Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nói xấu.....con...trai...nì....



thaingan
01-08-2006, 01:35 AM
[/COLOR]khi chưa yêu chưa tin lời người nói
bọn con trai một lũ hứa lèo
hứa cho dã rồi quên một bước
bọn con trai một lũ da tình
nói yêu ai nhưng vẫn còn cưa gái
bọn con trai một lũ bạc tình
yêuai rồi nhưng làm khổ người ta
bọn con trai một lũ vô tình

romeo si tình
01-08-2006, 04:04 AM
ừ thế đó con trai là thế đóa
yêu chục người vẫn thích cưa thêm
chục là ít phải hàng trăm mới đúng
iu nhìu nhìu cho bõ cô đơn
bít iu nhìu tốn tiền lắm lắm
nhưng mà giờ vẫn khoái iu iu
kệ con gái lắm mồm ráng chịu
chê con trai nhưng vẫn iu dài
thế còn trách đa tình là xấu

Tuổi đôi mươi
01-08-2006, 10:22 AM
Yêu thì yêu chứ có sợ ai đâu
Càng cấm cản ta càng yêu thắm thiết!

Con trai yêu có nhiều phong cách
Lúc nhẹ nhàng, lúc dữ dội như mưa!

Con gái ơi con trai yêu là vậy!
Còn con gái thế nào nói cho đây biết được hôn?

Con gái biết đâu con trai tội lắm
Thương người ta mà cứ để trong lòng!

Lúc đi chơi thì con trai phải chở
Lúc ăn xong con trai phải trả tiền

Lúc đùa giỡn con trai nhường chịu trận!
Thế mới khổ , ôi kiếp con trai!

*~*NhÓc_JeN*~*
01-08-2006, 10:51 AM
[/COLOR]khi chưa yêu chưa tin lời người nói
bọn con trai một lũ hứa lèo
hứa cho dã rồi quên một bước
bọn con trai một lũ da tình
nói yêu ai nhưng vẫn còn cưa gái
bọn con trai một lũ bạc tình
yêuai rồi nhưng làm khổ người ta
bọn con trai một lũ vô tình
bọn con trai hu thật ta..............bài này phải cho 100 diểm........::cungly:


ừ thế đó con trai là thế đóa
yêu chục người vẫn thích cưa thêm
chục là ít phải hàng trăm mới đúng
iu nhìu nhìu cho bõ cô đơn
bít iu nhìu tốn tiền lắm lắm
nhưng mà giờ vẫn khoái iu iu
kệ con gái lắm mồm ráng chịu
chê con trai nhưng vẫn iu dài
thế còn trách đa tình là xấu
còn bài nay thì cho 0 diêm...........dọt sau mà vậ thì cho-100......................:haha: :blow: :haha:

S!lver [halo]
01-08-2006, 08:01 PM
Đời có kẻ này kẻ nọ con gái ơi
Vơ đũa cả nắm con trai nào chịu đây ?
Con gái lắm kẻ cũng đa tình
Cớ sao lại cứ nói chỉ mình con trai
Đọc xong buộc kẻ chung tình...................romeo
Nhận bừa cho đỡ bực mình chứ sao ^^ !

màu kí ức
01-08-2006, 10:39 PM
Buồn chi các đấng anh hào
Sao bì mấy chị nữ hào buồn kia

Thienmy
01-08-2006, 11:25 PM
Nữ hào thì bảo phải sao
Nam nhi phách lối đứng cao thế nào?

màu kí ức
01-08-2006, 11:54 PM
Vào đây kể tội con trai
Hai bên cùng có khuyết có sai
Ai yêu ai ghét vẫn hai phái mà
Yêu nhau lời ghét lời qua
Cho nhau câu nói đượm đà gái trai

Thienmy
02-08-2006, 12:09 AM
Pic này kể tội con trai
Làm sao dễ nói gái trai phái nào
Cùng yêu cùng ghét thì sao?
Lời qua tiếng lại làm xao lòng người ...

màu kí ức
02-08-2006, 12:23 AM
Gái trai thì ních ấy mà
Con trai con gái sẽ mà lộ ngay
Con gái là chủ pic này ghét trai
Con trai cùng lứa phải thưa lên lời

Thienmy
02-08-2006, 12:29 AM
Chủ nhân pic ghét con trai
Ắt là con gái, con trai dám làm?
Con trai nếu bậc siêu phàm
Nên đứng bày tỏ, càm ràm làm chi?

màu kí ức
02-08-2006, 12:33 AM
HIii' nói vậy ta đi


Cho nữ vô đấy à ừ ghét nam
Mai sau cho nó siêu phàm
Con trai đọc thấy ấy nhàm bỏ qua
Ta vào như thể người qua
Đọc xong ta thấy ta ra thôi nào

Thienmy
02-08-2006, 12:38 AM
Làm trai chỉ thế thôi sao?
Thấy người ta ghét làm cao đây mà
Một lời tiếng đã gọi là
Giúp người ta hiểu ... ghét là ... sẽ yêu!

màu kí ức
02-08-2006, 12:44 AM
Vậy ra muội cũng thiệt là
Rào trước rào sau là ý gì đây
Huynh đây như vậy thiệt mà
Không tham gia cãi ấy là ghét nam

Thienmy
02-08-2006, 12:55 AM
Ghét nam thì nói ghét nam
Không yêu sao ghét? Biết làm sao đây?
Người ta tỏ ý thơ ngây
Làm chi không biết chuyện này ra sao?

màu kí ức
02-08-2006, 01:02 AM
Ghét nam vì nữ siêu phàm
Vì công ngôn hạnh mấy nàng ra đây
Bày ra viết đối ai là thiệt hơn
Sem ra tờ giấy trắng trơn
Vì sao ta phải quên ơn tình này

ntbha2006
02-08-2006, 01:04 AM
sao con trai nói nắng thành mưa
con trai như thế thì ề mất thôi
mỗi lần nghe con trai nói mà ghê
yêu em mãi mãi chả hề phải
một câu nói ấy mấy người được nghe

hới những cô gái yêu điều giản dị
trước khi yêu hãy nói một lời
lũ con trai là đồ mát dậy
thấy hoa tươi chúng thi nhau hái
hai xong rồi chúng đâm nát đời hoa bỏ qua không tiếc nối

con trai bây giờ vừa sấu trai lại xĩ diện
diễu thân đi khắp phố khắp phường
mắt nồng nàn dực lửa yêu thương
mồm leo lẻo tiếng yêu ngọt sớt

Thienmy
02-08-2006, 01:11 AM
Làm ơn đâu dễ trả ơn?
Bày ra viết đối thiệt hơn làm gì?
Gái trai đâu dễ mà chi
Chỉ mong duyên chớ chia ly mà sầu!

màu kí ức
02-08-2006, 01:40 AM
duyên à từ trước tới sau
Phải do trời định chứ đâu phải mình
Nếu mà hợp cái duyên này
Thì đâu ta phải pic này đối thơ

Thienmy
02-08-2006, 01:44 AM
"Nếu mà hợp cái duyên này
Thì đâu ta phải pic này đối thơ"
Rõ đây chẳng phải là mơ!
Một lời huynh nói còn mơ tưởng gì!
Đối thơ là chuyện chi chi
Chỉ người không hợp duyên gì đối thôi!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-08-2006, 04:19 AM
Người không hợp thơ đâu để đối
Có hợp rồi hồi đáp mới thành thơ.......................
( chào My thâý bạn rùi Ran mon men tới nè:D)

Thienmy
02-08-2006, 07:59 PM
"Thấy My, Ran mới mon men ..."
Nhưng Ran xem kỹ My onl giờ nào ...
Vần thơ đối ý là bao
Hẹn Ran một buổi cùng trao đôi lời

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
03-08-2006, 04:37 AM
My online Ran nào biết được
Chỉ biết rằng hai đứa chẳng gặp nhau
Thôi thì My cứ cho Ran nửa lời
Biết sao dc hỡi Thiên My
Ran đây ko có Rãnh nhất định vào lúc nao...................

yuui_shinzo
03-08-2006, 05:05 AM
Cớ sao Ran My ko nhất định
Giờ mà cả hai cùng online
Khi đó 2 you cùng đối đáp
Chung tay góp vui vuon lá cải
Để hai chúng ta cùng ha ha

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
03-08-2006, 05:09 AM
Ran My ko rãnh time nhất định
Không thể cùng nhau đối vài câu
Thôi thì gặp đây Ran nhất định
Cùng bạn đối ẩm co' dc không..................
( Ran con` dc 15' nua~)

màu kí ức
03-08-2006, 06:14 AM
15 phút đã trôi qua
Sao các muội ấy đã ra hồi nào
Vào đây chỉ thấy ồn ào
Cái gió thổi tới nơi nào vắng tanh
Hóa ra các muội nghỉ ở nhà
Chỉ lên chốc nhát ấy là gửi câu
Viết xong lại bỏ đi đâu
Để huynh đọc thấy lên câu một bài

romeo si tình
03-08-2006, 08:55 AM
thôi thôi chẳng dám cậy lời
làm thơ để tế để mời ai xơi
kể chi mấy chuyện trên đời
con trai con gái yêu rồi ghét nhau
ghét nhau bởi lắm thương đau
yêu thì ai sướng ai đâu kể gì

màu kí ức
03-08-2006, 09:03 AM
thôi thôi chẳng dám cậy lời
làm thơ để tế để mời ai xơi
kể chi mấy chuyện trên đời
con trai con gái yêu rồi ghét nhau
ghét nhau bởi lắm thương đau
yêu thì ai sướng ai đâu kể gì


Câu thơ đúng thật là hay
Yêu thì ai sướng ai đâu kể gì
Đúng là câu ấy đậm đà
Sao mà không kể tình là romeo

Thienmy
03-08-2006, 07:52 PM
My online Ran nào biết được
Chỉ biết rằng hai đứa chẳng gặp nhau
Thôi thì My cứ cho Ran nửa lời
Biết sao dc hỡi Thiên My
Ran đây ko có Rãnh nhất định vào lúc nao...................


My vẫn biết cuộc đời là thế
Rảnh cho ta đâu rảnh cho người
Thôi chỉ đành riêng một chút thôi
Thơ viết vội gửi người thân đó

màu kí ức
03-08-2006, 11:16 PM
Người thân ở dặm đường xa
Ta đem câu hát ta ra mời vào
Vào đây kể chuyện sớm hôm
Cùng nhau thi đối sớm hôm quây quần

Thienmy
04-08-2006, 12:10 AM
Vậy thì huynh nói trước đi
Mấy hôm không gặp chuyện gì lạ không?

màu kí ức
04-08-2006, 12:20 AM
hôm rùi muội có biết không
Huynh đây ngồi suốt cả đêm viết bài

Thienmy
04-08-2006, 12:22 AM
Cả đêm huynh cứ spam bài?
Làm sao không khỏi tóc phai nhạt dần?
(Hic)

màu kí ức
04-08-2006, 12:31 AM
Đâu nào có mỗi một hôm
Sao mà bạc được huynh à giữ xanh(làm gì' ma' bạc được ...huynh giữ ...cho xanh xanh cái đầu...:d )

Thienmy
04-08-2006, 12:40 AM
Bây giờ thuốc nhuộm khá nhiều
Muốn xanh cũng chẳng tốn nhiều thời gian
Cuộc đời lắm nỗi gian nan
Biệt phân được rõ đúng sai thế nào ...

màu kí ức
04-08-2006, 12:43 AM
Dẫu cho ngoài ấy đổi thay
Ta đâu có ngại ngày ngày giữ thân
Dẫu xanh nhuộm đỏ tay người
Nhưng huynh không thích vẽ vời trêu hoa(((vẫn chưa nhuộm lần nào....ko thích ..công tử )

ntbha2006
04-08-2006, 12:45 AM
con trai hẹn rồi lại quên
để người con gái ngôi chờ mãi theo
con trai là kẻ thiệt hơn
mỗi lần kém cỏi đem ra bự mình
con trai là lũ mồm lăm
nói mãi nói nhiều mà lắm kẻ khinh

Thienmy
04-08-2006, 01:48 AM
Hỏi xem một chút chân tình
Hỏi người trong mộng riêng mình thế nao?

màu kí ức
04-08-2006, 02:06 AM
Muội hỏi huynh cũng thật thà
Huynh nay đá xế chiều tà chưa nơi

tongnguyenhuy
04-08-2006, 02:13 AM
con trai mà cũng xế chiều
đến khi tám chục vẫn yêu như thường
vẫn còn kẻ nhớ người thương
vẫn còn sánh bước chung đường với ai

màu kí ức
04-08-2006, 02:20 AM
Hóa ra là tưởng là ai
Thì ra HUY đó cũng sang dọn đường
Ý huy cũng nói có tình
Nhưng trai ngày đó thì tùy trai thôi (((mỗi người có tính cách riêng mà ))

Thienmy
04-08-2006, 02:55 AM
Xế tà chắc phải ba lăm
Chưa lên ngưỡng đó còn trai tráng nhiều

ntbha2006
05-08-2006, 12:21 AM
người ta hỏi tôi con trai là gì nhỉ
tôi chả lời là những kẻ nghìn tim

Mèo Lười Cô Đơn
05-08-2006, 12:24 AM
Huynh muội nói đến chuyện chi
Cho mèo góp với ý thơ hoạ cùng
Vào đây nghe chuyện mông lung
Ai ơi hãy kể rồi cùng cười vui ..

......hix hix .mèo lười .hởm muốn đọc lại từ đầu .............

CYBER
05-08-2006, 12:34 AM
Em xin nghiêng mình bài phục các bác
Đúng là xuất khẩu ra thơ :thumbup:

màu kí ức
05-08-2006, 12:37 AM
Thế này mèo lười ah
Sao không vào sớm ....đã mà ngủ đông
Huynh đang bàn chuyện xế tà
Mà chưa ai có gọi là'' người yêu ''

Mèo Lười Cô Đơn
05-08-2006, 12:40 AM
Ý là chuyện đó hả trời
Mèo thôi lui gót lại ngồi phía sau
Chuyện tình lắm những nỗi đau
Cô đơn chỉ có một mầu lẻ loi .:chayle: ...<ko giúp được gì ..>.

màu kí ức
05-08-2006, 12:44 AM
haha mèo lại trốn đi
Làm sao huynh tỏ đường đi bước cùng
Thui thì huynh tự giúp mình
Không nhờ muội nữa thêm phần k...thêm

Mèo Lười Cô Đơn
05-08-2006, 12:49 AM
Vườn thơ lắm lắm giai nhân
Huynh tìm hết nhé xa gần thử coi
Hay là đã nhắm girl <nào> rồi
Nói muội nghe thử xem là giúp cho ..:hihi:

màu kí ức
05-08-2006, 01:02 AM
Đâu nào đã nhắm được ai
1.2 ta đứng hóa trai vườn ờ
Đem thơ viết khắp vườn thơ
Đâu nào ai đọc ai chờ mà theo

Mèo Lười Cô Đơn
05-08-2006, 01:04 AM
Bao nhiêu những nét thơ vần
Vẫn chưa chọn được một lần nào sao
Xem rằng huynh tính thanh tao
Tỷ my liệu được muội ào gả cho .<bín lẹ my nhìn thía mèo toi :chayle:.>.

màu kí ức
05-08-2006, 01:09 AM
Sem ra muội cũng thật to
Dám qua mY muội ờ cho gật nào
Hôm nào mY muội sẽ vào
Lại bắt mèo lại cho vào dốt lâu

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-08-2006, 05:05 AM
Huynh ui mèo ấy sao lại bắt
Giam cầm mèo tội chít đó huynh
Đã thế còn rủ thêm người ấy
Thiên My của mụi dễ xương mà............. (hẽm ác như huynh âu:D)

cm1k2
06-08-2006, 06:18 AM
con gái hay nói vậy thôi
miệng bảo không thích sao cưa vẫn đổ
hai từ " trớ trêu " đã đủ ?
trong lòng vẫn nhớ sao còn trách ai ...

Thienmy
06-08-2006, 09:20 PM
Trùi ui được gả rùi à?
Thế mà My tưởng mình là độc thân!
Cuộc đời con tạo xoay vần
Cũng là một kiếp chần chừ mà chi?

màu kí ức
07-08-2006, 12:06 AM
Vậy là em đến rùi ư
Em có thấy đó ,đời lừ đẹp sao
Hôm nay em ước thế nào
Ngày mai sẽ có chắc vào mùa đây !

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 12:28 AM
Sao muội liều thế My ơi
Cả đời con gái phải đâu chuyện đùa
Mèo kia cũng thiệt chanh chua!
Cớ sao nhanh nhảu ... gả My mất rùi?

màu kí ức
07-08-2006, 01:44 AM
Cái này sẽ để muội MY
Hôm nào MY sẽ trả lời cho huynh
Thế lên huynh đợi dài nha!
MY muội vào sẽ ...biết rùi đối nghe

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 01:47 AM
Trùi ui kí ức đệ ui
Làm ơn đổi chữ xóa tên đi giùm
Trước nay chỉ gọi bạch huynh
Làm sao lại nỡ poss tên thế kìa

Đệ làm ơn đi, đổi tên cho huynh, rùi muốn gì huynh cũng chìu hết mừ

Mèo Lười Cô Đơn
07-08-2006, 02:29 AM
Sao muội liều thế My ơi
Cả đời con gái phải đâu chuyện đùa
Mèo kia cũng thiệt chanh chua!
Cớ sao nhanh nhảu ... gả My mất rùi?

Ghe kìa huynh nói thế à :khocnhe:
Muội thì hiền nhứt ấy là nhà cơ
Huynh mà nói thế ..chua ngoa
Muội nay quyết chí ghét à huynh kia .:gian:.

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 02:34 AM
Ghe kìa huynh nói thế à :khocnhe:
Muội thì hiền nhứt ấy là nhà cơ
Huynh mà nói thế ..chua ngoa
Muội nay quyết chí ghét à huynh kia .:gian:.


Vì đâu chuyện nhớn đời người
Mèo đem gả phứt xem thời được không
Nói ra lại bảo lông bông
Bây giừ nói ghét ... kem không măm à?

Mèo Lười Cô Đơn
07-08-2006, 02:38 AM
Muội là bảo nếu gật cơ
Thì thôi cũng gả lấy à tìn tiu
Chứ đâu có phải bán liều
Sao huynh ác thế nói liều chua ngoa .:khocnhe:.

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 02:45 AM
Nãy giờ có thấy ai đâu
Làm sao mà gật chuốc sầu rùi đây
Hôm nay tìm chẳng thấy đâu
Thiên my mất dạng nơi đâu hả trời!

Tuổi đôi mươi
07-08-2006, 04:03 AM
Con trai thì phải đa tình
Phải hơi mơ mộng , phải tình tính tang

Phải vui vẻ, phải rộn ràng
Galăng một chút thì nàng sẽ vui!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-08-2006, 04:31 AM
My ơi Ran không hiểu
My đã gả cho ai
Khong gặp nhau mấy buổi
Ai Ngờ cách xa ghê...............

thaingan
07-08-2006, 07:45 PM
thôi thôi đừng có mượn lời
kể ra chỉ đáng chê cười mà thôi
con trai chỉ đáng hạng thường
đừng có lẻo mép chối từ lời chê
có sao thì nhận vậy đê
cho con gái khỏi nói ra nói vào

Thienmy
07-08-2006, 08:27 PM
My ơi Ran không hiểu
My đã gả cho ai
Khong gặp nhau mấy buổi
Ai Ngờ cách xa ghê...............


Chính My cũng không biết
Bị gả tự lúc nào
Có mấy hôm không vào
Sự việc thành ra thế!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 03:39 AM
Ui trời ai rãnh thế
Có Rãnh thì vào đây
Thơ ấy ta cùng đối
Đừng đặt điều người ta .............

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 03:46 AM
Chuyện này huynh mới biết
Nên cũng chẳng tỏ tường
Hình như người ta nói
Mèo đứng là chủ mưu!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 03:49 AM
Mèo ta thật lắm tài nha
Làm mai làm mối hỏi là làm sao
Mai với mối chả cho ai biết
Để My buồn Sa có biết chi đâu.........

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 03:56 AM
My buồn do phải Mèo đâu
Cen chớ nói lầm kẻo phải Mèo oan
Chuyện buồn My chẳng nói ra
Nhưng huynh cảm nhận ... nghĩa là ... buồn thương!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 03:59 AM
Vậy sao huynh thấy tỏ tường
My buồn thôi kệ biết là làm sao
My ơi hãy cố vui nào
Usa muốn thấy My cười thật tươi ^^

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 04:02 AM
Nếu My biết được điều này
Chắc My vui lắm cười ngay đấy mà
Tối nay huynh sẽ qua nhà (gửi mail ấy)
Làm My tình cảm làm quà của Cen!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 04:11 AM
Cám ơn Huynh mã có lời
Usa cảm tạ lời người đó nha
Mong My vui vẻ suốt ngày
Cười như hoa bụt đỏ hoài nét môi ..............

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 04:30 AM
Mong My mai sẽ online
Để cho hai muội vui hòa cùng nhau

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 04:33 AM
Em đây cũng rất mong điều ấy
Cám ơn huynh đã nghĩ tới chúng em..........

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 04:40 AM
Nghĩ vì hai muội cùng tên
Ý thơ hợp đối, tình tình hợp duyên
Lỡ mai cùng gặp giữa đường
Nhác trông cũng giống, biết nường nào đây?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 04:44 AM
Sao mà giống dc chẳng hay
My, Sa hai đứa có nào giống nhau
Chỉ giống nhau cùng chung mục đích
Nguyện cùng thề là yêu mãi Mamo.................

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 04:48 AM
Cả hai đều thích dầm mưa
Hoa quả, kem đó ... có chừa được đâu
Nhìn qua chắc cũng giống nhau
Thế nên mới khổ đau đầu cả hai!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 04:53 AM
Thik kem thik mưa thik quả
Nhưng mà hai đứa đã nào gặp nhau
Cách xa hai đứa mỗi đường
Usa ở đấy My này ở Đây ....................

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 04:58 AM
Trông này Cen đẹp quá trời
Avatar đó ai người đẹp hơn?
Biết đâu muôn dặm đường trường
Hai muội cùng gặp cùng vui chuyện trò?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 05:07 AM
Avatar đó khác người thật xa
Người ta xấu lắm nè nha
Không như avatar đó
Đẹp say lòng người .......................

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 05:10 AM
Muội chớ có hạ thấp mình
Hình dung muội đó thật xinh quá trời
Bề ngoài đánh giá chóng phai
Tâm hồn vui vẻ khiến ai trầm trồ

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 05:12 AM
Vui vẻ thì muội có thừa
Nhưng xinh như thế e rằng khó tin
Muội ko phải hạ thấp mình
Nhưng ai nào đẹp dc dường như kia .....................

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 05:15 AM
Trái tim mang vẻ đẹp ngầm
Tạo nên dáng vẻ tuyệt trần thế kia
Vô tư giữ nét đùa vui
Trái tim trẻ mãi niềm vui mãi còn

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 05:17 AM
Thôi thôi muội phải đi về
Mong cho mình sớm dc gặp lại nhau ........................

Trái tim trẻ nay héo mòn ko thể
Bởi vì ai nỡ bỏ tấm chân tình
Thôi thì Đành phải vậy thôi
Mong sao đừng có lạnh lùng trái tim .............

Lost.
08-08-2006, 08:57 PM
Nói xấu con trai thế đủ rồi
Dẫu cổi lời nói phía đầu môi
Tên nào nóng tính vô loang quạng
Box thơ e rằng ...sẽ tan thôi

-----
hihi đóng nghe bà con!
Lập pic khác nói xấu típ