tự tin vào nhé!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.