Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Kẹo Lạc còn không????????



màu kí ức
01-08-2006, 12:15 AM
Tuổi thơ ít tuổi mộng mơ
Chia nhau kẹo lạc Hít hờ chia đôi
Kẹo lạc làm thì thế nào?
Sao mà bùi quá thơm nào thích ăn

Vòng quanh là những mạch nha
Cho đường cộng mật màu vàng của nha
Yêu nhau chỉ quện chỉ hòa
Trong ngoài như một ngọt là ngọt câm!:lelele:

màu kí ức
01-08-2006, 11:22 PM
Yêu sao màu áo thủa trắng trong
Ta đâu nghĩ hết trắng trong vẫn thề

koconnuakeolac
02-08-2006, 03:15 AM
trẻ con thì thích kẹo lạc
người lớn khồng thèm chẳng mang bên mình
mặc dù kẹo lạc rất xinh (ý là ngon )
nhưng vì chỉ có trẻ thích nên buồn
ức huynh là ai vào buôn
Lạc đối đôi chữ ngọn nguồn đáp đê

tongnguyenhuy
02-08-2006, 03:28 AM
kẹo lạc đắt quá
bán hết người ta
người bán xót xa
còn gì là quà

màu kí ức
02-08-2006, 09:32 PM
hà hà kẹo lạc đến rồi !
Người lớn không thích nhưng rồi vẫn ăn
Có em ăn nói ngon ngon
Nhưng cất không đặng vì còn kiến kia
Kiến kia là giống tham ăn
Đánh hơi được cái thẳng đường chúng đi
Lên là họ sợ mang đi
Cho lên em chớ buồn chi
Vì họ vẫn thích lên đi mua giờ (họ vẫn xơi em đó ...sợ không :d )


trẻ con thì thích kẹo lạc
người lớn khồng thèm chẳng mang bên mình
mặc dù kẹo lạc rất xinh (ý là ngon )
nhưng vì chỉ có trẻ thích nên buồn
ức huynh là ai vào buôn
Lạc đối đôi chữ ngọn nguồn đáp đê



Anh là tiểu khách xa xôi
Lại đây lạc lối
Đôi câu thơ vần
Anh sem cũng biết em là
Cùng là một nhóm THiên Bình mà ra
Anh ah' cũng muốn thử sem
Vì anh cũng biết Nhóm này những ai
Lại huynh ,MY một thành hai
Lại thêm BẠch mã sánh hai bước cùng
Ấy rồi kẹo lạc cũng ra
Và vài người nữa anh là chưa biết tên
Lên đây gặp nhóm vui này
Anh vào làm bạn sum vầy đối thơ:cungly:

Mèo Lười Cô Đơn
04-08-2006, 12:56 AM
Kẹo lạc ấy nhé rất gần
NGon thơm mèo thích xa gần đều khen
Mong rằng bạn sẽ nhanh quên
Ưu phiền hãy nhé ....xua liền hết đi ..

màu kí ức
04-08-2006, 01:09 AM
Hóa ra mèo ấy cùng nhà
Nhưng đi đâu vắng để nhà bỏ không
Hôm nay tôi chộp được ông
Bắt tay một cái ông không thể về