PDA

Xem đầy đủ chức năng : ký ức



khangminh
31-07-2006, 08:49 PM
nắng !
khẽ len khu nhà vắng
gió!
khẽ thỗi khúc đồng giao
mưa!
từng hạt rơi rơi mãi
như xóa nhòa như che dấu kỹ niệm xưa

làm sao dấu làm sao phai nhòa hết
kỷ niệm nào theo nhỏ tháng ngày qua
người ta nói đi xa và mãi mãi
mãi mãi quên bao ký ức tuổi mộng mơ
nhưng sao xóa bóng hình người phụ nữ
tháng tháng ngày lặn lội với nắng mưa!

làm sao dấu làm sao tan biến được
công ơn nào theo nhỏ nặng hai vai
nhỏ vẫn nói vẫn cười vu vơ tội
có biết đâu nỗi nhớ vẫn dâng trào
trong đêm tối tiếng vạc dầu như than khóc
khóc cho người xa xứ nhớ quê xưa
nơi quê nhỏ với bóng hình cao cả ấy
dáng mẹ gầy, bươn trải với gió sương

nắng!
khẽ soi khu vườn cũ
gió!
khẽ ru khúc nhạc xưa
mưa!
vẫn lặng thầm rơi mãi

thế nhưng mà sao vắng tiếng ầu ơ
theo hương gió, rặng tre già âm vang mãi
có còn đâu, ôi tiếng nói của "mẹ tôi"
còn đâu nữa ôi bóng hình xưa năm ấy
chỉ còn đây giọt lệ khóc âm thầm!

nắng !vô tình! khẽ rọi khu vườn vắng
cho ký ức như sóng cuộn dâng trào
cho nhỏ nhớ ngày nào tan buổi chợ
tay trong tay mẹ khẽ dắt em về
soi đường làng con đê nhỏ bóng hình ai!

gió! thoảng đưa! khúc hát rặng tre già!
cho nước mắt chợt trào trong nỗi nhớ
nhớ câu hò giọng hát thoáng chiều thanh
nhớ tóc mẹ nhẹ bay trong làn gió
nhớ mùi hương hoa sữa ấm thân yêu

mưa !vội nhỏ! từng hạt sao nặng trĩu
lệ hòa cùng bao ngày tháng thân thương
giọt từng giọt cung thương trào nỗi nhớ
khúc đồng giao ai khẽ hát giữa đêm mưa
ôi nỗi nhớ và niềm thương mãi mãi !

khangminh
11-08-2006, 10:58 PM
trong hương gió mùi hoa xưa khẽ gọi
thoáng hồn ai hay màu kí ức nhạt phai?
khu vườn cũ lối xưa giờ khuất lối
cố tìm đâu ôi bóng dáng thân yêu

tôi vẫn nhớ ngày nào khu chợ vắng
gánh trên vai đôi gánh trũi nặng lòng
một bên gánh là tình chồng xa thẳm
gánh bên con, mẹ chồng chất nỗi lo âu

tôi vẫn tin vẫn nguyện mãi một ngày
mẹ ở đó cùng nụ cười âu yếm
do dầu biết niềm đau là không tưởng
dòng thời gian ai dễ đổi thay lường

hanquoc00
30-08-2006, 02:12 AM
Nhớ về kí ức tuổi thơ
Nhớ về lúc mẹ đứng chờ con chơi
Thân mình lấm luốt mùng tơi
Mẹ cười khẽ nói con chơi rồi về

khangminh
20-09-2006, 09:34 PM
nào ký ức những trưa hè rợp nắng
lá vàng rơi hòa lẩn tiếng võng đưa
đâu nỗi nhớ thoáng câu ru trầm bỗng
ngỡ khi xưa bóng dáng mẹ hao gầy
và nỗi nhớ chợt trào trong luyến tiếc
bóng mẹ tôi xa mãi phía trời nao!

『shadowスwind』
30-09-2006, 06:01 PM
khẽ lật nhẹ vài dòng bụi ký ức!
thoáng thời gian năm tháng ấy phôi pha
rồi nổi nhớ chợt trào trong tâm tưởng
với bóng hình nồng ấm thuở đầu xanh
tôi ngùi đó lặng thầm và nước mắt
vọng âm vang tiếng nói thuở khi nao