Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : =Lẫn giữa bóng tàn=



Lost.
31-07-2006, 10:12 PM
Xin một chút bóng tàn trong khoảng khắc
Để quay về một thoáng giữa đêm đông
Chiều khuất rồi người có biết gì không
Như cơn gió lắt lay rồi quên lối

Vẫn còn nguyên ánh trăng về ngõ tối
Có một người đã lơ đếnh với đêm
Dẫu sầu gầy và dứt tiếng yêu thêm
Tan hòa với loãng một mầu xám hối

Lại nghe mưa giữa cơn buồn xả xối
Để rũ mình trong cơn mộng chết non
Cứ muốn say bên hàng quán héo hon
Như lẩn chốn những đóm tàn đã khác

Nghe thoảng thốt ôi, cơn sầu đã nhạt
Bóng ai về rồi vớt vát nỗi vui
Một câu thơ cất tạm thế để nguôi
Rối bóng tối sẽ cho mình yên giấc

Sekhoviyeu
02-08-2006, 12:47 AM
Xin một chút dư hương còn sót lại
Của cuộc tình ...hứa mãi mãi không quên
Con đường xưanghe như đã quen tên
Giờ lối cũ chi còn trong kỉ niệm

Ánh lửa hồng trái tim giờ tắt lịm
Để đêm buồn thơ thẩn vớ vầng trăng
Nhớ một thời hai đứa bước tung tăng
Ôi thơ ấu theo em về viển sứ

Không có cuộc tình nào là bất tử
Bởi tình yêu chỉ có ở trong mơ

Mua Sao Bang
02-08-2006, 07:41 PM
Xin một phút cho tôi lời cầu nguyện
Giấu một ngày ngay giữa tại ngàn năm
Không vụt mất trong bao lời quyến luyện
Chẳng vỗi vàng trôi đi mãi biệt tăm

Còn vang vọng trong không gian đen thẳm
Chốc chốc giật hồn réo gọi ngàn xưa
Trong sâu hút vẫn còn đang suy ngẫm
Sợ vô tình ta dẫm đạp .... tình yêu !

Lost.
04-08-2006, 08:07 PM
Biết đc rằng mình sẽ chẳng trách đâu
Chỉ loay hoay
1 niềm đau không thể nào tháo gỡ
TRên con đường kia những bàn chân than thở
Miết mải ngàn đời chẳng thấy dấu chân nhau
THì quay về hiện tại trắng đếm thâu
Soi bóng ta
Thấy mắt mình hình như long lanh nước
Giữa khu vườn thơm trồng những lời gai xước
Sẽ nhạt nhòa! ừ! xa quá mai sau !
Có dễ gì khi cố nếm vị đau
TRong hư vô
Người với người
Những nụ cười chóng vánh
SA mạc khô ngọn cỏ đêm quen rồi hiu quạnh
Chẳng cớ gì mưa chen lấn bụi hoang
THì dù sao = vệt sắc lổ loang
Lần sau cuối
Điểm tô trái tim mình trọn ước
Đặt bút giả danh để không là nhu nhược
Dẫu hình hài lãng nhách những sắc âm

noibuon_mangten_quyen
04-08-2006, 08:47 PM
Xin 1 chút uh thì xin 1 chút
Nhưng chỉ làm thêm giây phút thương đau
để thân tôi mang thêm những ưu sầu
thêm 1 phút chỉ để cho mình đau khổ

Lost.
04-08-2006, 09:00 PM
Chỉ một chút giữa ngút ngàn song gió
Để biết mình vẫn đứng giữa đại dương
Biết thế gian vẫn chỉ thoáng vô thường
Vá tình ái chỉ là chiều chao gió

Chỉ mộ phút tim có quyền bỏ ngỏ
Học từ đầu nguyên vẹn chữ niềm tin
Chỉ một phut không phải những van xin
xin một phút giữa bóng tàn đêm vắng

.....................

noibuon_mangten_quyen
04-08-2006, 09:20 PM
chỉ 1 chút rồi anh về nơi ấy
để mình em lạnh lẽo nơi đây
anh có biết em đã đợi bao ngày
thì anh hãy đừng đừng xin nữa