PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ lên chức PRO...?/?



màu kí ức
01-08-2006, 12:31 AM
Yêu thơ quẳng một câu sang
Ghét thơ cũng vậy xin cho một bài
Bài dài bài ngắn cũng tùy tâm
Sao cho Thơ ấy là tâm mình làm

Làm thơ đâu chỉ cho xong
Làm thơ cho tỏ nỗi lòng trong thơ
Thật tâm tôi cũng thấy hứng mà
Lên bàn tính vậy ....chức(PRO) này mai kia....:haha: ......:type: :yike2:

màu kí ức
01-08-2006, 11:19 PM
Hóa ra mộng ấy còn xanh
Ta yêu ta hóa ta giành thời gian
Người chung có ý chót trao
Duyên ta mộng ấy xanh xao hơi buồn

Thienmy
01-08-2006, 11:22 PM
Đẹp duyên vun ý chẳng buồn
Còn xanh sao hái chẳng vuông chẳng tròn!
Nghĩ tình còn bé con con
Thì nên vun xới tình còn đẹp hơn!

màu kí ức
01-08-2006, 11:31 PM
Yêu thơ yêu các anh hào
Lời trao trao tặng tình nào hơn thay
Một lời bạn gửi bạn sang
Cho ta một chút lòng còn ý chung

Thienmy
01-08-2006, 11:39 PM
Một lời xin gửi sẽ sang
Để người bạn đó đa mang chút tình
Làm thơ đâu chỉ riêng mình
Làm thơ muốn tỏ tâm tình riêng tư!

màu kí ức
01-08-2006, 11:48 PM
Yêu sao thủa nhỏ biết làm thơ
Mừng vui khôn xiết một ngày không ăn
Đêm nằm cứ nghĩ loanh quanh
Sao làm thơ được tặng ai sinh thành

Thienmy
02-08-2006, 12:13 AM
Làm thơ tặng đấng sinh thành?
Sao không rõ ý cho đành đa mang?
Đường thơ vẫn rộng thênh thang ...
Đón người vui bước ngày sang lại ngày

màu kí ức
02-08-2006, 12:19 AM
làm thơ tặng đấng sinh thành
Sao cho ta nghĩ ta đành buông xuôi
Không ah' có một bài thôi
Một bài tâm đắc ấy là thiệt tâm

Thienmy
02-08-2006, 12:24 AM
Khi làm thơ để phân tâm
Ý thơ nức nở bởi tâm chẳng tròn ...
Cố sao thoát khỏi đường mòn
Bài thơ viết vội vẫn còn dư mang ...

màu kí ức
02-08-2006, 12:29 AM
Đúng là thơ ấy đa mang
Vì tâm tôi trọn không mong được gì
Viết thơ đâu có ý gì
Lên giờ vẫn vậy lên còn ngồi đây

Thienmy
02-08-2006, 12:35 AM
Ngồi đây là chẳng ý gì?
Nói chi chẳng hiểu chuyện chi thế này?
Tình kia chẳng thể duyên may
Thời cơ chỉ đến một lần mà thôi

màu kí ức
02-08-2006, 12:48 AM
Ngồi đây kiếm chuyện làm quà
Gửi cho muội đó gọi là tình huynh
Huynh đây buồn suốt cả ngày
Vì nhớ thơ đó lên đành phải lên

Thienmy
02-08-2006, 12:53 AM
Huynh buồn nguồn chuyện do đâu?
Nếu huynh tin tưởng, muội đâu ngại ngần!
Mong huynh nói rõ giải phân
Trong lòng huynh sẽ có phần nguôi ngoai!

màu kí ức
02-08-2006, 01:04 AM
hôm nay huynh đọc thơ này
Rõ là bao chuyện(buồn ) giờ là nay đâu
Công muội cũng thiệt là to
Làm cho huynh cảm huynh lo trả đền

Thienmy
02-08-2006, 01:07 AM
Muốn đền huynh trả gì đây?
Mà công đâu phải muội đây nhận xằng!
Cùng vui như trẻ đùa trăng
Là do cảm giác thăng bằng từ huynh!

màu kí ức
02-08-2006, 01:14 AM
vậy lên huynh mới lên đây
cho sầu bớt chút họa là gặp ai

Thienmy
02-08-2006, 01:24 AM
Họa hình mong gặp được ai?
Hình dung ảo ảnh ban mai sẽ tàn!
Nam nhi thể trí ngang tàn
Làm sao chịu nổi núi ngàn ẩn cư

màu kí ức
02-08-2006, 01:32 AM
Vậy là muội hiểu ta ư
Vì ta có rảnh chút à lên thôi
Vậy ra muội cũng hiểu rồi
Làm huynh cảm thấy thật là vui đây

thikhacvu
02-08-2006, 01:48 AM
Làm thơ tôi cũng làm thơ
Với đôi câu chữ lời thơ tạo thành
Tình thơ mượn tỏ cùng anh
Tình thơ một chút cùng anh trao dồi!

Thienmy
02-08-2006, 01:48 AM
Huynh vui muội cũng thấy vui
Dù cho không hiểu thì thui cũng mà
Mà huynh thì cũng thật là
Nói là đã hiểu sao mà ... khó ghê!

màu kí ức
02-08-2006, 03:08 AM
hà hà khó vậy ê chề
Ta nào đối được đôi lời phân bua
Vậy là ta đã bị thua
Muội nhượng ta chút thật là khó ghê

màu kí ức
02-08-2006, 03:08 AM
hà hà khó vậy ê chề
Ta nào đối được đôi lời phân bua
Vậy là ta đã bị thua
Muội nhượng ta chút thật là khó ghê

Thienmy
02-08-2006, 07:55 PM
Nói chi hơn được mất thua
Chuyện huynh với muội vẫn chưa phân mà
Vậy nên huynh cứ tà tà
Sắp thơ vần đối ý là đẹp hơn

màu kí ức
02-08-2006, 09:54 PM
hờ hờ muội nói thi hơn
Sem ra ta đã thua hơn một bài
Hôm nào trả một bài cho
Anh đây đã đối đâu lo gọi mời .(hiiiiiiiiiiii)

Thienmy
02-08-2006, 11:26 PM
Hơn thua suy tính trên đời
Làm chi cho mệt một thời bon chen
Trước lạ rồi cũng sẽ quen
Tình huynh nghĩa muội bạn bè không xa

màu kí ức
03-08-2006, 12:11 AM
Thế là muội đã trách ta
Đã làm muội giận thật là lỗi huynh
Sem ra muội khuyên cũng thiệt tình
Nhưng huynh thấy ngại lên đình công thôi

Thienmy
03-08-2006, 12:26 AM
Đình công? yêu sách là chi?
Huynh mà không ngại nói đi xem nào
Việc gì nếu chẳng lớn lao
Thì xin hãy nói xem bao nhiêu điều

màu kí ức
03-08-2006, 12:44 AM
Thương muội yếu liễu tơ đào
Ta đâu có nói được gì đình công
Chẳng qua thơ ta toàn chữ trống không
Không sao sánh kịp lên mà đình công

Thienmy
03-08-2006, 12:52 AM
Ai nói yếu liễu đào tơ?
Muội đây hung dữ thiệt mờ quá khen
Nhớ ai nhớ trước làm wen
Thì nên hiểu rõ bao phen nhức đầu

màu kí ức
03-08-2006, 06:10 AM
''Nhớ ai nhớ trước làm wen
Thì nên hiểu rõ bao phen nhức đầu''
Hóa ra wen muội cũng bởi duyên ta
Thì ra muội đã làm ta nhức đầu
Từ lâu ta đã quen rùi
Quen thêm muội nữa chắc đầu chẳng sao

allin_8x
03-08-2006, 06:23 AM
Tôi không biết làm thơ

màu kí ức
03-08-2006, 06:32 AM
Gật đầu tưởng bạn đối câu
Nhưng mà đâu thấy lắc đầu không thơ
Không sao bạn cũng thật là
Vào đây đọc chút cũng là vui rồi
Cám ơn bạn đã xum vầy
Chia đôi tâm sự tỏ bày rất vui
Cũng mong bạn đến lần sau
Vẫn vào tóp ấy có mình động viên

Thienmy
03-08-2006, 07:55 PM
''Nhớ ai nhớ trước làm wen
Thì nên hiểu rõ bao phen nhức đầu''
Hóa ra wen muội cũng bởi duyên ta
Thì ra muội đã làm ta nhức đầu
Từ lâu ta đã quen rùi
Quen thêm muội nữa chắc đầu chẳng sao


Hóa ra muội dữ thế sao
Wen huynh, huynh thấy muội sao cứng đầu
Chuyện này đã có từ lâu
Thế nên huynh chớ mặt rầu trách ai
hihi

màu kí ức
03-08-2006, 08:03 PM
My cũng thật dễ thương
Làm ta cảm thấy muội là wen thân
Họa thơ thấy cũng vần vần
Lên là không sợ đối vần tiếp đê

Thienmy
03-08-2006, 08:16 PM
Người ơi sao nói quá lời
Thiên My Tiểu Muội là người ... dễ xương?
Nói ra bằng hữu chê cười
Thiên My hiền dịu dễ xương như ....... SƯ TỬ á

màu kí ức
03-08-2006, 11:24 PM
Tại sao Sư tử hả muội ơi
Sao mà bằng hữu chê cười muội đây
Xinh tươi thứ nhát thứ nhì
Văn thơ thứ hạng lại là nữ nhi

Thienmy
04-08-2006, 12:05 AM
Muội không duyên dáng làm quà
Càng không hiền dịu mà là ... lanh chanh!
Nhi nữ mang tiếng đã đành
Chẳng xoa dịu tính đành hanh đâu mà

màu kí ức
04-08-2006, 12:25 AM
Thật ra muội rất hiền mà
Đâu nào như thế ...áy nào có chanh
Chẳng qua duyên nợ chưa thành
Muội đi khắp chốn muội đành nghỉ đâu

Thienmy
04-08-2006, 12:53 AM
Nghỉ ngơi khắp chốn là nhà
Buồn vui chưa tỏ, sầu đau quá nhiều
Cuộc đời dài tựa bao nhiêu?
Hiền lành chờ đợi? phiêu lưu dữ dằn!

màu kí ức
04-08-2006, 12:56 AM
kể sem muội tới những đâu
Cho ta vui chút cùng sầu được chăng
ví thử muội nói rằng không
Thì ta không hỏi xin là bỏ qua

Thienmy
04-08-2006, 01:01 AM
Ý huynh muốn bik điều chi?
Hỏi chung chung quá lấy gì nói đây?

màu kí ức
04-08-2006, 01:06 AM
Thi' la' cuoc. sống của muội trước đây
Có gì cứ kể anh đây nghe mà
Chuyện vui thì cứ kể qua
Nếu mà buồn quá cũng là kể sau (pm sau hic)

Thienmy
04-08-2006, 01:13 AM
Cuộc sống thì vẫn bình thường
Vui buồn cũng có nhưng dường không lâu
Dẫu sao muội chẳng âu sầu
Vì công việc đã giúp quên nỗi buồn

màu kí ức
04-08-2006, 01:19 AM
Thế là muội cũng kể qua
Thì huynh biết vậy cũng là đỡ lo
CUộc sống bao chuyện cần lo
Huynh biết muội đã đắn đo lo rồi

Thienmy
04-08-2006, 01:42 AM
Đắn đo vẫn phải chăm lo
Cũng mong cuộc sống không lo phiền nhiều
Bây giờ sự nghiệp tạm yên
Nghĩ bao cực khổ trăm điều sẽ qua

màu kí ức
04-08-2006, 02:18 AM
Đúng là mY muội trải qua
Lên MY muội nói thật là xuôi tai
Bây giờ gió nổi can qua
Muội là tính chuyện ăn gia lên làm

Thienmy
04-08-2006, 02:58 AM
Trải qua sóng gió bao lần
Với lời muốn tỏ khất dần mai sau
Những lời ngon ngọt truốt trau
Mà sao vô cảm khổ đau quá nhiều

ntbha2006
05-08-2006, 12:49 AM
buồn bã bao lâu mới tơi ngày
giớ ngừng sóng lặng hồi lâu
tình yêu nay đứt ta buồn khổ
thôi để cơn gió cuốn nó đi
để ta quên những tháng ngày
.................................

melodylove8x
05-08-2006, 04:42 AM
Tuổi học trò là tuổi của mộng mơ
Nhưng trong tôi ký ức chỉ là không
Tuổi học trò trong tôi là quán net
Cùng những trò vô bổ trên online

Thế giới giờ gần như sụp đổ
Khi mắt nhìn điểm thi đại học
Dụi mấy lần vẫn nghĩ mắt hỏng
Động viên mình chỉ là ảo ảnh thôi
Giờ đây bọn bạn đã đỗ đại học và đi biển cả rồi còn lại tôi online 1 mình thôi Đời thật là chán mà vậy cũng phải lúc tôi chơi thì bọn nó học lúc nó học thì tôi lại đi chơi thật là quả báo quả báo

Thienmy
06-08-2006, 09:08 PM
Cuộc đời đâu chỉ một thời cơ
Cánh cửa tương lai vẫn hé mời
Cố sức vươn lên là tất cả
Thành công đâu phải đến dễ dàng?

màu kí ức
07-08-2006, 12:14 AM
Cuộc đời thí thoảng bon chen
Lên là có lúc cài then ta ngoài
Chỉ là một chút chót ta
Lần sau có nữa ta chen mạnh vào!(tôi nói vậy thui ....tui yếu lắm )...hic

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 12:19 AM
Nếu yếu thì để cho tui
Tui vô đá hậu xong xuôi đó mà
Nãy giờ tìm khắp trong ngoài
Mới chộp được bạn - không ai nữa à?

màu kí ức
07-08-2006, 12:29 AM
Hóa ra lại gặp bạn hiền
Hôm nay lên tới chắc đông phiên này
Phiên chợ hôm nay họp nửa ngày
Mà sao vắng vẻ ..chẳng ai qua

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 12:34 AM
Chợ phiên thì phải họp kì
Lên không đúng buổi thế thì vắng ngay!
Sáng nay có gặp người quen
Báo tui vô họp kẻo ... thơ không người!

màu kí ức
07-08-2006, 12:41 AM
hờ hờ huynh đã tới roài
Sao người đi gọi giờ là đi đâu
Thôi thì cứ đợi hồi lâu
Không ai đến nữa thì câu bài nào(hic....mọi người đâu cả ...nhể)

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 12:46 AM
Người ta gặp - đã đi rùi
Tuy không nói rõ nhưng tui hiểu mà
Nên tui cố sắp việc nhà
Vào đây giúp hộ người ta lúc này

màu kí ức
07-08-2006, 12:52 AM
Hóa ra người đó bận việc à
Không sao cả ta à vào đi
Huynh ra đối trước câu đi
Đây đây ra kiếm cái gì dùng nghe

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 12:56 AM
Đề thơ ra đối bất kì
Sao ta không lấy ... Thiên My chủ đề?
Nếu mà bạn thấy không chê
Ta cùng nghiên cứu chủ đề này nghe

màu kí ức
07-08-2006, 01:05 AM
Ối giời có được không đây
Sao lấy chi lạ Chủ đề là ''MY''
Không được ấy cái chủ đề này
Vì làm như vậy chắc là không hay

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 01:10 AM
Không hay? Ý đệ sợ My?
Hay còn vướng mắc chuyện chi nữa nào?
Chuyện này chưa có trước sao?
Hôm nay mở lối ta vào đầu tiên!

-soiden-
07-08-2006, 01:14 AM
theo tui nên lấy
"Ngẩu hứng"..chủ đề
anh em sem thử ..
tui nói thế nào..??

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 01:21 AM
Ngẫu hứng hơi quá lan man
Trọng tâm không được lan tràn quá đi ...

-soiden-
07-08-2006, 01:25 AM
ngẩu hứng là cảm hứng
tuôn chảy thành dòng thơ
thi nhân cần thi hứng
đóa mới là tâm thơ

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 02:19 AM
Thơ ngẫu hứng khác chủ đề ngẫu hứng
Bởi thế nên trọng điểm khó xoay vòng

Thienmy
07-08-2006, 08:43 PM
Thì ra Bạch Mã hư ghê
Dám đưa My muội làm đề đối thơ
Tưởng đâu đề dễ như mơ
Thực ra rất khó huynh chơi thế nào?

màu kí ức
07-08-2006, 09:09 PM
Chẳng qua khó dễ tại người
Đề ra tên muội là MY
Nhưng huynh cảm thấy tên MY rất hiền
Lên không sem đó khơi ra
Khơi ra lắm chuyện MY ơi lại sầu

màu kí ức
07-08-2006, 09:09 PM
bài trùng.......hiiiiiiiiiiiiiii...đã sửa......hic.....gì mà nhiều

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 02:25 AM
Vậy thì đề tựa Thiên My
Hôm nay lập pic Thiên My gọi mời!

màu kí ức
08-08-2006, 02:52 AM
Cái gì vẫn cố lấy tên MY hả
Vậy ta cùng đối cần chi đứng mời

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 03:00 AM
Hôm nay My muội đi chơi
Lâu lâu rảnh rỗi quậy chơi tới bờ
Thiên My chẳng phải giấc mơ
Ẩn hiện chẳng thấy bao giờ dung nhan?

màu kí ức
08-08-2006, 03:05 AM
NHung nhan mY muội để giành
Cho ai thiết thực à hà cần thôi
Thiên my chỉ bận chút thôi
Hôm nào quay lại sẽ thời đối ngay

màu kí ức
08-08-2006, 03:05 AM
NHung nhan mY muội để giành
Cho ai thiết thực à hà cần thôi
Thiên my chỉ bận chút thôi
Hôm nào quay lại sẽ thời đối ngay

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 03:10 AM
Đệ từng đối mặt My chưa?
Tính tình cũng ... dữ (nhưng) khoái mưa lạ lùng
Nguyên nhân khiến phải lung tung
Làm sao xác định cho mình đệ ơi ...

màu kí ức
08-08-2006, 03:12 AM
Đệ chưa thấy mặt MY đâu
Nhưng mà nói chuyện đệ hầu đối thơ
Câu thơ MY muội đối ra
Làm đệ mặt tái nhưng không hề gì((khó lắm.....may mà MY thương ...lên nhẹ tay )

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 03:16 AM
Hạnh phúc chưa thấy dung nhan
My khi tức giận ... ai can chẳng đừng
Riêng huynh đây cũng đã từng ...
Nhanh chân chạy thoát nên ... còn ngồi đây

màu kí ức
08-08-2006, 03:22 AM
Vậy là huynh nói xa rùi
Chủ đề chỉ nói tên MY
Huynh à đừng nói chê à muội MY
Nếu không họ lại tưởng thì lại khổ cho MY cả đời

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 03:29 AM
Chủ đề nói chuyện Thiên My
My không phản đối có chi ngại ngần?
Người ta tưởng thật thì sao
Biết My ... sẽ hiểu ... My cần ... niềm vui

màu kí ức
08-08-2006, 03:36 AM
Ha' ha' Huynh chỉ nhiêu nhiêu
Thấy mY muội hiền chiều.....lẫn đây
Vậy là huynh cứ ra tay
Đệ vẫn tiếp hai tay..... chưa trói à

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 03:39 AM
Song song nói chuyện tính tình
Bây giờ tiếp tục để huynh nói nào
Con người My thật ra sao
Đệ biết thế nào cứ nói thiệt ra!

màu kí ức
08-08-2006, 03:45 AM
Vậy là đến đệ nói ra
Huynh à chuyện đó lên à lên ko
Vì huynh cũng biết rằng là
Tính đệ như vậy không à tiện nghe

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 03:48 AM
Vậy ra đệ sợ My sao
Cảm nhận thế nào cứ nói thẳng ra
Ờ ... đây không ở trong nhà
Thì thui khất lại riêng mình nói thui

Lost.
08-08-2006, 09:01 PM
Hình như lại tám mất rôi
Đối thớ lên chức Bờ rô kia mà
Mod đây không dám rầy rà
Mọi người mở pic khà và chung vui