Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thu CỦa LÒng Em



be map ah
01-08-2006, 01:12 AM
Có một mùa thu lá vàng không xao xác
Có một mùa thu gió chưa kịp heo may
Có một mùa thu chẳng phải của tháng ngày
Mùa thu của lòng em chỉ cần anh là đủ

Em không gom chiếc lá góp cho đầy mùa thu
Em chỉ tìm thương nhớ cất kín trong tâm hồn
Em đã thấy trong em mùa thu la tiếng hát
Anh sẽ là trời xanh và em là nước lặng
(Anh soi thấu lòng em, em mang mầu xanh ngắt)

Có một thời anh cho em chơi với mùa thu
Băng con thuyền lá và cánh diều vi vút
Em vô tư say với những thương yêu
Để anh tìm mãi tìm hoài trong bông cỏ

Anh đi xa nhưng vãn còn bông cỏ
Mùa thu vàng ngày càng thắm trong em
Những kỉ niệm sẽ mài mãi kề bên
Chỉ nhớ anh là mua thu sẽ đến